Euro 2020

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Còn Luis Enrique - huấn luyện viên mà tôi rất quý - thời thi đấu không biết như nào ? Vì hôm anh lớn Denpietrau chê bác ấy - Mà tôi lại không tìm hiểu gì về bác - Vì tôi không đánh giá cao các cầu thủ thế hệ cũ của Tây Ban Nha lắm - nghĩ bác ấy chỉ tầm nội địa thôi - Đặc điểm lớn nhất mà tôi biết là bác Luis đá cho 2 câu lạc bộ vĩ đại là Real và Barca ?
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Pedri sau Euro lại chuẩn bị sang Nhật dự Olimpic ? cày ãi dữ quá. ?
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Bỗng thấy khá tiếc cho Fati, nếu không bị chấn thương thì chắc thầy Lucho sẽ tận dụng nó không khác gì David Villa hay Pedro mẫu tiền đạo chân tiền. Năm nay cả Fati và Pedri được cọ xát ở Euro để sang năm tranh WC thì hay bao nhiêu.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Viết sớm cho siêu kinh điển Nam Mỹ sẽ diễn ra vào 7h sáng CN ngày 09/07 (mình nghĩ chỉ là 1 trận duy nhất nên gộp chung luôn vào topic Euro chắc chả vấn đề gì :p).

Cho dù Châu Âu ngày càng bỏ xa Nam Mỹ và gần như sẽ không bao giờ Nam Mỹ có thể san bằng nữa thì Brazil-Argentina vẫn là 2 nền bóng đá huyền thoại và sẽ luôn đóng vai trò quan trọng đối với thế giới bóng đá.

Brazil vẫn được coi là thánh địa của bóng đá, đây là nơi mà bóng đá được thể hiện đúng với ý nghĩa thuần khiết nhất của nó, có quá nhiều những tên tuổi bất tử đã được sinh ra ở đất nước này, từ Pele-Garrincha-Zico-Socrates-Romario-Ronaldo-Rivaldo-Ronaldinho-Kaka, đấy là chúng ta chỉ kể tên những cầu thủ xuất chúng nhất đại diện cho các thế hệ chứ Brazil còn rất nhiều huyền thoại khác kể cả thủ môn, hậu vệ, trung vệ, tiền vệ thủ...vv.

Ngay cả thế hệ hiện tại cũng không ngoại lệ, cho dù bóng đá Brazil bây giờ không thể sánh với thời hoàng kim thì đội hình của họ cũng đầy rẫy những tuyển thủ là trụ cột của những CLB hàng đầu Châu Âu, sự khác biệt của Brazil so với phần còn lại của Nam Mỹ (bao gồm cả Argentina) đó là bất kỳ vị trí thi đấu nào trên sân thì họ cũng đều có thể sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc, ngay cả thủ môn thì hiện tại Brazil cũng sở hữu tới 2 người đạt tới đẳng cấp WC là minh chứng.

Lịch sử cũng đang đứng về Brazil khi cả 5 lần tổ chức Copa trên sân nhà trước đó thì họ đều vô địch (đạt tỷ lệ 100%) nên đây cũng là một thống kê rất đáng lưu tâm khi họ chỉ còn cách chiến thắng duy nhất 1 trận chung kết nữa thôi.

Trong khi đó Argentina xét về số lượng cầu thủ xuất sắc trong lịch sử thì không bằng Brazil (nếu không muốn nói là thua kém khá nhiều) nhưng bù lại họ sở hữu 2 con người được coi là kiệt xuất nhất lịch sử bóng đá đó chính là Maradona + Messi đồng thời người Argentina cũng sản sinh ra nhiều HLV xuất sắc hơn so với Brazil xuất phát từ việc tư duy bóng đá của họ sắc sảo hơn, khôn ngoan hơn, thực dụng hơn so với tư duy bóng đá hơi nặng về tính biểu diễn của Brazil.

Quay trở lại trận chung kết thì đội hình của Argentina không đồng đều bằng Brazil nhưng bù lại họ đang sở hữu người xuất sắc nhất, bản thân Messi cũng đang đạt phong độ rất cao ở giải năm nay khi đóng góp tới 9/11 bàn của Argentina ở giải đấu cho đến lúc này bằng kiến tạo + trực tiếp ghi bàn => đây là 1 tỷ lệ cao khủng khiếp cho thấy sự phụ thuộc của Argentina vào Messi đang lớn đến thế nào.

Do đó Argentina hoàn toàn có cơ hội chiến thắng Brazil nếu họ tập trung thủ chặt và chờ đợi Messi tạo đột biến ở tuyến đầu, thực tế hàng công của Brazil cũng chỉ có mình Neymar đạt đẳng cấp WC còn lại toàn cầu thủ hạng 2-3 như Richarlison-Everton-Firmino-Barbosa cho nên Argentina chỉ cần tập trung cô lập Neymar là đủ.

Ở chiều ngược lại bên cạnh Messi thì Argentina cũng có những cá nhân có thể tạo đột biến khác như Martinez-Di Maria hay Aguero trên băng ghế dự bị, ở tuyến tiền vệ có De Paul sở hữu khả năng xâm nhập vòng cấm như một cú đấm tuyến sau và Lo Celso cũng có khả năng tung ra những đường chuyền bất ngờ.

Nhìn chung đây là một trận đấu cân bằng rất khó dự đoán giống như trận Ý-TBN mà kết quả hoàn toàn có thể phân định bằng loạt đá luân lưu nhưng mình nghiêng về Argentina hơn một chút có lẽ bởi vì họ là những người khát khao danh hiệu hơn do đã trắng tay trên mọi đấu trường kể từ năm 1993.
 
Sửa lần cuối:

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
1625835916372.png


Số 10 huyển thoại của Brazil còn thiếu ông này, tên Rivellino

So đo thì cầu thủ Brazil có hơn Argentina, nhưng chỉ hơn 1 tí thôi. Thời nào hai đội gặp nhau cũng gọi cho là cân. Nhưng cầu thủ Argentina có cái gì đó đặc biệt không lẫn vào đâu so với cả thế giới. Argentina có hai cầu thủ rất vĩ đại là Maradona và Messi cũng không phải là cái gì đó trùng hợp.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Ở châu Âu mà có thêm nền bóng đá Nga phát triển mạnh thì vui nhỉ :)) Nước lớn vậy mà đá bóng kém vl, thua cả Croatia :D Hình như năm nay chúng nó (Nga) không đuợc đá Euro ? =))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
View attachment 8726

Số 10 huyển thoại của Brazil còn thiếu ông này, tên Rivellino

So đo thì cầu thủ Brazil có hơn Argentina, nhưng chỉ hơn 1 tí thôi. Thời nào hai đội gặp nhau cũng gọi cho là cân. Nhưng cầu thủ Argentina có cái gì đó đặc biệt không lẫn vào đâu so với cả thế giới. Argentina có hai cầu thủ rất vĩ đại là Maradona và Messi cũng không phải là cái gì đó trùng hợp.

Đúng là xét từng thời kỳ thì đội hình của Brazil không quá chênh lệch với Argentina nhưng xét xuyên suốt chiều dài lịch sử thì Brazil sở hữu nhiều nhân tài kiệt xuất hơn hẳn.

Argentina sản sinh ra rất nhiều cầu thủ giỏi nhưng để gọi là vĩ đại thì chỉ có Maradona-Messi thôi, trong khi đó Brazil thì có rất nhiều dù trong số đó không ai xuất sắc bằng Maradona-Messi (Pele-Ronaldo béo có thể là đối trọng về mặt tài năng thiên bẩm nhưng vẫn kém hơn), số lượng cầu thủ Brazil giành QBV có tới 4 người (Ronaldo-Rivaldo-Ronaldinho-Kaka) nhưng Argentina chỉ có duy nhất Messi.

Còn nếu xét rộng ra cả những thời kỳ QBV không được trao cho những cầu thủ ngoài Châu Âu thì Argentina cũng chỉ có thêm Maradona-Kempes là có thể đoạt QBV nhưng Brazil thì chắc chắn sẽ có thêm Pele-Garrincha-Romario hay thậm chí cả Zico.

Thậm chí thằng Neymar cũng được coi là kiệt xuất và nếu rơi vào thời kỳ khác hoàn toàn có thể đoạt được QBV, có thể thấy Brazil thế hệ nào cũng đều có ít nhất 1 thằng quái kiệt kiểu thế nhưng Argentina xen giữa Maradona và Messi hoàn toàn không có ai dù có rất nhiều cầu thủ giỏi, cầu thủ mà mình đánh giá có tài năng lớn nhất giữa 2 thiên tài kể trên của bóng đá Argentina có lẽ là Redondo nhưng anh này bị ảnh hưởng bởi chấn thương quá nhiều.
 
Sửa lần cuối:

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Nói thế cần gì so sánh nữa vì tính cả châu Âu cũng làm gì có thằng nào bằng Brazil ? Kể cả Ý với Đức nó cũng đek sợ, chỉ bị kỵ giơ thằng Pháp thôi.

Cầu thủ Brazil được cái là dễ dùng và được ưa chuộng hơn Argentina. Ví như hàng Brazil thì cực kỳ hợp với Barca. Còn hàng Argentina đa số chỉ đá ở các CLB hạng trung trung, đa phần ở Ý, và chỉ có Inter là thích.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào các giải thưởng, các danh hiệu thì sẽ bị bỏ sót rất nhiều điểm hay ho của bóng đá. Cũng như các giải thưởng điện ảnh như Oscar, có những phim đoạt giải xem thấy không thực sự hay mấy, có những phim cực kỳ hay thì lại không đoạt giải vì phong cách của phim không phù hợp tiêu chí cuộc thi.

Argentina là một kiểu như vậy. Mặc dù với một đất nước nhiều hạn chế như Argentina mà vô địch WC 2 lần thì cũng quá đáng nể rồi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thì chính vì thế mà Brazil được coi là thánh địa bóng đá, làm gì có nền bóng đá nào sản sinh ra nhiều cầu thủ kiệt xuất như họ được.

Tất nhiên cầu thủ Argentina rất quái và giỏi, họ có một nét đặc trưng riêng nhưng rõ ràng không nhiều người vươn tầm lên được mức độ kiệt xuất, cũng có thể do Argentina sản sinh ra 2 cầu thủ vĩ đại quá nên mọi cầu thủ khác đều không vượt qua được 2 cái bóng to lớn đấy, đặc biệt là cái bóng của Maradona.

Cầu thủ Argentina rất tài năng nhưng thiếu độ bùng nổ như cầu thủ Brazil nên không vươn tầm được, lấy ví dụ như Veron và Kaka đều thành danh ở bóng đá Ý cho dễ hình dung, Veron là một cầu thủ Argentina điển hình với kỹ thuật siêu phàm với những pha bóng rất dị trong khi đó Kaka thi đấu đơn giản hơn nhiều nhưng lại cực kỳ hiệu quả, mùa giải 2007 một mình Kaka kéo Milan đến chức vô địch C1 lại bảo không xứng đáng bóng vàng đi ?

Thực ra mà nói có rất nhiều cầu thủ vô duyên với danh hiệu QBV do sinh nhầm thời chứ thực ra họ còn giỏi hơn cả nhiều người đoạt QBV chẳng hạn như Xavi-Iniesta nhưng mình không nghĩ có cầu thủ Argentina nào giữa 2 giai đoạn của Maradona-Messi đạt đến tầm đấy, người tiệm cận duy nhất đẳng cấp bóng vàng xen giữa Maradona-Messi chỉ có Redondo với màn trình diễn tuyệt đỉnh ở cúp C1 năm 2000 thôi.

Còn lại không phủ nhận Argentina luôn sản sinh ra rất nhiều tài năng và nhiều thời kỳ có những đội hình rất đồng đều nhưng chính xác là họ thiếu đi những siêu sao để tạo đột biến, đó là lý do ngoại trừ thời kỳ của Maradona-Messi thì Argentina luôn khó vào sâu ở WC, ngay đến vòng bán kết thôi còn khó rồi.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Kaka quả bóng vàng ai chả biết, nhưng đâu đã vĩ đại ? Còn hạng cầu thủ nhố nhăng như thằng Neymar mà được quả bóng vàng hay là được tung hô quá mức không phải là điều tốt đâu :)) Mà chuyện đó cũng không bao giờ xẩy ra.

Các cầu thủ phải đem chuông đi đánh xứ người, nhất là người Nam Mỹ, họ không được ưu ái như cầu thủ bản địa nên bắt buộc phải cố gắng gấp đôi gấp ba người bình thường thì mới mong có chỗ đứng.

Nhớ vụ chuyển nhượng chui của Westham năm nào mang 2 ông Tevez và Mascherano đến Anh. Lập tức tạo được số má, sau đó một ông thì về Man , một ông về Liverpool. Nói chung là đek sợ ai :D
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Kaka-Neymar có vĩ đại hay không thì hậu xét nhưng không thể phủ nhận đó đều là những cầu thủ kiệt xuất , là trụ cột của những CLB vĩ đại nhất thế giới chinh phục những đỉnh cao lớn nhất, thử hỏi cầu thủ Argentina ngoài Maradona-Messi ra thì mấy ai được như vậy ?

Neymar tính cách nhố nhăng nhưng không thể phủ nhận nó từng là ngôi sao số 2 của Barca, lọt vào top 3 bóng vàng, đoạt cú ăn 3, trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Argentina ngoài Maradona-Messi chính xác là thiếu những cầu thủ kiểu như vậy cho dù tài năng thì rất nhiều đặc biệt là ở tuyến tiền vệ + tiền đạo, thế hệ gần đây có Tevez-Aguero-Higuain-Di Maria còn thi đấu thành công ở các CLB lớn chứ cái thế hệ sau thời Maradona trước thời Messi thì rất hiếm hoi ngoại trừ những cầu thủ thuộc về hàng thủ thì lại thường khó nổi bật.

Nói chung chỉ là đang so sánh giữa Argentina vs Brazil cho trận đấu ngày mai thôi, thua 1 nền bóng đá vẫn đang vô địch thế giới nhiều nhất thì có gì đâu mà xấu hổ còn Argentina thì ai dám phủ nhận tầm quan trọng của họ đối với lịch sử bóng đá đâu.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Argentina lúc đầu theo trường phái bóng đá của Anh (trực diện, tốc độ, đơn giản), sau này mới thay đổi dần dần rồi có Kempes và Ma nghiện kéo lên. Brazil thì có lịch sử lâu đời rồi, giàu bản sắc giàu truyền thống hơn nên sản sinh ra nhiều tài năng hơn. Về sau Brazil dần từ bỏ lối đá bản sắc joga bonito (trong giai đoạn 1970-1994 không có World Cup nào) để học theo bóng đá châu Âu thì các tài năng kỹ thuật xuất chúng cũng dần ít xuất hiện, thay vào đó là các cầu thủ tương tự như châu Âu. Đó là thế hệ 80-90 vẫn đang thi đấu bây giờ.

Chưa xem Pele đá bao giờ nhưng cũng phải thế nào mới được tôn sùng là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, Ma nghiện chỉ ngồi hạng 2 chứ nhỉ. Rô béo thì 20 tuổi qua Barca ghi gần 50 bàn, năm sau qua Ý làm điên đảo dàn hậu vệ sừng sỏ thời ấy rồi gãy chân mất luôn đỉnh cao nhưng vẫn kéo Brazil ăn thêm một World Cup. Nếu không bị gãy chân ngồi ngoài 2 năm, sau đó phải đổi luôn phong cách thi đấu thì Rô béo nhiều khả năng cũng là ứng viên GOAT.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Argentina lúc đầu theo trường phái bóng đá của Anh (trực diện, tốc độ, đơn giản), sau này mới thay đổi dần dần rồi có Kempes và Ma nghiện kéo lên. Brazil thì có lịch sử lâu đời rồi, giàu bản sắc giàu truyền thống hơn nên sản sinh ra nhiều tài năng hơn. Về sau Brazil dần từ bỏ lối đá bản sắc joga bonito (trong giai đoạn 1970-1994 không có World Cup nào) để học theo bóng đá châu Âu thì các tài năng kỹ thuật xuất chúng cũng dần ít xuất hiện, thay vào đó là các cầu thủ tương tự như châu Âu. Đó là thế hệ 80-90 vẫn đang thi đấu bây giờ.

Chưa xem Pele đá bao giờ nhưng cũng phải thế nào mới được tôn sùng là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, Ma nghiện chỉ ngồi hạng 2 chứ nhỉ. Rô béo thì 20 tuổi qua Barca ghi gần 50 bàn, năm sau qua Ý làm điên đảo dàn hậu vệ sừng sỏ thời ấy rồi gãy chân mất luôn đỉnh cao nhưng vẫn kéo Brazil ăn thêm một World Cup. Nếu không bị gãy chân ngồi ngoài 2 năm, sau đó phải đổi luôn phong cách thi đấu thì Rô béo nhiều khả năng cũng là ứng viên GOAT.

Rô béo nói về tố chất thiên bẩm thì cũng chả thua kém Messi là mấy đâu, thậm chí còn có thể hình tốt hơn, tốc độ bứt phá nhanh hơn.

Rô béo giống như kiểu là sự kết hợp của cả thể chất của CR7 + kỹ thuật của Messi trong một bản thể vậy, không phải ngẫu nhiên có biệt danh là "người ngoài hành tinh" và được tôn sùng bởi bao nhiêu thế hệ (rất nhiều cầu thủ lớn bây giờ cũng thần tượng Rô Béo).

Tuy nhiên cầu thủ Brazil thì nổi tiếng ăn chơi không cần cù khi đã đạt đến thành công, hồi đó lại chuyển sang Italia cũng là bước đi sai lầm (dù không phủ nhận Serie A ngày đó là giải đấu quy tụ các đại gia giàu có nhất giống như PL bây giờ nên thu hút được nhiều nhân tài) nhưng phong cách của bóng đá Ý từ lối chơi cho tới môi trường thi đấu rõ ràng không thể hợp với cầu thủ Brazil bằng TBN được.

Thực ra mà nói cầu thủ Argentina nếu so với Brazil về cơ bản là tố chất kỹ thuật không hề thua kém nhưng cái thua thiệt lớn nhất là yếu tố thể hình + thể lực, cầu thủ Brazil có rất nhiều người cao to-khỏe mạnh-chạy nhanh nhưng vẫn rất khéo léo, đó là lý do Brazil vẫn là quốc gia sản xuất cầu thủ số 1 TG.

Messi-Maradona cũng đều thấp bé nhẹ cân nhưng họ có được kỹ thuật chơi bóng quá siêu việt để bù đắp lại nhưng phần đông những cầu thủ Argentina khác đều không được như vậy.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Sự thật Suarez mới là thằng đá kinh nhất thời bộ ba MSN , nên không có cửa cho Neymar số 2 đâu :D Neymar chỉ để hợp thành đinh ba thôi, là thằng kém nhất.

Những gì Neymar đạt được là vì nó đá ở Barca thôi.

Kaka thì đánh giá sao cũng được. Tôi thì thấy anh này không phù hợp với Barca, và chỉ giỏi đá phản công.

Tiền đạo khét nhất Calcio thời hoàng kim theo tôi là Batistuta :D Dù chỉ đá cho Fiorentina. Thực tiễn thi đấu của Rô béo đã chắc hiệu quả hơn Batis không ?
Dưới là Crespo nhưng tôi thấy vẫn đẳng cấp hơn vua vòng cấm Van Nistelrooy. Cầu thủ như vậy còn đòi gì nữa.

Đến thằng Maxi Lopez dự bị của Barca hồi xưa cũng là một thằng rặt Argentina :D

Mỗi người một cách cảm bóng đá thôi. Nếu đã từng xem sẽ cho cảm giác chân thật nhất.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Vậy nếu ý bác là Batistuta ngang được Rô béo còn Crespo ngang được Ruud thì thôi em miễn bàn luận nữa :D.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Thì thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm bây giờ thằng nào vô địch Nam Mỹ :D
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Batigol thì đúng là rất ổn định nhưng Rô béo thời trước 1999 là tầm cỡ GOAT rồi. Sau đó thì không còn ở đỉnh cao nữa dù vẫn là tiền đạo hàng đầu. Thời điểm chấn thương Rô béo cũng chỉ mới 22 tuổi nên đây vẫn là câu hỏi "nếu như" lớn trong lịch sử bóng đá. Mà đấy là xét về mặt trình độ cá nhân chứ Rô béo chỉ đá hai giai đoạn ở Calcio, giai đoạn đầu tiên ở Inter chấn thương gần hết, sau này đến cuối sự nghiệp mới về Milan dưỡng già thì sao mà so được với Batigol nếu chỉ xét về màn trình diễn ở Calcio :D.

Neymar thì đồng ý với DeJong, không thấy gì đặc biệt lắm, để so với các đàn anh Brazil thì còn xa. Sau thế hệ Rô vẩu / Adriano thì Brazil không sản sinh ra được cầu thủ kỹ thuật xuất chúng nào nữa nên Neymar nổi lên. Nghĩ cũng khó hiểu, Brazil từ bỏ lối đá bản sắc để học theo bóng đá châu Âu thì sẽ trở thành phiên bản cấp thấp hơn của các đội hàng đầu châu Âu thôi, vì cơ sở hạ tầng mọi thứ đều kém hơn.

Messi thì là tổ hợp của năng khiếu thiên bẩm, nỗ lực cá nhân, ít bị chấn thương, tính cách chuyên nghiệp không bị cám dỗ và cả may mắn có điều kiện quá lý tưởng để phát triển khi từ khi bắt đầu sự nghiệp đã chơi bóng ở Barca với toàn các quái kiệt như Xavi, Iniesta, Rô vẩu. Cầu thủ tỏa sáng rực rỡ từ trẻ thì có nhiều, nhưng để phát triển hết tiềm năng thì còn cần nhiều yếu tố nữa.
 
Sửa lần cuối:

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Batigol thì đúng là rất ổn định nhưng Rô béo thời trước 1999 là tầm cỡ GOAT rồi. Sau đó thì không còn ở đỉnh cao nữa dù vẫn là tiền đạo hàng đầu. Thời điểm chấn thương Rô béo cũng chỉ mới 22 tuổi nên đây vẫn là câu hỏi "nếu như" lớn trong lịch sử bóng đá. Mà đấy là xét về mặt trình độ cá nhân chứ Rô béo chỉ đá hai giai đoạn ở Calcio, giai đoạn đầu tiên ở Inter chấn thương gần hết, sah này đến cuối sự nghiệp mới về Milan dưỡng già thì sao mà so được với Batigol nếu chỉ xét về màn trình diễn ở Calcio :D.

Neymar thì đồng ý với DeJong, không thấy gì đặc biệt lắm, để so với các đàn anh Brazil thì còn xa. Sau thế hệ Rô vẩu / Adriano thì Brazil không sản sinh ra được cầu thủ kỹ thuật xuất chúng nào nữa nên Neymar nổi lên. Nghĩ cũng khó hiểu, Brazil từ bỏ lối đá bản sắc để học theo bóng đá châu Âu thì sẽ trở thành phiên bản cấp thấp hơn của các đội hàng đầu châu Âu thôi, vì cơ sở hạ tầng mọi thứ đều kém hơn.

Messi thì là tổ hợp của năng khiếu thiên bẩm, nỗ lực cá nhân, ít bị chấn thương, tính cách chuyên nghiệp không bị cám dỗ và cả may mắn có điều kiện quá lý tưởng để phát triển khi từ khi bắt đầu sự nghiệp đã chơi bóng ở Barca với toàn các quái kiệt như Xavi, Iniesta, Rô vẩu. Cầu thủ tỏa sáng rực rỡ từ trẻ thì có nhiều, nhưng để phát triển hết tiềm năng thì còn cần nhiều yếu tố nữa.

Ai xem kỹ Rô béo sẽ thấy ông ý rê quá nhiều, quá lạm dụng tốc độ, thích chơi đuổi bắt với hậu vệ. Kiểu đá này đang chạy nhanh mà bị ngã sai tư thế là tự chấn thương nặng. Chưa nói đến việc bị hậu vệ nó chém cho. Chém là cách đơn giản ít tốn sức nhất để loại bỏ đối thủ :D Rô béo bị chấn thương nặng khi qua Ý là điềm báo từ trước rồi.

Em thấy Si học ông Vẩu nhiều nhất. Còn Iniesta thì được đá chính còn muộn hơn Si ấy.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tối nay chung kết Euro mà mình thấy không hào hứng bằng trận TBN-Italia để viết bài , mình vẫn tin trận đấu kia là chung kết sớm của giải đấu này.

Tất nhiên nói thế không có nghĩa là tuyển Anh không có cửa thậm chí họ còn đang được các nhà cái đánh giá cao hơn, ngoài lợi thế sân nhà thì tuyển Anh có rất nhiều cầu thủ tốc độ ở tuyến đầu trong khi cặp trung vệ lão tướng của Italia đã rất cao tuổi.

Mình đoán trận này Italia sẽ cố gắng phòng ngự bằng cách cầm bóng thật chắc chắn, chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra.

Tuyển Anh ngoài hàng công là điểm mạnh thì bộ đôi tiền vệ trung tâm Rice-Phillips còn rất non và hầu như chỉ biết chạy, trung vệ có thằng Maguire vừa chậm vừa ngu có thể khoét vào, thủ môn Pickford cũng không được đánh giá cao.

Tuy nhiên Italia cũng cần cố gắng giải quyết trận đấu trong 90 phút chứ bước vào hiệp phụ là mệt bởi vì dự bị của bọn Anh nó dày hơn hẳn, mấy ông lão tướng của Italy cầm cự 90 phút trước mấy thằng trẻ tuyến đầu của Anh đã vất vả rồi mà sang đến hiệp phụ nó lại tung vào tiếp mấy thằng trẻ nữa thì chỉ có toang.

Mình đoán nếu trận đấu bước sang hiệp phụ thì Italy sẽ thua nhưng họ sẽ giải quyết trận đấu được trong 90 phút.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Từ lúc biết xem bóng đá thì đã chứng kiến Đức, Ý, Pháp, TBN vô địch Euro, WC. Anh lợn thì..., thất bại ngày hôm qua càng chứng minh Anh lợn chưa đủ tầm đại gia và tinh hoa của bóng đá Châu Âu cũng như thế giới.

Cái tầm của Anh lợn là chỉ ngang phân cỡ Bồ, Croatia, Czech, Đan Mạch là cùng.

Dù sao thì việc lọt sâu ở 2 giài đấu gần đây cũng đã phần nào cho thấy được sự tiến bộ của nền bóng đá ồn ào này, nhưng có lẽ cũng phải 50 năm sau họ mới lại lọt vào CK một giải đấu lớn. ?
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top