Euro 2020

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Sau những màn trình diễn vừa qua thì thấy truyền thông đang rất đề cao Ý và có vẻ coi thường hạ thấp TBN quá. ? Hy vọng đám bò non sẽ bùng nổ ở trận BK sắp tới để sút bay bọn Ý về nhà.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thường những đội đá bùng nổ vòng ngoài dễ đứt khi vào sâu bởi thứ nhất là thể lực sa sút khi phải đá mật độ dày , thứ hai là lộ bài quá sớm sẽ bị đối thủ nghiên cứu.

Đá kiểu lầm lỳ như TBN mới giống chân mệnh thiên tử, trận này có thể coi là chung kết sớm đội nào thắng thì đội đó sẽ vô địch bởi vì chưa bao giờ đánh giá cao Anh lợn còn Đan Mạch chẳng lẽ vô địch Euro tới 2 lần (ngang Pháp hơn cả Ý) thì lại ảo quá :)).
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Tây Ban Nha có lợi thế là chưa gặp đội mạnh nào, nhưng còn bài gì chưa dốc ra không thì chỉ Lucho mới biết :)).

Chú số 4 bên Ý chấn thương là tổn thất không nhỏ cho Ý. Chú này đang là một trong những cầu thủ hay nhất của Ý từ đầu giải.

Pedri đá kiểu này thì cầm chắc danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải rồi, có thể là nhất năm luôn. Các chú trẻ đối thủ khác đều không thi đấu hoặc mờ nhạt ở giải châu Âu lần này.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Đá vs Ý kiểu phòng ngự chặt chẽ thì rất cần mẫu kĩ thuật cầm bóng đột phá như Iniesta hay David Silva ngày trước, tiếc là giải lần này Lucho không gọi Isco, còn nhớ trận vòng loại WC 2018 Isco thi đấu hay ra sao trc Ý và biến Verratti thành một gã hề không hơn không kém.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Lucho thực sự giỏi đấy, nhìn cách ông ấy dùng Busquets-Pedri trên tầm hết mấy ông HLV Barca gần đây.

Busquets không nói bởi Lucho đã từng làm việc cùng nhưng Pedri chỉ mới một thời gian ngắn mà giúp thằng cu lên trình hẳn, đá rất sắc bén.

Ngày trước Rakitic cũng đá rất hay dưới thời Lucho, ghi bàn ở trận chung kết C1, ghi bàn ngay trên sân của Real => các HLV sau này không biết dùng nên trình mới xuống.

Thực ra mà nói Barca cố mua nguyên cái dàn TBN hiện tại mà lắp thêm Messi vào thì lại chả bá quá, ngoài Koke hơi bất khả thi thì Sarabia-Laporte-Gaya đều trong khả năng, Torres thì có Fati ngang cơ rồi.

Kể cả thủ môn Simon tuy mắc lỗi quá đầu nhưng mấy quả sau dùng chân ổn phết, cũng cứu cho TBN mấy tình huống quan trọng.

Úi giời Fati ngang Torres á ? Được thế thì phúc :D
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Khả năng đánh hơi bàn thắng của Fati thì hơn đứt mấy chú tiền đạo TBN bây giờ. Cái chính là sau chấn thương nặng thì em nó có lấy lại tốc độ và khả năng đi bóng không. Nếu không thì sẽ phải đổi lại phong cách và vị trí thi đấu, có thể sẽ tiến hóa thành số 9.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Ferran Torres kỹ năng rê dắt, đi bóng qua người, tạt và chạy chỗ đều tốt cả đấy, cải thiện thêm khả năng dứt điểm thì tương lai bá đạo chứ chả đùa. So vs Ansu Fati về tiềm năng phát triển cũng không chênh nhau là bao đâu, về tuổi thì thằng 2000 thằng 2002 cũng xấp xỉ.
Đúng là sau giải đấu này TBN đã giới thiệu được mốt lứa mới đầy hứa hẹn kể cả có dừng bước tại BK.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm nay là trận chung kết sớm của giải đấu với 2 trong 3 nền bóng đá giàu truyền thống nhất lục địa già xét cả cấp đội tuyển quốc gia + câu lạc bộ (nền bóng đá còn lại đương nhiên là Đức).

2 nền bóng đá hiếm hoi hình thành nên những triết lý-phong cách chơi bóng rất đặc trưng, 2 cái nôi của chiến thuật bóng đá truyền thống tới hiện đại.

Thực tế cả Italia-TBN đều có hơi hướng kiểm soát thế trận dù có bóng hay không bóng, bọn họ đều thích đào sâu về mặt chiến thuật, coi mỗi trận đấu như một ván cờ, để ý tới từng chi tiết nhỏ nhất dù cho đó chỉ là một tình huống mang tính tiểu xảo.

TBN-Italia là 2 nền bóng đá hiếm hoi mà ngay cả những hậu vệ cũng có khả năng chơi bóng rất kỹ thuật, sử dụng IQ nhiều hơn so với những nền bóng đá khác mà người ta hay tưởng tưởng các hậu vệ chỉ là những gã hộ pháp cao to lực lưỡng.

Trong những năm gần đây thì 2 nền bóng đá kỳ cựu của lục địa già là Đức-Italia đều đã phải thay đổi cách chơi so với truyền thống của họ, đó là một cách chơi cởi mở hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn, tốc độ luân chuyển bóng nhanh hơn => nói một cách khác thì cuối cùng người Hà Lan (mà cụ thể là Michel-Cruyff) đã khuất phục nền bóng đá vĩ đại duy nhất còn sót lại phải chơi theo phong cách của họ sau khi lần lượt đã tạo ảnh hưởng tới TBN và Đức.

Tất nhiên Đức-Italia-TBN mặc dù vẫn phải tuân thủ theo những kim chỉ nam của bóng đá tổng lực (có thể coi là kinh thánh của bóng đá) thì họ vẫn giữ được những nét riêng của mình để tạo sự khác biệt với bản gốc, chẳng hạn TBN-Italia đều có khả năng điều chỉnh nhịp độ trận đấu cực kỳ tốt có thể chơi lúc nhanh lúc chậm chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải chơi nhanh như Hà Lan còn với Đức thì họ vẫn giữ được sự chính xác + khoa học của mình cho dù chơi với bất kỳ phong cách nào.

Nói miên man hơi nhiều nhưng về cơ bản là mình rất háo hức cho trận đấu tối nay, nó xứng đáng được coi là siêu kinh điển, rất có thể chưa chắc trận đấu này đã cởi mở vì sự chặt chẽ của cả 2 đội nhưng kể cả như vậy thì một người xem bóng đá lâu năm vẫn có thể cảm nhận được cái hay của từng pha bóng, của từng pha giằng co ở trên sân, của từng tình huống xử lý của các cầu thủ, của từng những khoảnh khắc mà có thể không làm nên chuyện những có thể thấy rõ được ý đồ chiến thuật ở trong đó.

Một cuộc chiến của Jorginho-Verrati-Barella vs Busquets-Pedri-Koke ở giữa sân, của những cặp cánh tốc độ kết hợp kỹ thuật Insigne-Chiesa vs Sarabia-Torres, của cặp tiền đạo cắm làm nhiệm vụ chim mồi Immobile-Morata.

Ngay cả hàng thủ cũng có sự trái ngược thú vị, TBN sẽ sử dụng bộ đôi hậu vệ cánh nhiều tuổi hơn Italia (Alba-Azpilicueta vs Emerson-Di Vicenzo) thì cặp trung vệ của Italia lại nhiều tuổi hơn hẳn TBN (Chiellini-Bonucci vs Laporte-Torres).

Và cả cuộc chiến trên băng ghế dự bị nữa khi 2 đội đều có những con bài giấu trong tay áo có thể tạo nên bất ngờ.

Rất khó để dự đoán cho 1 trận đấu cân bằng thế này nhưng mình đánh giá cao Lucho hơn Mancini do vậy vẫn nghiêng về TBN nhiều hơn, không loại trừ khả năng trận đấu sẽ được giải quyết trong hiệp phụ và phạt đền (nhưng ngay cả khi giải quyết trên chấm 11 thì cũng đừng nghĩ chỉ là may rủi mà tất cả đều được chuẩn bị + tập luyện cả đấy, thậm chí cả nghiên cứu cách đá của đối thủ hoặc thói quen bắt pen của thủ môn đối phương).
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Nếu đá như những gì đã thể hiện ở trận gặp Croatia thì TBN trên cơ, khổ cái đoàn quân của Lucho đang cho thấy sự thất thường nên quả thực trận này rất khó đoán.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận này cuộc chiến tuyến giữa sẽ mang tính chất quyết định bởi vì đây đều là tuyến mạnh nhất của cả 2 đội.

So sánh giữa các vị trí dựa trên role tương đồng thì chúng ta có các cặp đấu như sau:

1) Vị trí mỏ neo (Jorginho vs Busquets).

- Italia thua rõ ở cặp này chả cần phải phân tích nhiều

2) Vị trí số 8 ( Barella vs Pedri)

- Đây là cuộc đối đầu thú vị giữa 2 tài năng thế hệ mới của 2 đội tuyển, tất nhiên Pedri trẻ hơn nhiều nhưng Barella cũng mới có 24 tuổi và vừa có một mùa giải rất thăng hoa cùng Inter vô địch Serie A.

- Nhiệm vụ của số 8 về cơ bản là hỗ trợ tấn công nhiều hơn, chơi gần khung thành hơn so với số 6, tương tự như Iniesta trước đây, Pedri thì mạnh ở những đường chuyền mang tính chất đột biến còn Barella thì mạnh ở những pha bóng xâm nhập vòng cấm như một cú đấm ở tuyến sau => cặp này mình đánh giá là cân bằng.

3) Vị trí số 6 (Verratti vs Koke).

- Đây là vị trí hỗ trợ chính cho vị trí mỏ neo ở tuyến giữa, Koke thì thiên về sức mạnh nhiều hơn nhưng Verratti có nhãn quan chiến thuật sắc sảo hơn tuy nhiên với việc cả 2 đội đều sở hữu rất nhiều những tiền vệ chơi bóng với IQ cao rồi thì chất thép của Koke có thể tạo nên sự khác biệt.

Xét tổng thể thì tuyến giữa của TBN vẫn nhỉnh hơn bù lại Italia có những vệ tinh xuất sắc hơn chẳng hạn như Spinazzola (rất tiếc đã mất chú này nên đây là tổn thất lớn cho Italia) cũng như Insigne-Chiesa-Immobile so với Torres-Sarabia(TBN cũng mất chú này)-Morata, mình không đánh giá cao lắm Dani Olmo-Moreno bởi 2 chú này thiếu tốc độ khi đá cánh và cũng không thật sự khéo léo, Lucho hoàn toàn có thể sử dụng Marcos Llorente hoặc thậm chí cả Adama Traore để tận dụng tốc độ + sức trẻ của 2 cầu thủ này khoét vào những hậu vệ không mạnh về thể lực + tốc độ của tuyển Italy.

Ferran Torres-Pedri có lẽ chính là những chìa khóa của tuyển TBN trong việc tìm kiếm bàn thắng ở trận này trong khi đó bên phía Italia sẽ đa dạng hơn các phương án có thể dẫn tới bàn thắng.

Tuy nhiên TBN có thể phòng ngự bằng cách cầm bóng thật chắc và pressing mạnh vào vị trí của Jorginho, cầu thủ này đã bộc lộ rất nhiều sai lầm khi khoác áo Chelsea mỗi khi bị áp sát nhanh và đá rát.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Có khi nào trận tối nay lão Lucho cất chân gỗ Morata và cho Thiago vào chơi 4 - 6 - 0 không nhỉ?
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận kinh điển Italy-TBN bõ công chờ đợi, quá mãn nhãn.

Đúng như nhận định trước trận của mình thì TBN có hàng tiền vệ mạnh hơn hẳn và đá hoàn toàn áp đảo, quả thật Italy mới chỉ chuyển sang lối chơi kiểm soát bóng + pressing tầm cao thì chả khác nào tay mơ với một đội bóng được coi là bậc thầy của lối chơi này.

Tuy nhiên mặc dù thua hẳn tuyến giữa và thế trận nhưng Italy lại có những vệ tinh xung quanh tốt hơn nên họ vẫn có thể tìm kiếm được những cơ hội ghi bàn của riêng mình, ở chiều ngược lại Mikel Oyarzabal đã quá vô duyên khi sở hữu những cơ hội mười mươi từ đường chọc khe tuyệt đẹp của Pedri hay pha bóng bắn chim dù có khoảng trống rất thoải mái trước mặt.

Lucho đã có quyết định đúng đắn khi tung Morata vào sân và anh này cùng Olmo phối hợp phá toang hệ thống phòng ngự của Italy nhưng oan nghiệt thay chính bộ đôi này cũng lại là những người đá hỏng phạt đền duy nhất trong loạt sút cân não.

Dù thua trận nhưng TBN cho thấy họ thực sự là ứng cử viên nặng ký ở WC năm tới khi Busquets vẫn còn có thể thi đấu được, Pedri sẽ ngày một hay hơn và có thể họ sẽ có thêm Fati cho hàng tấn công nữa, cảm giác tam tấu Torres-Fati-Sarabia sẽ rất hứa hẹn.

Cần phải khen ngợi Lucho trong việc dùng người ở giải năm nay, giữa rất nhiều tiền vệ giỏi thì Lucho đã chọn ra bộ ba không thể hoàn hảo hơn là Busquets-Koke-Pedri còn Rodri-Fabian-Thiago đều chứng minh vì sao họ chỉ đáng dự bị mỗi khi được tung vào sân dù những tiền vệ này là niềm mơ ước của nhiều đội tuyển khác.

Cũng chúc mừng tuyển Italy sau khi đã chạm được 1 tay vào chiếc cúp, việc vượt qua được cả Bỉ-TBN thì họ quá xứng đáng vô địch, xét về lối chơi thì Italy trên tầm hẳn so với Anh, xét về lực lượng thì họ trên tầm hẳn so với Đan Mạch và xét rộng ra cả giải đấu thì họ xứng đáng là đội vô địch, dù sao thì một nền bóng đá lớn như Italy xứng đáng nhiều hơn 1 chức vô địch Euro.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
TBN giữ nguyên đội hình này và thêm một tiền đạo giỏi săn bàn là thành ứng viên nặng ký năm sau rồi. Hy vọng Ansu Fati mau bình phục.

Dù không được vào chung kết nhưng đây vẫn là giải đấu rất thành công của Tây Ban Nha, nhất là với các cầu thủ trẻ. Đặc biệt là Pedri, chú này đang chơi như world class luôn rồi chứ không phải cầu thủ trẻ tiềm năng nữa. Tiền đạo tuổi teen thì có nhiều nhưng tiền vệ thì thường phát tiết chậm do cần hoàn thiện tư duy chơi bóng, kinh nghiệm xử lý tình huống, hiểu biết chiến thuật qua thời gian, như chú Pedri này cực hiếm. Không biết mấy năm nữa còn phát triển đến mức nào.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Trước giải mình có dự đoán là chí ít TBN cũng vào đến BK thế mà có nhiều người lại tỏ vẻ nghi ngờ và dè bỉu, (có lẽ do nhìn vào đội hình non trẻ của họ) quả thực là quá tiếc về trận hôm qua nhưng mà xét cho cùng một đội bóng muốn chinh phục đỉnh cao thì không thể cứ trông chờ mãi vào những màn pen may rũi như vậy được.
Điều cần làm bây giờ là tiếp tục đặt niềm tin vào Lucho và bổ sung mảnh ghép còn thiếu duy nhất để cỗ máy TBN trở nên hoàn hảo đó là vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Về trận CK sẽ cỗ vũ cho Ý, họ có thể không phải là đội mạnh nhất nhưng với những gì đã thể hiện đến lúc này thì rõ ràng là đội xứng đáng nhất.
Sẽ là thảm họa nếu Anh lợn vô địch Euro kì này.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Thực sự rất bất ngờ khi Ý đòi chơi kiểm soát bóng đấu với TBN. Nhất là khi có Busi trên sân. Bàn thắng của Ý cũng bất ngờ không kém. Nó là hệ quả của việc TBN không có tiền đạo đúng nghĩa giải quyết tình huống. Đến khi Lucho thay người và Mancini cũng thay để bảo vệ tỷ số lại bất ngờ có bàn gỡ hòa. Nếu nói năm tới TBN bổ sung được tiền đạo thì cũng nên nhắc tới vị trí của Koke cần thay đổi. 1 tiền vệ xuống trình không công được mà thủ cũng không xong (ở bàn thua là về cánh không kịp) trong trận cầu cân lực lượng. Koke không thể tung ra dứt điểm uy hiếp tầm xa là vứt.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Anh lợn thì không có cửa ở các giải lớn đâu, không phải ngẫu nhiên xuyên suốt lịch sử vào chung kết được duy nhất 1 giải đấu lớn và vô địch nhờ trọng tài.

Về cơ bản tư duy bóng đá của Anh lợn thuộc dạng ngây thơ và thua xa các nền bóng đá hàng đầu, đừng nói tới cỡ Đức-Ý-TBN mà cỡ Hà Lan-BĐN thôi cũng đã xách dép rồi.

Còn cấp CLB sở dĩ Anh lợn mạnh bởi vì không thể phủ nhận bọn nó làm kinh tế giỏi nên thu hút được nhiều nhân tài khắp nơi đổ về, thực ra nước Anh không hề kém (thậm chí vượt xa Ý-TBN nhiều) mà chỉ là cách bọn nó nhìn nhận về bóng đá nó khác so với 2 nước kia, bọn Anh coi bóng đá đúng nghĩa chỉ là một môn giải trí nên cách bọn nó xây dựng hay phát triển bộ môn này cũng sẽ chỉ hướng đến tính giải trí còn Italy-TBN chẳng hạn thì bóng đá đôi khi giống như một tôn giáo hay tín ngưỡng, một thứ mà họ tôn sùng và nghiên cứu chuyên sâu đến từng ngóc ngách của bộ môn này.

Bóng đá Anh bây giờ khá hơn ngày xưa về mặt tư duy và kỹ thuật cũng một phần bị ảnh hưởng bởi làn sóng "ngoại" đổ bộ vào giải VĐQG, đặc biệt là các HLV bởi vì thường HLV quốc tịch nào sẽ hay lôi kéo những cầu thủ có quốc tịch đó về đội để có 1 tiếng nói chung.

Cho nên hôm nay Anh lợn chưa chắc đã qua được Đan Mạch mà có vào chung kết thì cũng dưới cơ hơn hẳn so với Italia.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực sự rất bất ngờ khi Ý đòi chơi kiểm soát bóng đấu với TBN. Nhất là khi có Busi trên sân. Bàn thắng của Ý cũng bất ngờ không kém. Nó là hệ quả của việc TBN không có tiền đạo đúng nghĩa giải quyết tình huống. Đến khi Lucho thay người và Mancini cũng thay để bảo vệ tỷ số lại bất ngờ có bàn gỡ hòa. Nếu nói năm tới TBN bổ sung được tiền đạo thì cũng nên nhắc tới vị trí của Koke cần thay đổi. 1 tiền vệ xuống trình không công được mà thủ cũng không xong (ở bàn thua là về cánh không kịp) trong trận cầu cân lực lượng. Koke không thể tung ra dứt điểm uy hiếp tầm xa là vứt.

Koke hôm qua đá không đến nỗi nào, có 1 tình huống nó bấm bóng bổng rất đẹp cho Oyarzabal(lại là thằng này) băng xuống đánh đầu hụt.

Mẫu tiền vệ như Koke là kiểu mà Lucho rất thích bởi phong cách thi đấu có phần giống chính Lucho ngày xưa, năng nổ xông xáo nhưng không hoàn toàn là lực điền mà vẫn có chất kỹ thuật cho nên khó thay đổi lắm.

Trong trường hợp có thay Koke thì Lucho cũng sẽ chọn 1 mẫu tiền vệ tương tự như vậy, có thể là Marcos Llorente nếu em nó tiếp tục tiến bộ dưới bàn tay nhào nặn của Simeone.

Lucho là HLV mặc dù vẫn lấy triết lý của Barca làm chủ đạo nhưng không quá cực đoan, ông thường kết hợp cả chất thép lẫn tính trực diện trong lối chơi nữa.

TBN bây giờ thiếu nhất là hàng công thôi, ngày xưa toàn Silva-Torres-Villa thi đấu cho các CLB hàng đầu còn bây giờ toàn mấy chú đá cho CLB hạng 2-3, chờ bộ đôi Ferran Torres-Ansu Fati phát triển để lĩnh xướng hàng công vậy.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Năm nay mà Anh lợn vô địch kiểu gì báo chí cũng có bài phân tich Anh lợn vô địch nhờ Pep trọc giống hồi Đức vô địch wc 2014 cho mà xem =))
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top