Lượt đi BK: Barca vs Chelsea (0-0) Tiếc nuối

honghanh232323

Juvenil B
Đầu quân
15/4/09
Bài viết
120
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Huấn luyện viên Hiddink đã có những phát biểu trước trận bán kết lượt đi tại Nou Camp. Ông ta tuyên bố Chelsea sẽ chơi đối công sòng phẳng với Barcelona vì nếu chỉ đạo các học trò chơi tiêu cực thì sẽ làm mất đi khát khao chiến thắng của đội bóng. Vị trí bị khuyết của Ashley Cole sẽ được khỏa lấp bởi Jose Bosingwa. Ngoài ra trung vệ Carvalho sẽ không thể có mặt vì chấn thương , có thể nói đây là trung vệ xuất sắc nhất giải ngoại hạng Anh với lối chơi điềm tĩnh và khôn ngoan nhưng có lẽ không phải là vấn đề lớn với Chelsea khi Alex đang chơi rất hay.

Rạng sáng nay Valencia đã cầm hòa chúng ta một cách xuất sắc , không phải lối đá phòng ngự khắc chế lối đá tấn công mà chỉ có như vậy mới mong chiến thắng Barcelona. Bây giờ , đối thủ của chúng ta chính là Chelsea , một đối bóng cũng với lối chơi phòng ngự nhưng ở đẳng cấp cao hơn Valencia. . Phòng ngự , vấn đề mà chúng ta luôn lo lắng , nhìn vào thành tích để thủng lưới ít nhất tại La Liga mùa này tưởng như chúng ta đang có một hàng phòng thủ rất chắc chắn , thực tế là không phải như vậy. Bỏ qua yếu tố hàng tiền vệ cầm bóng xuất sắc để giảm áp lực lên hàng thủ , đó chính là phong cách của chúng ta thì có thể thấy ngay cả những trận giữ sạch lưới thì hàng thủ liên tục bị đánh vỗ mặt ngay trước cầu môn trông rất nguy hiểm , chưa kể đến những sai lầm của hậu vệ. Phải công nhận một điều là những đội bóng của Anh họ phòng thủ tốt hơn chúng ta , hàng tiền vệ của họ kết hợp với trung vệ không bao giờ để đối thủ có khoảng trống trước cầu môn , ép đối thủ phải đẩy bóng sang hai cánh , hàng phòng thủ được tổ chức cực tốt , hậu vệ phối hợp ăn ý , phòng thủ một cách rất chủ động , ngược lại với chúng ta. Nói chung là phòng thủ rất chuyên. Những cuộc đụng độ trước đây giữa Barca và Chelsea không thể nói họ đã dựng xe Bus . Tại sao phải nhắc nhở đến phòng thủ trong khi Barcelona là một đội bóng tấn công ? Nhiều người sẽ nghĩ là thừa thãi nhưng thực sự không phải vậy , đấu trường C1 hàng phòng thủ lại có vai trò quan trọng hơn cả tấn công. Chủ quan mà nói thì hàng phòng thủ chơi tạm , nhưng luôn có cảm giác ta khi bàn vào lưới Chelsea thì khó mà họ ghi bàn thì đơn giản.

Như đã nói , điểm đáng sợ nhất ở Chelsea là tính lì lợm , dù đối thủ có vươn lên dẫn trước thì họ không bao giờ nản lòng mà có thể thắng ngược bất cứ lúc nào , ngay cả với Barca , cho nên dù có dẫn trước họ thì chúng ta cũng phải giữ được cái đầu lạnh , rất ngại khoản này vì ta cũng bị dính nhiều rồi. Drogba chính là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Chelsea , khi Scolari tại vị ông này đã không trọng dụng Drogba vì mâu thuẫn , khi Hiddink đến , cho ông tiền đạo hãm tài Anelka lên ghế dự bị thì Drogba trở lại mạnh mẽ. Chả phải nói nhiều về chú này nữa , nổi tiếng về lối đá cục súc không ai bằng , tiền đạo mà toàn cho hậu vệ lên cáng , đơn cử mấy chú vai u thịt bắp mồ hôi dầu trong top4 ngoại hạng Anh như Vidic , Skrtel chú sái chân , chú gẫy răng , gần đây nhất là chú Caragher lao vào nó mà ngã dúi dụi , mà chú này cũng thuộc dạng chằn ăn trăn cuốn chứ có nhỏ bé gì ^:)^ . Xem mấy trận gần đây Chelsea đá , liên tục nhồi bóng bổng cho Drogba di chuyển rộng khắp , trái phải đủ cả để cho con voi rừng này phi , mà giai đoạn gần đây chúng ta bị nhiều quả chọc khe bổng rất nguy hiểm , nghĩ đến cảnh Alves nhỏ bé và Marquez thư sinh bị con thú này nó dầy cho nát bấy mà thương tâm :leuleu: Vậy Pep sẽ làm gì để vô hiệu hóa Drogba , có thể nói chúng ta chưa làm được điều này khi anh ta sút tung lưới Valdes mấy lần. Rất có thể Pep sẽ tung quân át chủ bài của mình ra :

caceres1.jpg


Nổi tiếng toàn nam mỹ với cú cắt kéo thần sầu , Caceres sẽ cho Drogba đá bóng bằng nạng. Khả thi không nhỉ :leuleu:

Khác với chúng ta , luôn phối hợp bàn bản để tạo ra những cơ hội rõ rệt , Chelsea có lối đá băm bổ , có cơ hội là dứt điểm luôn nên phải áp sát nhanh không được để cho chúng có cơ hội sút bừa. Ngày hôm qua , ta đã dính một quả phạt góc rất giời ơi đất hỡi , với cái cảm giác và khả năng chọn điểm rơi tồi tệ của Valdes , khi gặp một đội bóng đánh đầu chuyên như Chelsea quả là khó khắn.
À mà giờ này vẫn còn có người nhắc nhở về Ballack , thật lố bịch khi đổ tại cho số phận , cho cái áo số 13 . Không lên tiếng thì có người khác nói thay , tóm lại là trình còi. Nhất nhì ba gì thì cũng chẳng có dấu ấn gì của Ballack hết , Xavi sẽ cho anh ta tắt điện.

Trận đấu với Bayern không thể coi là 1 thuốc thử xứng tầm, khi mà cả đội bóng Đức dường như chỉ có mình Ribery đá bóng
Thử thế thì để lấy sống hay lấy chết , có những cái đến với ta dễ quá thì không coi trọng , có lẽ chỉ có cái cup C1 mới là thuốc thử thôi . Bayern thơm lắm đấy , mời các đội khác nhẩy vào mà ăn. Tóm lại , Bayern là liều thuốc thử cuối cùng rồi , sức mạnh của Barcelona và tài năng của Pep đã được khẳng định , ai nghi ngờ sức mạnh của Barca hãy liên tưởng đến Messi , thế thôi.

Iniesta sẽ chơi ở hàng tiền vệ , tăng khả năng kiểm soát bóng , có lẽ khỏi phải nghĩ đến cái chuyện tầm vóc nữa , chúng ta sẽ chơi theo cách của chúng ta . Người ta nói " nhờ đến thần may mắn" bây giờ chỉ cần "đừng đến thần Valdes" , chỉ cần ông thần Valdes không nổi hứng bất tử để biếu không cho đối thủ chiến thắng thì sẽ....chiến thắng. Mọi toan tính của chúng ta cũng như đối thủ sẽ là vô nghĩa khi Valdes sai lầm , nhưng mong nó xẩy đến với Cech. Ôi sắp đá rồi , thật là nóng ruột . :champ:
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Henry là một khắc tinh của Chelsea. Hy vọng trận này Henry đá chính, để trả Iniesta về hàng tiền vệ. Cuối tuần tôi có xem trận Westham-Chelsea. Hiddink đang tính mang Bosingwa qua cánh trái, và lắp Mannience vào cánh phải. Chelsea đá rất chậm. Khi Westham đấy tốc độ lên thì Chelsea gặp khó khăn. Có lẽ Barca nên đẩy tốc độ cao ngay từ đầu với Ini-Xavi ở giữa.
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tuấn Nguyễn nói:
_VanHelsing_CuleNo1_ nói:
. Trận đấu với Bayern không thể coi là 1 thuốc thử xứng tầm, khi mà cả đội bóng Đức dường như chỉ có mình Ribery đá bóng.

Tuy nhiên mình thấy cực củ chuối là rất nhiều người luôn nói rằng FC Barcelona chưa gặp phải đối thủ xứng tầm. Mình không tin vào điều đó.
Các đội bóng như Bayern Munich, Lyon, Sevilla, Real Madrid, Valencia... chẳng nhẽ đều là những đội yếu hay sao???

Xin lỗi bác, nhưng em đâu có nói Bayern, cũng như những đội kia là yếu nhỉ?
Trong 4 đội bóng bác nêu ra, Sevilla và Real thì khỏi nói rồi, nhưng họ là những đội bóng ở nội bộ TBN. Lyon thì ra C1 chỉ là 1 chú thợ học việc không hơn, chưa kể mùa này họ đang có dấu hiệu sa sút. Bayern thì em vẫn bảo lưu ý kiến, không thể coi họ là 1 đối thủ xứng tầm của Barca khi mà những toan tính chiến thuật của Klinsi cũng như lối chơi của đội bóng Đức đem đến cảm giác của 1 tay chơi PES hạng gà mờ. Không thể phủ nhận Barca luôn dạo chơi trước các đối thủ, nhưng không phải chỉ là các đội mạnh. Ngoại trừ 1 vài cú va vấp bình thường đối với mọi đội bóng trong cuộc đua đường dài, còn lại tất cả những kẻ đối đầu với Barca mùa này đều rơi vào tình trạng cam chịu về mặt thế trận. Nhiều lúc có cảm tưởng Barca muốn thắng là thắng thôi.:lol: Nói Bayern không phải đối thủ xứng tầm của Barca không phải để hạ thấp đoàn quân hừng hực khí thế của Pep, mà để các cầu thủ Barca cẩn thận hơn trong lần đối đầu với Chelsea-1 đối thủ mà ta chưa thực sự hiểu- này. Ngay như trước trận gặp Bayern, nhiều người cũng đánh giá Bayern rất ác liệt đó thôi, còn thực tế trên sân thế nào cũng đã thấy. Nếu Barca không nể mặt, tỉ số trận lượt đi đáng ra phải là 8-0. Rõ ràng tự tin và cẩn thận luôn phải đi với nhau. Chúng ta luôn tự tin, nhưng như trong trận đấu với Valencia vừa qua, ngay như Xavi cũng có dấu hiệu chủ quan (hay quá tải? Cái này còn đáng sợ hơn chủ quan), nên đội phó Barca đã có 1 vài tình huống chuyền bóng rất đáng trách. Vì Villa không phải mẫu tiền đạo quá khỏe mạnh, nên Valdes chưa bị trừng phạt, nhưng nếu rơi vào chân Drogba không ai dám nói điều gì sẽ xảy ra. Tất nhiên con voi này cũng tương đối đầu đất, ví dụ như tình huống băm thẳng vào người Reina trong trận lượt đi với Liverpool, nhưng biết đâu trong 1 ngày đẹp trời, hắn lại giật rùa được 1 quả thần sầu như trong trận đấu trên Stamford Brigde mùa 06/07 thì sao? Chắc mọi nhười vẫn còn nhớ bàn thắng ấy, đó là 1 tình huống giật gót qua Puyol và xoay người sút rất đẳng cấp, nói thật lúc ấy tưởng mình đang ngủ mơ, nhưng thật sự là tên Dog này rất mắn bàn thắng, dù hắn đá khá là vô học. Cứ cẩn thận trước Chelsea đi, để lỡ đêm ấy ngủ quên, sáng hôm sau thức dậy còn có cái mà bất ngờ khi nhìn thấy tỉ số. 4-0 chẳng hạn.^^
Về trận đấu sắp tới, theo em không nên bố trí hàng phòng ngự như trận gặp Valencia. Chắc Pep cũng nhận ra hàng phòng ngự không có Marquez đá lớ ngớ đến thế nào. Nhiều mem bảo Marquez đã hết thời, nhưng theo em, tuy Pique đã có những bước tiến vượt bậc, nhưng vẫn cần học hỏi Marquez về khả năng đọc trận đấu, khả năng mà anh có được có lẽ nhờ khoảng thời gian chơi tiền vệ dưới thời Rijkaard, và cũng là khả năng rất quan trọng để kiềm tỏa tên vô học của Chelsea.
Tóm lại, nói gì thì nói, trận đấu với Chelsea này mới là bài test thực sự cho tài năng đã_được_kiểm_chứng của Pep tại đấu trường châu Âu. Nếu vượt qua Hiddink, Pep sẽ bịt miệng đám báo chí bắt đầu sủa nhặng lên sau trận hòa chấp nhận được tại Mestalla. Và hãy tin là như thế.
Giữ vững quan điểm. 2-0 cho Barca tại Nou Camp. Trận lượt về sẽ lại là 1 cuộc dạo chơi, chắc sẽ lại 1-1, cho Hiddink gỡ lại tí thể diện. Bản tính của dân Catalan là thương người mà.:lol:
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trận gặp Valen, cánh phải FCB bị khai thác triệt để, mà kết quả là bàn thua thứ 2 khi Puyol và Alves bị vượt qua. Lão già Hiddink chắc chắn không khó để nhận ra điều này, và việc Cole vắng mặt bên cánh trái Chel có khi lại là con dao 2 lưỡi. Một lợi thế nữa của Chel là toàn thằng bự con, như Drob và Ballack, trong khi đó hàng tiền vệ của FCB tương đối mỏng cơm, như Xavi và Inies.
Tuy được chơi trên sân nhà, nhưng đây sẽ là 1 trận khó khăn hơn cả trận Valen vừa rồi. Theo tui thì Pep sẽ tung cả 2 tiền vệ Toure và Keita và để chặn hàng tiền vệ của Chel. Inies sẽ dự bị trong khi 3 tiền đạo là Eto, Mes và Henry. Thiếu vắng Maquez và Milito là thiệt thòi lớn cho hàng hậu vệ.
Mong hàng hậu vệ sẽ có 1 trận cầu bùng nổ, nếu không ta khó mà vượt qua Chel.
Hy vọng tỷ số là 2-0.
 

doilabekho

Tiểu học xã
Đầu quân
26/4/09
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nhưng giờ hàng thủ Chel cũng lởm có lẽ khai thác cánh của Ivanovic là ngon thằng đó đá rất ảo :D hy vọng Henry ăn được nó :D
 

N.T

La Masia
Đầu quân
20/10/08
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.vnn.vn
Barça đồng
0
lazzy_vn nói:
Thiếu vắng Maquez và Milito là thiệt thòi lớn cho hàng hậu vệ.
Hy vọng tỷ số là 2-0.

Sao thiếu Marquez à? Nhân vật chính không xuất hiện! Hết phim! :lol:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
lazzy_vn nói:
Trận gặp Valen, cánh phải FCB bị khai thác triệt để, mà kết quả là bàn thua thứ 2 khi Puyol và Alves bị vượt qua. Lão già Hiddink chắc chắn không khó để nhận ra điều này, và việc Cole vắng mặt bên cánh trái Chel có khi lại là con dao 2 lưỡi. Một lợi thế nữa của Chel là toàn chú bự con, như Drob và Ballack, trong khi đó hàng tiền vệ của FCB tương đối mỏng cơm, như Xavi và Inies.
Tuy được chơi trên sân nhà, nhưng đây sẽ là 1 trận khó khăn hơn cả trận Valen vừa rồi. Theo tui thì Pep sẽ tung cả 2 tiền vệ Touré và Keita và để chặn hàng tiền vệ của Chel. Inies sẽ dự bị trong khi 3 tiền đạo là Eto, Mes và Henry. Thiếu vắng Maquez và Milito là thiệt thòi lớn cho hàng hậu vệ.
Mong hàng hậu vệ sẽ có 1 trận cầu bùng nổ, nếu không ta khó mà vượt qua Chel.
Hy vọng tỷ số là 2-0.
Theo tôi bàn thắng thứ 2 Valen có được chủ yếu là do sự chủ quan của Puyol thôi. Phải đến 7 trận liên tiếp cứ ghi bàn trước là thắng, bất kể đối thủ là ai. Ngay trước khi đấu với Valen còn ăn gỏi Sevilla 4 nháy, không có 1 chút chủ quan tự mãn mới là chuyện lạ. Nếu cũng phang Valen tầm 3-4 quả rồi đến trận gặp Chel những sai lầm này mới đến thì sẽ là thảm họa. Trận hòa này đến rất đúng lúc vì các hậu vệ thì đã được 1 bài học nhớ đời trước trận đánh lớn nhưng hậu quả của nó không quá nghiêm trọng, ta hoàn toàn có thể tự khắc phục bằng trận đấu với Real cuối tuần sau. Nên nhớ: 1 trận hòa với Real cũng có nghĩa là ta đã hơn bọn chúng 5 điểm chứ không phải 4. Vì thế để còn có thể vớt vát cho mùa giải này, Real sẽ phải chơi tấn công. Mà đôi công thì Barca ngán ai nhỉ :lol: .
Trở lại trận đấu với Chel, theo các thông tin mới nhất thì Bosingwa, 1 hậu vệ phải sẽ được đẩy sang trái để kèm Messi, được hay không thì còn phải hậu xét, vì cánh phải của ta đâu chỉ có mỗi Messi. Tuy Hiddink có nói là sẽ đôi công ở Nou Camp nhưng câu nói ấy 90% là nói phét. Khả năng Chel đá phòng ngự phản công là rất cao. Điểm đáng sợ nhất của Chel là độ rùa của Dog 3, đây là cái mà chả ai kiểm soát được, kể cả chủ nhân của chính nó =)). Tuy tôi tin thực lực của Barca năm nay sẽ đạp bằng tất cả, hay nói dân dã hơn là chấp hết các loại rùa, kể cả cụ rùa hồ Gươm :lol: nhưng vẫn phải thừa nhận đây là điểm đáng ngại nhất
Về hàng tiền vệ của 2 đội, không phải đến mùa này tiền vệ của ta mới nhỏ con, suy dinh dưỡng còn tiền vệ Chel thì cao to đen hôi. Cái này nó là truyền thống được kế thừa từ hồi Rijkaard chiến Mourinho rồi. Hồi đó tiền vệ Chel còn trâu bò hơn bây giờ nhiều nhưng cũng có áp đảo được hàng tiền vệ suy dinh dưỡng của chúng ta đâu.
Tự tin vào 1 chiến thắng của Barca, 3-0 đi cho nó hết hy vọng :p
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Trận này dễ có thẻ đỏ dành cho bọn cục súc London lắm, vì bản chất bọn chúng là những tên đại cơ bắp, đá bóng kiêm cả đấu vật, bóp cổ và sút người, điển hình ngày xưa "voi điên" Drogba và "con lừa" Del Horno đã từng dính thẻ đỏ khi đối đầu với chúng ta (mùa sau anh Pepe của bọn Cẩu nên sang đây tiếp tục sự nghiệp, đất lành cho thú vật mà :lol: ). Bên cạnh đó, trước trận đấu cần nhắc đến Henry, anh ấy rất thích con mồi Chelsea và có duyên với chúng. Henry có thừa quyết tâm cho cup C1, danh hiệu danh giá nhất ở cấp CLB mà anh ấy còn thiếu trong sự nghiệp thi đấu của mình, như vậy có thể hy vọng đêm mai sẽ là đêm của Henry :thumbsup: . Trước giờ bóng lăn lại vào buôn tiếp ^^, dự đoán cái đã: 3-0 or 3-1 :champ:
 

nghiemtan

La Masia
Đầu quân
9/5/08
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Ha noi
Website
www.bbc.co.uk
Barça đồng
0
Dai dẳng và khá mệt mỏi đó là những gì một vài cổ động viên cảm thấy sao những ngày liên tục coi Bà-Xã thi đấu!

Với 2 trận/tuần. Chưa kể còn nhiều hôm thức coi Dê đá nữa chứ.

Khoảng cách với Dê còn 4 điểm, chưa kịp nghỉ ngơi thư giãn thì lại chuyển qua mặt trận CL. Sức lực đã đành, tâm trí cũng quay trái đảo phải như Messi đi bóng vậy! Chưa hết tức giận tiếc nuối tại La-Liga, chưa hết bực vì cái đuôi Dê, thì mai đã gặp gã nhà giàu Chelsea. Cả tuần vừa qua, quả thật chỉ có bóng đá và bóng đá! Chả thư giãn được chút nào, mà xem kiểu đá của bọn Dê và kiểu thắng của nó càng khó mà thoải mái được! I-)

Tóm lại, còn phải tiếp tục... các chàng trai xứ Catalunya ạ! Chỉ một tuần này nữa thôi rùi chúng ta sẽ được "nghỉ ngơi" trong cảm giác sung sướng!

Giờ là thời gian thư giãn ngắn ngủi, trước khi bước vào cuộc cân não. Hy vọng PEP trong 3 trận này sẽ không quá "phức tạp" về mặt nhân sự! Hãy chơi như Barca đã thể hiện và giữ bóng chắc chắn để trách bị động và các sai lầm cá nhân!


Bây giờ hãy tập trung cho trận lượt trên sân NouCamp với Chelsea:

1. Có lẽ sự nguy hiểm nhất của Chelsea là Lampard và các tình huống bóng bổng!
--> hạn chế xử lý rối ở giữa sân có thể mất bóng --> bị phản công! hạn chế phạm lỗi gần 16m50 và chếch về 2 biên! Làm điều này không quá khó chứ PEP nhỉ? Các tình huống phạt góc các trung vệ phải giữ cự ly chớ để như quả gặp Vallen.

2. Phương án:

+ Tiền vệ: Xavi-Iniesta-Yaya sẽ tạo thành bộ ba!

Messi "ông trời" giảm bớt tần xuất đi bóng! Nhất là khi trước mặt có 2, 3 cầu thủ đối phương! Truyền lại cho Xavi hoặc Ini hay Alves để chuyển hướng tấn công! Ngoài ra Yaya cũng nên xử lý bóng khéo léo và "trưng trắc"! :-s

+ Trung vệ: Marquez và Pique! Lý do miễn bàn: 2 cậu này ăn ý, bắt việt vị tốt! Cảm giác yên tâm ngay cả khi chống bóng bổng! Chỉ lo Dogba "trâu" hất tung Mar rùi ăn thẻ đỏ! :lol:

+ Tiền đạo: Henry - Etoo - Messi: Vài trận gần đây cảm giác bộ đôi Messi và Etoo ko tìm được tiếng nói chung! Etoo không xuất hiện ở những điểm nóng mà hay mất hút đâu đó! Hi vọng với tinh thần "sư tử bất khuất" anh sẽ tạo ra khác biệt trong trận lượt đi này! Hình ảnh Messi lỳ lợm đầu mùa sẽ tái hiện và khi đó Báo Đen sẽ có những cú ghi bàn "hoang dại" Phi Châu! My GOD! 8-|

+ Vệ trái: Abidal, vệ phải: Alves.

+ THỦ THÀNH: "Còn là 1 bí mật" vì "Pinto đã được tập "đặc biệt" gần 2 tuần nay! :lol: :woot:

3. Điểm yếu của Chelsea: Đó chính là thủ môn Peter Crech: anh này bị đồn lạ "thị lực"có vấn đề từ lâu... và hậu quả đã nhiều lần để thua còn tệ hơn Valdes và chả có lý gì trong 180 phút đấu với Bà-xã miếng mồi này không đôi ba lần làm chúng ta sung sướng!

Ngoài ra còn nhiều điểm yếu, nữa mà PEP biết, Hiddink biết! Quan trọng là xã ta đá thế nào, mai sẽ thấy rõ hơn! Có khi lúc đó: tòi ra Essien đá phản lướt nhà! :)

4. Điểm mạnh của Barca: tấn công, tấn công và tấn công! I-)

5. Điểm yếu của Barca: không quen thắng 1-0 và Iniesta vẫn chưa bao giờ lập cú đúp! :lol:

Phù, cuối cùng hôm nay cũng được ngủ đẫy giấc!

À, còn Dự đoán (No.1 nhớ cộng POINT nhé):

Bà-xã thắng 2-0! Hoặc 3-0 nếu Etoo ghi bàn! Cơ hội cũng dành cho Marquez và Alves!

Nếu Bojan mà cũng ghi bàn thì khỏi nói! :woot: :woot: :woot: :woot:

2-0. :lol: Quá là "khoái" gì "được" đấy! :woot:

P/s: Bây giờ thì nghe nhạc gì nhỉ: Bethoven Synphony No.9 nhé:

Mã:
http://www.youtube.com/watch?v=YAOTCtW9v0M
:p
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tin thay thủ môn này sao ai cũng nói.. :p
 

teivcart

Juvenil B
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
129
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
http://last.fm/user/teikid
Barça đồng
0
Xavi: chúng tôi không việc gì phải thay đổi cách chơi của mình.
[center:148aa96517]
6160.jpg
[/center:148aa96517]
Trong cuộc phỏng vấn dành cho "Radio Catalunya", Xavi Hernandez cho rằng chìa khóa để vượt qua Chelsea chính là chiến thắng nhưng không để cho đối thủ ghi bàn trong trận đấu tới đây, theo anh phải đá lượt về trên sân Stamfort Brige là một bất lợi cho Barca.
Theo lời tiền vệ của sân Nou Camp: "Chúng tôi phải là chính mình và không thay đổi phong cách chơi bóng của mình, bởi Barca đã thi đấu rất tốt cho đến giai đoạn này của mùa giải. Ngoài ra chúng tôi phải chơi tấn công và tấn công hơn nữa"
Xavi cùng các đồng đội nhận thức được rằng trận đấu với Chelsea và Real trong tuần này là những trận quan trọng nhất của cả mùa giải. "Nếu như chúng tôi giành thắng lợi tại Bernabeu thì câu hỏi về chức vô địch TBN coi như đã được trả lời" - Xavi quả quyết.
Tiền vệ trụ cột của Barca cũng không quên nhấn mạnh đến sự khó khăn trong trận đấu tiếp Chelsea tới đây "Xin hãy nhớ lại những gì đã xảy ra trên sân Anfield cách đây chưa lâu!"
<barcamania.ru, sport.es>
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Háo hức quá, chỉ mong sao đến ngày mai thật nhanh thôi. Vẫn tin vào một chiến thắng cho Barca, chiếc cup C1 thứ 3 sẽ về với xã nhà. Em nghĩ rằng trận này Barca nên sử dụng bộ đôi Puyol-Marquez, họ là sự bổ sung hợp lí của nhau. Còn về những phần trên thì miễn bàn, dung ai cũng thắng :lol:
2-0, nhẹ nhàng đẩy xe hàng, lúc đó rùa không nổi, Drog3 ăn thẻ đỏ vì Marquez kèm chặt quá
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
lo khoản chống bóng bổng và tình huống cố định ( bị ăn đá phạt và phạt góc ) nhưng đội bóng Eng và đặc biệt là Chel$ là rất mạnh trong những tình huống như vậy , thêm nữa hàng thủ xã nhà tồi thế nào thì ai cũng biết. Dù sao cũng hy vọng 1 Hiddink khác nhiều với Mou chặt chém ngày xưa .
Lo lắng vô cùng cặp trung vệ dù là Maquez hay Pique cũng đều lo bị Dog3 xỏ mũi nhất là khi anh ta đang có phong độ cao .
Yaya hy vọng anh có thể quét hết mình khi tuyến giữa của đối phương cũng toàn hàng hiệu với Lampard ,Barlack . Essien bên kia cũng có thể coi là đối thủ nặng ký với Iniesta của chúng ta .
Nhưng tin rằng chúng ta với lợi thế là đất mẹ Nou Camp , người khổng lồ Catalan sẽ tiễn Chel$ về nước với tấm vé dự khán ở Roma :)
 

teivcart

Juvenil B
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
129
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
http://last.fm/user/teikid
Barça đồng
0
Belletti: "Đây là trận chung kết sớm"
[center:f31327c947]
6162.jpg
[/center:f31327c947]

Cầu thủ của Chelsea đồng thời là cựu cầu thủ Barca - Juliano Belletti đánh giá Barca là 1 CLB vĩ đại, ngược lại, về phía Chelsea, họ cũng đang "hướng tới trận chung kết" tại Rome.
Vào thời điểm hiện tại, ít người có thể đánh giá về trận cầu đinh tới đây trên thánh địa Nou Camp khách quan hơn Belleti. Trong buổi phỏng vấn với Barca TV và fcbarcelona.cat, cầu thủ người Brazil cho rằng cuộc chạm trán Barca-Chelsea tại BK CL xứng đáng được gọi là trận CK sớm của giải đấu này.
- Anh đánh giá thế nào về trận đấu tới đây giữa 2 đội bóng được xem là mạnh nhất Châu Âu hiện nay?
Sẽ là 1 trận đấu khó khăn. Tôi cho rằng đội thắng sẽ giành được chiếc cúp CL năm nay. Barca đã vượt qua nhiều CLB mạnh của châu Âu, còn Chelsea đánh bại Juventus và Liverpool. Vì thế đội nào giành được cúp nghĩa là đội đó đã đánh bại cả những đội mạnh nhất.
- Anh có cho rằng cả Barca và Chelsea đều là những đối thủ không được mong đợi dành cho cả hai bên?
Với nhiều người, đây có lẽ là trận cung kết sớm. Lẽ dĩ nhiên, còn có những đội bóng xuất sắc khác như Liverpool, MU nhưng hiện tại Barca và Chelsea là những đội mạnh nhất tại giải đấu quốc nội. Cuộc đối đầu này nên là trận CK thì tốt hơn.
- Anh nghĩ thế nào về Barca của Pep Guardiola?
Ông ấy đã làm tốt một công việc ko hề dễ dàng. Biết động viên các cầu thủ hướng đến chiến thắng. Mọi thứ đều diễn ra y như trong 1 kế hoạch hoàn hảo vậy.
- Anh có cho rằng không ai có thể ngăn cản được Barca vào thời điểm hiện tại không?
Không ai là không thể bị đánh bại. Tôi đã nhiều năm thi đấu cho ĐTQG Brazil, và chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình bất bại. Khi còn mang áo Barca, chúng tôi cũng chơi một thứ bóng đá tuyệt vời, và cũng chưa khi nào dám nghĩ như vậy. Đơn giản là 1 đội bóng bách chiến bách thắng không bao giờ tồn tại.
- Đâu là sức mạnh của Barca theo đánh giá của anh?
Các cá nhân xuất sắc cùng với một tập thể tuyệt vời. Họ chơi rất tốt cả khi có và khi không có bóng. Tôi còn nhớ khi chơi cho Barca, chúng tôi đã gây áp lực lên đối thủ như thế nào khi để mất bóng. Barca bây giờ vẫn như thế, và Chelsea biết điều đó.
- Còn về phần Chelsea?
Tôi chưa chơi cho đội bóng nào có tham vọng như vậy. Một số cầu thủ đã giành được hầu như tất cả danh hiệu nhưng họ không ngừng chiến đấu. Chúng tôi có một vài cá nhân giỏi nhưng đồng thời cũng có 1 tập thể mạnh. Drogba, Lampard, Terry đang có phong độ cao, còn Anelka đang dần lấy lại cảm giác.
- Điểm mạnh và điểm yếu của Chelsea?
Nếu lỡ nêu ra các điểm yếu, các cầu thủ khác sẽ giết tôi mất. Còn Guardiola không khéo sẽ phone đến cảm ơn tôi đấy. Cái tạo nên sức mạnh của chúng tôi là khát khao giành thắng lợi ở CL. Điểm yếu của Chelsea còn phụ thuộc vào từng thời điểm. Chúng tôi có khả năng đến Nou Camp và không gặp phải thất bại tại đây.
- Anh có cho rằng trận đấu sẽ là một thử thách về tâm lý?
Tôi nghĩ hiệp hai sẽ là hiệp đấu quyết định. Trong hiệp đầu tiên, bạn hiểu rằng bạn vẫn còn đủ 90' trên sân. Sẽ thật là tuyệt nếu ghi được bàn thắng trên Nou Camp, nhưng chúng tôi cũng tự hiểu là có thể mục tiêu ấy sẽ không thành hiện thực. Chelsea muốn giải quyết BK tại trận đấu lượt về sau đó tại sân nhà.
- Theo anh đội nào là cửa trên?
May mắn là không. Khi đã tiến tới vòng BK CL, sẽ chỉ còn những đội mạnh nhất châu lục. Báo giới cho rằng Barca có nhiều khả năng thắng hơn bởi vì họ gần như đã giành cup vô địch trong nước và sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc. Nhưng theo ý của tôi, không có đội nào được xem là cửa trên hết.
- Barca giữ bóng nhiều hơn, Chelsea phạm lỗi nhiều hơn; Barca ghi bàn nhiều hơn. Tại sao lại có sự khác nhau về thống kê như vậy giữa hai đội bóng có tinh thần giống nhau?
Tôi nghĩ lối đá của Barca hoàn toàn khác của Chelsea. Người Anh chỉ muốn ghi bàn và chơi bóng đá tấn công, trong khi Barca chú trọng khâu giữ bóng, các cầu thủ hỗ trợ nhau. Xavi và Iniesta là hai cầu thủ then chốt vì họ có khả năng xoay chuyển từ phòng ngự sang tấn công, hoặc là đổi cánh. Chelsea thì khác, chú trọng đến yếu tố chiến thuật để ghi bàn.
- Điều gì có thể phá vỡ thế bế tắc của trận đấu?
Trong một trận đấu như thế này thì một cá nhân lóe sáng cũng có thể quyết định đến kết quả. Barca có Messi, Henry, Etoo. Chelsea có Drogba, Anelka, Malouda, đều là những cầu thủ đang vào phom. Chúng tôi chơi bóng bổng và tận dụng các tình huống đá phạt tốt. Nhưng trong những trận như thế này, sự tỏa sáng của các cá nhân thường quyết định kết quả.
- Có rất nhiều sự thay đổi tích cực cho Chelsea sau khi Gus Hiddink đến tiếp nhận ghế HLV. Có phải HLV mới đã giúp nâng tinh thần các cầu thủ lên cao?
Thực tế ra thì Hiddink không thay đổi quá nhiều. Ông đem đến chiến thuật của riêng mình và cách thức nói chuyện "ngay lập tức vào vấn đề" với cầu thủ. Hiddink có nhiều điểm khác so với Scolary. Ông ấy giúp chúng tôi trở nên chuyên nghiệp hơn, không bỏ qua sai sót của các cầu thủ lớn. Hiddink luôn giữ thể lực các cầu thủ cao và có vẻ nghiêm khắc hơn Scolary. Khi một HLV mới đến, các cầu thủ dự bị muốn chứng tỏ mình hơn, còn các cầu thủ chính lại muốn bảo vệ vị trí mà mình đã có được.
- Với sự vắng mặt của Cole, ai sẽ là người ngăn chặn cánh tấn công bên phải của Barca? Liệu anh sẽ trám vào chỗ đó?
Tôi chắc là HLV biết câu trả lời, chúng tôi có một vài cầu thủ chơi được ở vị trí đó nhưng mà sẽ có khó khăn khi phải ngăn cản Leo Messi. Cậu ấy đang có phong độ cực cao. Tôi không nghĩ người đó là mình. Hiện tại tôi chơi ở vị trí tiền vệ. Và thật sự tôi không nghĩ là mình sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Tôi thường được vào sân khi Chelsea đang cầm hòa hoặc bị dẫn trước, lúc mà chúng tôi cần giữ nhiều bóng hơn.
- Năm ngoái anh đã chơi cùng với Deco. Mọi chuyện đã diễn ra với anh ấy như thế nào?
Lúc Scolary đến Chelsea, ông muốn có Deco. Cậu ấy đã có màn khởi đầu rất tốt, ghi bàn và có tên trong danh sách cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 lần. Nhưng rồi sau đó Deco gặp phải chấn thương và nó đã ảnh hưởng đến cậu ấy trong suốt cả mùa giải. Hiện tại cậu ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục chậm. Trừ vấn đề chấn thương, mọi thứ còn lại đều rất ổn với Deco. Cậu ấy biết mình là 1 siêu sao đang chơi cho 1 CLB lớn và mọi người vẫn tin tưởng vào cậu ấy. Nếu như hoàn toàn khỏe mạnh, cậu ấy xứng đáng được ra sân thi đấu.
<Barcamania.ru>

Cám ơn tei, bài viết đã được đăng trên trang chủ bằng 2 thứ tiếng Anh, Việt. Còn tiếng Nga thì :) ...
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ku Beletti này mà vào sân rồi ghi 1 bàn cho Chel như hồi trước từng làm cho FCB thì sao he... :(( :-s :lol:
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Ôi. Barca vĩ đại. Lịch thi đấu quá khắc nghiệt. Thương cho các cầu thủ.
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Trận đấu sẽ tập trung vào khu vực giữa sân nơi mà những tiền vệ hàng đầu thế giới tập trung ở đây giữa 1 bên là các cầu thủ đánh chặn thiên về sức mạnh và 1 bên là những nghệ sĩ sân cỏ với khả năng cầm bóng và giữ nhịp rất tốt. Hy vọng trận đấu này tiền vệ trụ của chúng ta sẽ thi đấu tốt tạo sự vững chắc cho hàng phòng ngữ và điều kiện để Xavi và Iniesta phô diễn khả năng sáng tạo của mình.
Dự đoán của mình 2-1 nghiêng về Barca.
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Liệu những Xavi, Iniesta mỏng cơm của mình có thể cản ổi những thằng trâu bò như Ballack, Ess, Drob ben Chel hông ta?????
Càng gần tới giờ G, càng mong chờ một chiến thắng của FCB. Mỗi bàn thắng FCB ghi được là một bước dài trên con đường tới vinh quang.
Cho Keita và Toure vào từ đầu để oánh lộn với tụi nó đi Pep.
 

zikzak

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
26/12/08
Bài viết
922
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
0904.596.538 - 0985.691.688
Barça đồng
0
Phân tích nhiều cũng không giải quyết hết vấn đề đâu. Quan trọng là phải chiến đấu hết mình. Muốn chinh phục được chiếc cúp C1 danh giá đó thì phải đánh bại tất cả các đối thủ. Đó là cách chúng ta chứng tỏ sức mạnh của mình.
Chiến đấu và đạp đổ mọi chướng ngại vật!
Chúc Barca của chúng ta dành được thắng lợi thuyết phục và biến Olympico thành sân nhà của chúng ta... :)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top