[Nhật ký] Ỉn Con

johan14

Cầu thủ Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
25/11/07
Bài viết
261
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Phiêu bạt
Barça đồng
0
Thi tốt nghiệp thì môn Địa dễ ăn hơn môn Sử. Địa thì còn chém gió linh tinh được chứ Sử mà chém lung tung thì chết. Hồi mình thi tốt nghiệp vui lắm. Trước khi thi cả trường đóng tiền "ngu". Thi Văn với Địa thì thủ sẵn tài liệu, vào giờ thì giám thị bảo mang bớt tài liệu lên bàn để. Vào thi thì anh nào biết thì làm, không thì ngồi chơi mấy phút đầu, chờ giám thị ra ngoài hành lang cảnh giới thanh tra thì học sinh bên trong bắt đầu... Nhưng mà đúng cái năm này có vụ thầy giáo Đỗ Việt Khoa làm gắt thế là chết mấy chú thi tốt nghiệp năm sau :)) ! Nhưng mà nói chung là thi tốt nghiệp cấp 3 không làm quá căng giống như thi đại học. Trao đổi chắ là thoải mái :D !
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Há há hố hố :)) Mọi chuyện tự dưng thuận lợi đến không ngờ :baifu_ongchu:
Chuẩn rồi, kế hoạch lần này hi vọng sẽ êm đẹp tới giờ G. Zậy là không cần phải chờ tới hè, tự do muôn năm :evil:

Cuối tuần ơi :beauty:
 

comaylovemessi

Juvenil A
Đầu quân
4/3/11
Bài viết
287
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Nơi ở
Camp nou-Hà Tây-Phú Xuyên_a3-er
Barça đồng
0
Thi tốt nghiệp thì môn Địa dễ ăn hơn môn Sử. Địa thì còn chém gió linh tinh được chứ Sử mà chém lung tung thì chết. Hồi mình thi tốt nghiệp vui lắm. Trước khi thi cả trường đóng tiền "ngu". Thi Văn với Địa thì thủ sẵn tài liệu, vào giờ thì giám thị bảo mang bớt tài liệu lên bàn để. Vào thi thì anh nào biết thì làm, không thì ngồi chơi mấy phút đầu, chờ giám thị ra ngoài hành lang cảnh giới thanh tra thì học sinh bên trong bắt đầu... Nhưng mà đúng cái năm này có vụ thầy giáo Đỗ Việt Khoa làm gắt thế là chết mấy chú thi tốt nghiệp năm sau :)) ! Nhưng mà nói chung là thi tốt nghiệp cấp 3 không làm quá căng giống như thi đại học. Trao đổi chắ là thoải mái :D !
úi Dời.thầy Đỗ Việt Khoa bắt ở trường em nè.Sau vụ đấy trường em nổi tiêng ầm ầm.sau 2 năm đau vẫn vào đấy.chỉ khổ mấy anh chị sinh năm 88 phải thi lại hết lượt.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Đã là rùa thì hãy cứ bước theo cách của rùa. Tuột xuống dốc thì leo lên lại. Sai thì sửa. 2 tháng, vẫn còn kịp để cứu vãn mọi thứ, hi vọng là vậy. Bây giờ hoặc không bao giờ...

Vy ơi, đừng sợ :)

...
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Và con tim đã vui trở lại :woot:
Cảm giác tìm lại được sự tự tin thật là tuyệt :sogood: Giờ thì không gì có thể phá hỏng ngày hôm nay của ta, kể cả trời có sập đi nữa :)) Nghiệm ra 1 điều là mình vẫn chưa tới nỗi ngu lắm, vẫn ở mức cải tạo được đấy chứ :)) Đúng là nếu tin vào khả năng của chính mình thì không gì là không thể :evil:

Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tình yêu vẫn đẹp sao. :baifu_heyhey:
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Và con tim đã vui trở lại :woot:
Cảm giác tìm lại được sự tự tin thật là tuyệt :sogood: Giờ thì không gì có thể phá hỏng ngày hôm nay của ta, kể cả trời có sập đi nữa :)) Nghiệm ra 1 điều là mình vẫn chưa tới nỗi ngu lắm, vẫn ở mức cải tạo được đấy chứ :)) Đúng là nếu tin vào khả năng của chính mình thì không gì là không thể :evil:

Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tình yêu vẫn đẹp sao. :baifu_heyhey:

Từ từ rồi thỏ sẽ thành cáo :baifu_vacbia:
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Ủa thỏ cáo gì hở anh :-/ ở trên em nhận mình là rùa cơ mà :))

Thỏ tượng trưng cho sự ngây thơ, thánh thiện (trừ con thỏ của Hằng Nga dụ Đường Tăng)
Cáo tượng trưng cho sự gian xảo, ma mãnh :baifu_vacbia:.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
10 năm, không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng tất cả giờ chỉ còn lại trong kỉ niệm... Em đã đi thật rồi và sẽ không quay lại nữa. Vẫn biết chẳng có gì là tồn tại mãi được nhưng chị vẫn không chấp nhận được cái thực tế là đã mất em vĩnh viễn. :( Mỗi lần về nhà vẫn gọi tên em, như một thói quen. Mở lại album ảnh của em, lại thấy nhớ và buồn... :(

Giờ nhà lại có thêm một em cún mới. Bé Lucky cũng rất dễ thương, hệt như em yêu kia hồi nhỏ vậy. Nhưng chắc là chị không thể thương nó nhiều như đã thương em được. :)

...
Anh hai vẫn chưa biết chuyên, mẹ sợ anh em mình buồn nên chả chịu kể thật :facepalm: Như mình biết xong ngồi khóc cả tiếng đồng hồ thì không biết ông khùng kia phản ứng kiểu gì ta. Hờ, mà sao tối nay tâm trạng rứa... Biết thế không dọn dẹp làm gì để rồi lôi ra một mớ cái để nhớ như này :anui:

Goodbye, my beloved dog. I'll always keep you in my mind, I promise :x
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Dạo này quăng đâu mất tiêu khái niệm về thời gian. Lịch học, lịch thi, lịch tự ôn... cả lịch online, lịch ngủ :facepalm: =)) Hê, lắm thứ phải làm thật nhưng thôi, cứ cù cưa cho qua tuần này đã rồi tuần sau ta lại vào guồng. :cool:

Thứ 6 ngày 13, vui của nó đấy. :">
Tháng 7 ơi, đến lẹ rồi qua nhanh giùm tui cái :byebye:
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Có vẻ như mình cần thêm áp lực để biến nó thành động lực mà tiến, chứ không thì chả biết đến bao giờ mới chịu làm cho ra làm. :sosad:
Toàn chờ nước tràn tới nơi thì mới lo nhảy, nước rút rồi lười vẫn hoàn lười là thế nào nhỉ :adore: Phải tự nghiêm khắc với bản thân hơn mới được. Bớt than thở đê...

Buổi ôn thi TN đầu tiên, cực chán của siêu chán :ah: 5 buổi còn lại coi bộ cũng chả khá khẩm hơn là mấy. Tuần này chắc chỉ có trận BK với EC là đáng để chờ đợi. Thôi thì thế cũng vui rồi :sogood:

Lại tới giờ đi học. Go thì go :tire:
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Tối nay gió mát quá :)) Mình chém cũng siêu quá =)) và tâm trạng thì đang rất thoải mái <):D :cool:

Ai nhìn vô cái relationship FB cũng tưởng thiệt như con bạn mình thì chắc chết mất trời ạ :)) Lúc trưa ngồi tám linh tinh trong group Barca Family thế là từ anh trai em gái đùng 1 phát biến thành vợ chồng :facepalm:, nhớ Cá tháng Tư năm ngoái ngồi giỡn giỡn với thằng bạn 1 hồi cũng gọi nhau là vợ chồng tới giờ. :)) Dĩ nhiên là mình hiểu cách gọi đó nghĩa là gì, dùng lung tung cũng không hay cho lắm mà người ngoài nhìn vô hiểu nhầm kể cũng hơi hơi có vấn đề nhưng đành kệ, trên mặt mình trước giờ chữ Ế nó viết to đùng trên đó roài, ai quen mình chắc cũng tự hiểu mà hơ. Lâu lâu thấy nóng chém vài nhát cho có gió tí. =))

Nếu ai đó nói mình thích hay quá coi trọng những thứ trên FB, sai hoàn toàn nhé. Ma kết luôn rất thực tế, và mình là một con dê điển hình như thế :evil: Ảo thì ảo, FB thì FB nhưng đến một lúc nào đó sẽ là những cuộc gặp gỡ face-to-face, nhất định. Những người anh, người chị, người bạn, người em mình quen qua mạng, rồi mình sẽ được gặp tất cả những người mình yêu quý và yêu quý mình, nhất định. Để làm được điều đấy thì dĩ nhiên là mình có cách của riêng mình. :-hj

Đi học bài thôi, hôm nay chơi + mơ thế đủ rồi :rage_smile:
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Niềm tin trở lại khi cảm hứng trở lại.

Càng về cuối tuần lịch học lại càng mệt nhưng cũng là lúc có thể thoải mái sống với bóng đá mà không phải sợ...thiếu ngủ hôm sau :facepalm:
Làm 1 giấc sau gần 35 tiếng mất ngủ mới thấy được ngủ cũng là 1 niềm hạnh phúc lớn mà hình như mình đã tự quăng nó đi lâu rồi :sad1: Kiểu gì cũng phải chỉnh lại đồng hồ sinh học mới được. Nhắc nhở vài bữa, chạy đúng được vài hôm vậy mà giờ đâu lại vào đấy... :adore:
 

haducton

Tiểu học xã
Đầu quân
23/3/12
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Nơi ở
Lạng Sơn
Barça đồng
0
Ngủ ít thế mà vẫn là ỉn à, mình ngủ ít mà vẫn ỉn ỉn bình thường, híc híc.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Sáng, tâm trạng đang hết sức lằng nhằng sau trận thua EC lên FB phán luôn 'Sunday without sunny' thì đúng là hôm nay chả thấy mặt trời đâu cả, cứ âm âm u u cả ngày tới phát chán. Hôm nay thấy gì cũng buồn hiu, cả người cả cảnh :( Mà hình như lần cuối mình ngủ là 21 tiếng trước, tới giờ vẫn tỉnh cũng hay thật. Mẹ ở nhà mà biết thì coi như dẹp bóng bánh đi là vừa. :sweat:

Mấy ngày nay áp lực cứ tăng vèo vèo. Đã thế ngày nào đi học cũng nghe thầy cô ca đi ca lại cái điệp khúc TN với ĐH. Chi vậy không biết :sad1:
Đêm qua tới giờ thử hết cách vẫn không vào được YM, vào web thì được một lát nó lại đuổi mình ra :facepalm: Nhân đây tu luôn, bớt online lại dành thời gian làm cái khác. Sắp tới sẽ bận lắm đây nhưng ta sẽ vượt qua tất cả. :matrix:
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
1. Hôm nay là tuần mới mà mãi cho tới tối mình mới chợt nhớ ra ngày mai là thứ 3 :facepalm:. Chắc do trốn học nên chả nhớ ngày tháng gì luôn. Lâu lắm rồi mới dậy đúng giờ 1 bữa, nằm một lúc nhớ ra hôm nay Văn Sử Địa toàn tập, đã thế lại còn áo dài, quyết định ngay và luôn là ở nhà cho khỏe người :)) Chiều đi học thêm mới biết sáng nay tổ mình cúp hơn nửa tổ, hóa ra không phải chỉ có mình lười, mà hóa ra đứa nào nghỉ ở nhà cũng chơi cả buổi sáng chứ không riêng gì mình. =))
2. 6 ngày nữa là được về nhà rồi. Bao lâu rồi không về thăm nhà nhỉ... Nhớ quá đi :pudency:
3. Nếu nấu ăn là một nghệ thuật thì mình đúng là 1 nghệ sĩ hạng bét :baffle:
4. Đã tìm lại được thói quen đọc sách, cũng đã bắt đầu thấm quyển sách tưởng chừng không thể hiểu nổi mà một người tặng cho mình. Cảm ơn anh nhé, ông sếp độc tài :))

Hãy đứng dậy và chiến đấu các anh nhé. Sau cơn mưa, phía trước sẽ là bầu trời, ở Camp Nou ♥
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Hôm nay đội bóng của tôi đã thất bại.
Hôm nay tôi mất một người bạn chỉ vì hai chữ hèn hạ tôi dành cho Terry của cậu ấy sau pha đánh nguội Alexis.
Hôm nay một người bạn nói với tôi rằng tôi xa lánh cô ấy chỉ vì cô ấy anti Barca và vì tôi và cô ấy từng cãi nhau cũng vì Barca cách đây hơn 1 năm.
Hôm nay tôi biết mình mất nhiều hơn là một người bạn...

Ôi bóng đá, ôi tình bạn, mọi thứ đều điên rồ! Lần đầu tiên ngồi khóc suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ từ lúc kết thúc trận đấu cho đến giờ đi học, lần đầu khóc vì Barca còn lần sau khóc vì bạn. Bóng đá và tình bạn, từ lâu tôi đã không còn để hai cái đó dính líu tới nhau trong cuộc sống của tôi nữa. Tôi yêu một đội bóng mà bạn của tôi rất nhiều người ghét thì có sao, tôi vẫn quý bạn mà. Sau trận vừa khóc vừa đọc những stt hả hê của các bạn trên FB tôi cũng chỉ biết kiềm chế, tắt đi và lại khóc. Còn bạn tôi chỉ vì hai chữ hèn hạ mà...có công bằng với tôi không... Tôi luôn quý nhóm bạn của mình ngay cả khi chẳng có mấy thời gian đi cùng nhau và nói chuyện cùng nhau như lúc xưa nữa còn họ thì nghĩ rằng từ dạo ấy tôi đã thay đổi và xa lánh họ...có bất công với tôi quá không vậy... Suốt 3 năm trong một thành phố xa lạ, ra tôi chưa từng tìm được một người bạn có thể hiểu được mình. Có lẽ không phải tôi đã sai mà là tôi đã lầm, lầm tưởng quá nhiều và quá lâu rồi...

Hôm nay bạn tôi biết tôi đang rất không ổn.
Hôm nay bạn tôi tìm tôi khi tôi đang buồn vì trận đấu sáng nay và họ cũng như tôi.
Hôm nay một người anh từ HN đứng ra bênh vực tôi, an ủi tôi ngay cả khi tôi và anh chưa từng gặp mặt, tôi và anh quen nhau vì Barca.

Cũng lại là bóng đá và tình bạn nhưng lại khác hẳn. Là tình yêu với Barca cho tôi quá nhiều. Nỗi buồn của ngày hôm nay phần nào vơi đi khi 3 đứa con gái duy nhất yêu Barca mà tôi biết trong trường đứng cùng nhau trong hành lang và rầu rĩ cùng nhau. Cảm giác cũng nhẹ nhàng đi sau khi ngủ một giấc dài tới tối và lên 4rum tìm những người cũng đã đau như mình. Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn sau một ngày để đôi mắt cận 4 độ, loạn 1 độ tự thân vận động mà không buồn đi tìm cái kính. Lúc mọi thứ xung quanh mờ đi, lúc không nhìn rõ được thứ gì dù mắt vẫn đang mở to và lúc mọi thứ hiện ra rõ ràng cũng giống như tôi của ngày hôm nay. Nói quên đi ư, bát nước hất đi rồi đừng mong lấy lại được. Giờ tôi đã hiểu, tôi biết bạn nghĩ tôi là con người tệ hại như thế thì hãy cứ như vậy nhé, không sao cả vì tôi sẽ không giận đâu. Còn tôi, vết thương này tôi sẽ mãi nhớ vì tôi đã đánh mất một thứ rất quan trọng với mình. Cuộn phim 3 năm cũng sắp hết, một lúc nào đó tôi sẽ tua ngược lại để tìm về kỉ niệm. Bạn và tôi sẽ không ai phải hối hận vì suy cho cùng chẳng trách ai được.

Trời tối rồi trời lại sáng. Gác bóng đá lại và học thôi. Đến lúc thi xong thì một mùa giải mới cũng bắt đầu. Restart!

Và mùa chia tay lại về...
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Đêm qua với trận bán kết 2 năm trước, B toàn phải học thi trong tâm trạng sau khi Barça thua :(. 2 năm trước là Công dân, năm nay là Sử, ôi cuộc đời nó khổ ;)).
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Đêm qua với trận bán kết 2 năm trước, B toàn phải học thi trong tâm trạng sau khi Barça thua :(. 2 năm trước là Công dân, năm nay là Sử, ôi cuộc đời nó khổ ;)).

Khổ mà vẫn còn cười được thì chắc là không sao rồi nhỉ ;)) Giờ B mới thi à? Làm bài tốt hết chứ :D
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Khổ mà vẫn còn cười được thì chắc là không sao rồi nhỉ ;)) Giờ B mới thi à? Làm bài tốt hết chứ :D

Mai bữa cuối, làm ngon lành từ Sử đến Địa =)), Địa ra đề 100% chém gió, không dính SGK, Sử trúng tủ + chém gió, chỉ có Văn là hơi bết nhưng mà cũng không quá tệ ;)). V thi trước r à :-O, tốt chứ ;)).
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top