[UCL 1/8] FC Barcelona vs AC Milan (Lượt về)

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận FC Barcelona - AC Milan

  • Valdes

    Bình chọn: 2 1.9%
  • Alves

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 3 2.9%
  • Pique

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Alba

    Bình chọn: 2 1.9%
  • Busquets

    Bình chọn: 7 6.7%
  • Xavi

    Bình chọn: 19 18.3%
  • Iniesta

    Bình chọn: 7 6.7%
  • Villa

    Bình chọn: 4 3.8%
  • Messi

    Bình chọn: 80 76.9%
  • Pedro

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Puyol

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Sanchez

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 1 1.0%

  • Số thành viên bình chọn
    104
  • Poll closed .

tuan_cule

Trung học xã
Đầu quân
6/7/12
Bài viết
43
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
23
Barça đồng
0
Hê hê sướng quá dù mấy trân xem toàn thua nhưng trằn trọc mãi ko ngủ được lên lại mò dậy bật TV lên và thế là........
Mà bây giờ lại có thể đọc báo mạng rồi nhỉ :baifu_wc:
 

nhatrekhongbo

Mầm non xã
Đầu quân
8/9/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Quá đã, bây giờ vào tứ kết bốc thăm tránh Real là ngon, rất muốn năm nay lại đoạt cúp tại Wembley như năm 2011

Sao thế bạn !? Gặp dê thì hạ luôn chớ
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Messi được số đông các Cụ Lê bỏ phiếu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Quả đúng là Messi đã thể hiện tài năng thánh thần của mình để cứu vớt Barca hôm nay. Nhưng có 1 cầu thủ mà xem trận hôm qua anh đá tôi ước mình có tài năng về y học để mổ xẻ bộ não của con người này. Tôi không mong mình có kỹ năng thiên tài của Messi mà chỉ cần có bộ óc logic và lạnh lùng đến từng pha bóng như anh ta. Anh ta không nhanh, không khỏe, không sút tốt, không quá cao...nhưng anh ta là tài năng lớn nhất giúp Xavi không phải giữ nhịp, giúp Iniesta thỏa sức vẽ vời, giúp Alba bớt khổ khi cuối trận bị dồn bóng bổng vào cánh phải, giúp Alves lên sân đối phương tấn công như đá tập sân futsal. Trong trận hôm qua, bộ đôi trung vệ thường xuyên mắc lỗi và có thời điểm tỏ ra chủ quan nhưng khi bóng đến chân cầu thủ này thì các cầu thủ Milan đều bất lực trong phán đoán và mọi cố gắng tranh cướp đều vô vọng. Trong một trận đấu ít thấy, anh lao gần sát khung thành đối phương như sẵn sàng tung sút nhưng luôn bỏ bóng lại một cách hoàn hảo cho những đường chọc khe. Người mở màn cho chiến thắng là Messi với bàn thắng ma thuật, còn người châm ngòi cho tốc độ của đợt tấn công đồng thời là mũi giáo sắc nhọn từng phân vào giữa hàng thủ địch chính là cầu thủ tôi muốn ca ngợi.

Visca el Sergio Busquets.

Ngoài Busquets thì Mascherano cũng có 1 đêm thi đấu hay nhất mùa giải, đọc vị trí tốt, cắt bóng nhanh (điển hình là bàn thắng 2-0). Cả 3 TV đều chơi hay và hiểu ý nhau, ban chuyền 2,3 chạm là chọc khe cho TĐ luôn. Messi thì không còn gì để nói nữa. Tóm lại, Barca đã cho chúng ta thưởng thức 1 trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải đến giờ. Hy vọng Barca sẽ lại vượt qua Dê để đến Wembley lần nữa, Visca el Barca!
 

traviresta

Trung học xã
Đầu quân
11/3/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Mấy trận ngược dòng kiểu này xem thì đúng là hưng phấn gấp bội nhưng mà mong là từ bây giờ Barca đừng phải đá mấy trận như thế này nữa. Hôm qua lúc gã cao to đen trâu Niang bứt tốc xuống muốn vỡ cả tim.
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Ôi, Masche chính là người gây ra cơn trụy tim của các cule, may mắn là không bị đột quỵ, hay ý của bạn là anh ấy thi đấu như thế là tốt nhất trong mùa giải này nhỉ?
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ôi, Masche chính là người gây ra cơn trụy tim của các cule, may mắn là không bị đột quỵ, hay ý của bạn là anh ấy thi đấu như thế là tốt nhất trong mùa giải này nhỉ?

Kể cả Masche lỗi thì cũng còn hay hơn Puyol tỉ lần. Ông tóc xù chạy thì lạch bạch như vịt, cướp bóng thì thiếu gọn gàng. Gặp thằng trẻ trâu thì bị nó húc cho ngã lăn đùng, gặp thằng lắt léo thì bị nó vặn cho vẹo xương sườn. Mất hết cả hình ảnh.
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Qua trận đấu này ta thấy Tiki taka đa dạng đem tới sức mạnh như thế nào! Lần đầu tiên trong hai năm nay thấy khi mất bóng Messi đua từ vòng cấm địa đội bạn về tới sân nhà để phòng thủ, cho thấy anh ấy quyết tâm rất cao. Tương lai, để lối đá này còn vận hành được thì điều kiên quyết là không có Cesc, thứ hai là tìm một bản sao gần giống Villa thời đỉnh cao : xuyên phá tốt, phối hợp tốt và là một sát thủ thực sự. Đến giờ này vẫn còn lâng lâng, giá như nó kéo dài mãi hihihi.
 

muathularoi

Tiểu học xã
Đầu quân
26/9/10
Bài viết
21
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
xuyên phá tốt, phối hợp tốt và là một sát thủ thực sự.

Tôi thích cậu trẻ trâu: Luis Suárez cho vị trí của Villa sau này.

Kể từ "bàn tay nhỏ" với Real lần đầu mợ Mou về Real, thì lâu lắm rồi mới có cảm giác lâng lâng suốt ngày như vậy, sướng không thể tả các bạn ạ.

Tôi mong gặp lại con lợn I'm Bra tại tứ kết!
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Phục tốc độ của Alba, quả cuối cùng em nó chạy từ đầu sân đến cuối sân với một tốc độ kinh hoàng để ghi bàn, dù đó đã là phút cuối cùng.
[flash]http://www.youtube.com/v/uTM5kQ7SR4w[/flash]
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
601490_515047088538199_279423579_n.jpg
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Một số thông số sau trận đấu:

barca ac 1.png

Trận này có vẻ thấy Barca đá rất tốt kiểm soát thế trận và không khó để gây ra sức ép cho đối phương. Nhưng khác với những lần trước là chúng ta đã chơi một thứ bóng đá tốc độ dứt khoát và đầy sức mạnh hơn mọi khi.

Có thể thấy ở bảng số liệu trên cho thấy là tổng số đường chuyền và đường chuyển chuẩn xác lại không quá cao như các trận đấu trước (nhưng vẫn rất cao so với các đối thủ khác). Số đường chuyền trong trận này là 730 và so với mức trung bình thì thấp hơn nhiều là 829,62. Độ chuẩn xác trong các đường chuyền ấy cũng không quá cao so với mức trung bình là 78% so với 84%. Để lý giải cho 2 thông số đáng chú ý trên thì ta cần nhìn nhận một cách tổng quát về lối chơi đã giúp cho ta đánh bại Milan. Tuy số đường chuyền không cao nhưng có sự đột biến cao hơn hẳn so với trước mà mọi người đều nhận ra được đó là các pha chọt khe, căn ngang vào khu cấm địa rất nhiều. Nó không chỉ bó cứng trong các pha đập nhả ở giữa sân mà cũng rất táo bạo trong các pha phát động mang tính thời điểm. Cũng từ việc muốn gây ra bất ngờ cho hàng thủ Milan mà chúng ta chấp nhận chơi mở hơn ở sân đối phương và tự tin chuyền bóng trong hàng thủ dày đặc của họ. Tất nhiên với cách chơi đó thì độ chính xác không thể hoản hảo nhưng cũng đủ gây ra một áp lực kinh khủng cho hàng thủ của họ. Thay vì quá tập trung giữ bóng ở giữa sân thì trong trận này chúng ta đã mạnh dạn hơn để tự tìm kiếm cho mình cơ hội thay vì sai lầm của đối thủ.

Một sự thay đổi cách chơi hay nói một cách chính xác thì đó là sự đột phá lớn trong việc vận hành tiki taka.

barca ac 2.png

Một điều đáng chú ý nữa mà chúng ta cần quan tâm. Với những con người ấy trong những trận đấu đã qua thì trận này có sự đột biến lớn nằm ở việc sắp xếp đội hình. Villa đã đá bó sát hơn và thay vì phối hợp đập nhả với các tiền đạo xung quanh thì anh làm nhiệm vụ của một tiền đạo cắm; hơn thế là sự di chuyển thu hút sự đeo bám của các trung vệ Milan tạo ra các khoảng trống vừa đủ để người đá cặp trên hàng công tận dụng nó. Messi đã làm tốt nhiệm vụ còn lại này. Nhìn sơ qua bảng thống kê trên thì thấy số đường chuyền của Villa cho Messi chỉ là 3, còn đường chuyền của Messi dành cho anh là 2. Việc phối hợp này đã cho thấy hiệu quả đến từ việc di chuyển và cần có một sự gắn kết hài hòa với tuyến tiền vệ chứ không quá áp đặt từ các pha ban bật giữa các tiền đạo.

Xavi đã cho thấy anh đá tốt như thế nào với 2 pha kiến tạo và xứng đáng với vai trò cầm trịch ở giữa sân. Xavi tung ra nhiều đường chuyền nhất là 120 với độ chính xác là 82%. Còn người làm nhiệm vụ thầm lặng trên sân Busquets là cầu thủ có các đường chuyền chính xác nhất là 87%. Hơn nữa các pha xử lí của Busquets vô cùng linh hoạt và thông minh đã góp phần cho sự ổn định ở tuyến dưới.

*Xavi chứ không phải là 2 hậu vệ Alba và Alves mới là cầu thủ di chuyển nhiều nhất trên sân: 11756m. Một sự trở lại quá tốt của Xavi.



nguồn: UEFA.com
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Nhớ không nhầm là chú Alba có hứa nếu ghi bàn thì sẽ làm gì đó đúng không nhỉ?
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tôi thích cậu trẻ trâu: Luis Suárez cho vị trí của Villa sau này.

Kể từ "bàn tay nhỏ" với Real lần đầu mợ Mou về Real, thì lâu lắm rồi mới có cảm giác lâng lâng suốt ngày như vậy, sướng không thể tả các bạn ạ.

Tôi mong gặp lại con lợn I'm Bra tại tứ kết!

Tôi cũng thích Luis Suarez. Nhưng hình như Barca đã đạt được thỏa thuận với Neymar rồi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực sự nói về khả năng chuyền bóng hồi ở Arsenal mình thấy Cesc chuyền dài,chọc khe cũng chuẩn lắm thế quái nào về Barca vẫn kém hơn hẳn Xavi thế nhỉ?

Sự khác biệt nhỏ nào ở đây mà lại đem đến sự khác nhau về hiệu quả lớn như vậy?
 

kitte

La Masia
Đầu quân
30/8/11
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
40
Barça đồng
0
Thực sự nói về khả năng chuyền bóng hồi ở Arsenal mình thấy Cesc chuyền dài,chọc khe cũng chuẩn lắm thế quái nào về Barca vẫn kém hơn hẳn Xavi thế nhỉ?

Sự khác biệt nhỏ nào ở đây mà lại đem đến sự khác nhau về hiệu quả lớn như vậy?
Đơn giản là đẳng cấp của hai đội khác hẳn nhau. Đến Henry là huyền thoại mọi thời đại của Arsenal nhưng về Barca cũng khó tìm được chỗ đứng ở Camp Nou. Còn những trụ cột của Arsenal khác như Hleb, Song thì về Barca chỉ để làm bóng băng ghế dự bị. Chiều ngược lại thi Toure tầm khá khá ở Barca về Man Xì tin rồi làm mưa làm gió ở Premier League ngay.

Mình nghĩ CLB nên chấm dứt mua hàng từ Arsenal. Giá thì chát mà chất lượng không hề cao.
 

Barcamania13

Juvenil A
Đầu quân
10/11/07
Bài viết
207
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Kể cả Masche lỗi thì cũng còn hay hơn Puyol tỉ lần. Ông tóc xù chạy thì lạch bạch như vịt, cướp bóng thì thiếu gọn gàng. Gặp thằng trẻ trâu thì bị nó húc cho ngã lăn đùng, gặp thằng lắt léo thì bị nó vặn cho vẹo xương sườn. Mất hết cả hình ảnh.

Cmt thật là buồn. Không thể nhìn vào một vài thời điểm mà nhận định kiểu này được, trước đến nay Puyol vẫn là trung vệ đem lại sự an tâm lớn nhất cho đội bóng mà trước đấy ít có người như thế, gần nhất có lẽ là Marquez, xa hơn tí là Anderson, hơn nữa thì chịu vì mình chưa có duyên chứng kiến.
Tuy có 35 tuổi, nhưng đẳng cấp của 1 trung vệ từng 4 năm liên tiếp có mặt trong đội hình 11 cầu thủ của năm không phải cứ trẻ trâu nào cũng húc được ngã hay thằng lắt léo vô danh nào vặn sườn. Masche dù suất sắc đến mấy cũng không thể nào thay Puyol làm thủ lĩnh khu vực phòng ngự cũng như thủ lĩnh tinh thần được.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Dấu ấn về chiến thuật ở trận đấu này là rất rõ rệt. Cách bố trí đội hình và đấu pháp cực kỳ hợp lý. Chủ động pressing khắp sân, áp dụng quy tắc 6 giây, sử dụng sơ đồ 3 - 4 - 3 và tiền đạo cắm, tích cực tấn công trung lộ, sút xa ngoài vòng cấm... Mọi người có nghĩ hoàn toàn là do Roura? Mình thì nghĩ đơn giản là lần này Roura đã tuân thủ tuyệt đối theo những gợi ý của Tito. Không phải mình muốn phủ nhận công lao của Roura, nhưng rõ ràng trong 3 trận đấu lớn trước đó thì chúng ta chỉ thấy một Roura bất lực và một Barca đá không theo bài vở gì cả.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Bác nào khen Mascherano và dìm Puyol thì đúng là hơi khó hiểu.
Tôi thích Puyol đá các trận đấu lớn và Mascherano đá các trận đấu nhỏ. Lý do rất đơn giản là nghề trung vệ của Mascherano không hề có và thiếu bản tính quan sát phía sau của 1 trung vệ đặt sự an toàn lên trên hết nên hay lao lên cao đánh chặn những pha thôi rồi. Nếu pha hôm qua mà tay Niang gì đó ghi bàn thì Mascherano tội đồ ngàn thu và lúc đó người ta lại quy cho Milan ăn rùa bàn đó. Ai đời trung vệ lót mà lên cao hơn vạch giữa sân và phán đoán vị trí cũng như điểm rơi bóng đã sai thì chớ lại còn xử lý cũng vụng. Mascherano hôm qua chuyền sai hơn nửa từ vị trí trung vệ thấp nhất lên phía trên. Ta thông cảm cho Masche lâu không đá nó mòn người nên đề nghị cho đá thường xuyên các trận nhỏ. Còn Puyol già rồi nên thưa thưa thời gian húc để giữ chân cho các trận cầu lớn ở Champions League.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top