[UCL 1/8] FC Barcelona vs AC Milan (Lượt về)

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận FC Barcelona - AC Milan

  • Valdes

    Bình chọn: 2 1.9%
  • Alves

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 3 2.9%
  • Pique

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Alba

    Bình chọn: 2 1.9%
  • Busquets

    Bình chọn: 7 6.7%
  • Xavi

    Bình chọn: 19 18.3%
  • Iniesta

    Bình chọn: 7 6.7%
  • Villa

    Bình chọn: 4 3.8%
  • Messi

    Bình chọn: 80 76.9%
  • Pedro

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Puyol

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Sanchez

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 1 1.0%

  • Số thành viên bình chọn
    104
  • Poll closed .

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Sau trân này, vấn đề đặt ra bây giờ là mình có nên xem những trận quan trong của Barca trong mùa giải này nữa không. Anh em cho ý kiến nhé: Có hoặc không? Vote nào :D

Cứ xem đi bác ạ. Bữa giờ em cũng định bỏ không xem nữa vì cứ xem là thua, nhưng lúc tối tự nhủ: "Bóng đá nó là niềm vui của mình rồi, thắng hay thua thì vẫn là 1 trận cầu, không xem rồi sẽ không tận hưởng được những điều tuyệt vời mà trận đấu mang lại" Thế là em xem, và em đã rất vui với quyết định của mình.
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Phong cách của Milan có khác, cho tới phút cuối cùng cũng không có một pha chặt chém, ăn vạ, tiểu xảo, cũng không hề có chơi xấu theo kiểu thua quá rồi nóng đầu. Chính vì thế mà trận đấu đêm qua thật tuyệt! Balotelli có vẻ ngông, nhưng hình như tên này chưa bao giờ ngông với Messi thì phải. Còn cái đầu của El Shaarawy nhìn phát nản.

Hôm qua Pedro vẫn chẳng có cải thiện gì, Alves thì tạt cánh như cho có lệ, dù thắng nhưng cũng còn nhiều chỗ cần phải "nâng cấp" lắm đây. Quả của Niang làm nhiều người nhớ tới Chelsea mùa trước, còn quả của El Shaarawy nữa, sút mạnh hơn 1 chút là khó rồi. May mà Chúa đã ở lại cùng Barca.

Mình lại ủng hộ gặp lại Real ngay tứ kết càng tốt. Có nợ không những phải trả mà còn phải trả gấp đôi. Cứ chờ ở đó nhé các bạn Real.
 

bondeptrai

La Masia
Đầu quân
17/7/10
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Đêm qua ko dám xem, mấy trận gần đây cứ xem là Barca thua đâm ra mất tự tin, sáng dậy xem kết quả và vỡ òa hét ầm lên làm gấu nó cằn nhằn. chiều nay mong kiếm được cái link xem lại trận này
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Vui rồi, nhưng vẫn còn một số điểm chưa hài lòng:
1-Alves bây giờ không còn gì ngoài kinh nghiệm. Những pha lên cánh của bố này chỉ là những quả đưa bóng vào trong rất vô hồn. May mà các đồng đội đá hay bù lại chứ không thì trong cái thế trận bế tắc thì những pha xử lý như thế này của Alves sẽ càng làm loạn trí cả đội thêm.
-Pedro quá chân gỗ. Không thể bênh ông này được nữa rồi.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
- Nếu là một người hâm mộ CLB Barcelona thì không nên nói câu này! Đây là CLB Barcelona chứ không phải là Real Madrid, Inter Milan, Chelsea,...đá thủ hoặc chơi nhiều tiền vệ cơ bắp! Với Barcelona thì hầu như không có thực dụng! Tấn công bù thủ! Hi sinh 1 tiền đạo cánh thế hoá ra Barca đá tiki-taka ở mỗi sân nhà à?

Vẫn là tư tưởng bảo thủ đó; bạn có nhớ Barca vừa lách qua được khe cửa hẹp? Mình thấy chẳng có gì sai nếu Barca đá thực dụng cả. Từ đây trở về sau Barca nên đá thực dụng trên sân khách và tấn công đẹp mắt trên sân nhà, vậy là được. Rõ ràng ai cũng nhận thấy mặt cỏ, bề rộng của sân đã có ảnh hưởng đến lối đá của Barca như thế nào; ngoại trừ Nou Camp ra thì không còn nơi nào tốt hơn để thi triển Tiki-Taka; hơn nữa, với sức ép từ chảo lửa này thì bất cứ đối thủ nào cũng phải choáng ngợp.

Barca không chơi thủ, mà chỉ chơi với 2 tiền vệ trụ hệt như những gì Tây Ban Nha đã làm để thống trị thế giới; và điều này không hề làm giảm sự đẹp mắt và sức mạnh của các đợt tấn công. Tiki-Taka là lối đá vô cùng biến ảo và thật sự hao tổn rất nhiều thể lực, do vậy cách vận dụng phải hết sức linh hoạt. Không phải gặp bất cứ đối thủ nào cũng nhào lên tấn công trong khi thể lực không đảm bảo; làm vậy chẳng khác nào tự sát, đã có quá nhiều bài học đau thương rồi. Với thể lực sung mãn thì Barca là kẻ hủy diệt, trận Chung kết Champions League 2011 và trận này với Milan đã chứng minh điều đó. Còn với những bước chân rệu rã, Barca chỉ là một kẻ vô hại không hơn không kém.

Trận đấu với Milan ngày hôm nay đã cho thấy nếu Barca kết hợp được Tiki-Taka và lối đá phản công chớp nhoáng thì sẽ không cần e ngại bất cứ đối thủ nào cả. Mình nghĩ chiến thuật ngày hôm nay nên được nhớ mãi, và đem ra dùng khi gặp những đối thủ ưa đổ xe bus và đâm lén.

Visca el Barça...
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
577279_10152690075235601_1712363097_n.jpg

Camp Nou hùng vĩ, và đêm qua chúng ta có MỘT TRẬN ĐẤU KỲ VỸ!!!


577279_10152690075235601_1712363097_n.jpg

Camp Nou đêm qua thực sự là địa ngục đối với Milan​
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Vui rồi, nhưng vẫn còn một số điểm chưa hài lòng:
1-Alves bây giờ không còn gì ngoài kinh nghiệm. Những pha lên cánh của bố này chỉ là những quả đưa bóng vào trong rất vô hồn. May mà các đồng đội đá hay bù lại chứ không thì trong cái thế trận bế tắc thì những pha xử lý như thế này của Alves sẽ càng làm loạn trí cả đội thêm.
-Pedro quá chân gỗ. Không thể bênh ông này được nữa rồi.

Mình thì không đồng ý với 2 ý kiến này.

1/. Alves trận này đá rất hay và tuân thủ đúng chiến thuật. Hầu hết hiệp 1 Barca tấn công cánh phải và rất nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Bạn còn nhớ cú vô lê của Iniesta trúng bật tay Abbiati và trúng xà ngang? Đó cũng là từ một đường bóng bên cánh phải của Alves. Thật sự Alves đã rất nhiều lần lôi kéo được ít nhất là 2 cầu thủ của Milan lao ra khỏi vòng cấm địa để truy cản anh, Mexes và Constant. Alves cũng không mắc sai lầm nào trong phòng thủ, luôn quyết liệt và hiệu quả trong việc đua tốc độ và tranh chấp bóng. Với mình thế là đủ.

2/. Về Pedro. Đừng vội chê bai Pedro trong trận đấu này. Hôm nay anh được kéo về khá xa khung thành của Milan; nhiệm vụ chính của anh là hỗ trợ Alba và chạy khắp sân tham gia tranh cướp bóng cùng đồng đội. Đó là lý do vì sao Pedro đã được nghỉ cả trận Deportivo hồi cuối tuần. Một K. Boateng bá đạo của trận lượt đi đã hoàn toàn biến mất khi bị kẹp giữa Pedro và Alba. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy đóng góp của Pedro là rất mờ nhạt; nhưng nếu xem lại trận này một lần nữa, hãy thử để ý, hầu hết những pha vây hãm, tranh cướp bóng đều có mặt Pedro.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
377528_10152690089945601_1119383729_n.png


Khi niềm tin là giá trị tối cao!!!

Niềm tin là một khái niệm mơ hồ trong cuộc sống, niềm tin có nghĩa là chưa có một điều gì, một bằng chứng gì khẳng định rằng việc chúng ta tin sẽ trở thành hiện thực, nhưng bằng một lý do nào đó mà đa phần xuất phát từ con tim, con người ta vẫn cứ tin, vẫn cứ yêu và đôi khi mù quáng. Nói nôm na rằng, khi đặt niềm tin vào bất cứ ai, có nghĩa là chúng ta đặt cược cảm xúc và tinh thần của mình vào người đó ... và chúng ta chỉ có quyền hi vọng.

Đối với Barca đêm qua, niềm tin không chỉ là giá trị cao nhất, nó dường như là giá trị duy nhất để người hâm mộ dựa vào, và tấm vé số tinh thần của chúng ta đã đoạt giải cao nhất, có lẽ vậy :D

Chúng ta đã thấy niềm tin trong từng cầu thủ

Ngay sau khi Barca thua tại San Siro, Xavi đã phát biểu rằng: "Thế hệ này chỉ còn thiếu một cuộc lội ngược dòng lịch sử nữa thôi", đó là một niềm tin chắc chắn, dù vẫn biết làm nên một điều gì đó trước Milan đồng nghĩa với một trận đấu xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa của bóng đá. Chúng ta còn thấy được niềm tin nơi Alves, Iniesta khi họ tuyên bố sẵn sàng nhúng người vào lửa để đưa Barcelona vào vòng tứ kết. Quyết tâm hừng hực đó, niềm tin cháy bỏng đó chính là lý do tiki-taka có một đêm rực sáng như vậy.

Chúng ta đã thấy niềm tin nơi Camp Nou.


Khẩu hiệm Som un Equip (Chúng tôi là một đội) trải dài, hoành tráng trên khán đài Camp Nou. Tại nơi này, tại SVĐ lịch sử này, chín vạn khán giả có mặt trên sân chính là cầu thủ thứ mười hai của đội bóng. Họ chiến đấu cùng các cầu thủ con cưng và họ đã chiến thắng. Những áp lực tinh thần từ phía các khán giả như nhấn chìm ý chí chiến đấu của những cầu thủ A.C Milan đồng thời tiếp thêm liều doping nỗ lực cho 11 cầu thủ trên sân. Camp Nou là vậy, hùng vĩ và bất khuất, khi mà SVĐ này đã in dấu những đau thương còn khủng khiếp hơn 3 trận thua quan trọng gần đây của Barca. Nhưng cũng chính vì thế, niềm tin sắt đá của Camp Nou là không bao giờ suy chuyển. Tại đây, Barca là một, là riêng và là duy nhất, và tại đây, niềm tin dành cho chiến thắng không bao giờ biến mất.

Và ... chúng ta đã thấy niềm tin nơi các culé Việt Nam.

Trong 5 năm vinh quang của đội bóng, không có khi nào chúng ta hụt hẫng như khoảng thời gian 3 tuần vừa qua. Tình yêu với Barca tại đất nước này phần nhiều non trẻ, đó cũng là lý do mà khi đội bóng gục ngã, sự suy sụp tràn ngập các trang mạng và facebook, trên các diễn đàn hay bên cạnh chén trà, cốc cafe ... Nhưng trước mỗi trận đấu, các culé Việt Nam vẫn cháy hết mình, vẫn bằng cách nào đó thể hiện một tình yêu cuồng nhiệt, cho dù ở nơi trời tây xa xôi, Barcelona chẳng hề biết tới. Có hề gì đâu, rừng hoa Blaugrana vẫn xuất hiện trên avatar, banner ủng hộ đội bóng vẫn xuất hiện trên cover photo. Thông điệp "YES, WE CAN!!!" vẫn được share rộng rãi. Tinh thần và niềm tin này không dễ gì có được, nó đã xuất hiện và là biểu tượng trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Và bây giờ các culé thể hiện điều đó nơi Barca.


Chúng ta tin như chưa bao giờ thất vọng, chúng ta yêu như chưa bao giờ có những giọt nước mắt lăn ... và chúng ta hạnh phúc ♥
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Messi được số đông các Cụ Lê bỏ phiếu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Quả đúng là Messi đã thể hiện tài năng thánh thần của mình để cứu vớt Barca hôm nay. Nhưng có 1 cầu thủ mà xem trận hôm qua anh đá tôi ước mình có tài năng về y học để mổ xẻ bộ não của con người này. Tôi không mong mình có kỹ năng thiên tài của Messi mà chỉ cần có bộ óc logic và lạnh lùng đến từng pha bóng như anh ta. Anh ta không nhanh, không khỏe, không sút tốt, không quá cao...nhưng anh ta là tài năng lớn nhất giúp Xavi không phải giữ nhịp, giúp Iniesta thỏa sức vẽ vời, giúp Alba bớt khổ khi cuối trận bị dồn bóng bổng vào cánh phải, giúp Alves lên sân đối phương tấn công như đá tập sân futsal. Trong trận hôm qua, bộ đôi trung vệ thường xuyên mắc lỗi và có thời điểm tỏ ra chủ quan nhưng khi bóng đến chân cầu thủ này thì các cầu thủ Milan đều bất lực trong phán đoán và mọi cố gắng tranh cướp đều vô vọng. Trong một trận đấu ít thấy, anh lao gần sát khung thành đối phương như sẵn sàng tung sút nhưng luôn bỏ bóng lại một cách hoàn hảo cho những đường chọc khe. Người mở màn cho chiến thắng là Messi với bàn thắng ma thuật, còn người châm ngòi cho tốc độ của đợt tấn công đồng thời là mũi giáo sắc nhọn từng phân vào giữa hàng thủ địch chính là cầu thủ tôi muốn ca ngợi.

Visca el Sergio Busquets.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tôi rất ghét cách đá của Alves ở mùa giải này, nhưng phải thừa nhận đêm qua Alves chính là một nhân tố chiến thuật cực quan trọng của chúng ta. Đêm qua Alves gần như đâu có đá hậu vệ như khi công bố đội hình, mà anh thường xuyên ở bên phần sân của Milan, thậm chí đá như tiền đạo phải - vai trò mà Pep đã sử dụng anh trong 1 trận đấu với Real.

Cánh phải của Alves đá rất hay, khiến cho hàng phòng ngự Milan chẳng biết chặn hướng nào cho phải phép. Cánh trái thì có Iniesta, giữa có Messi, Villa, Xavi và nhiều khi là cả Iniesta, cánh phải có Alves, Pedro và Messi. Cả 3 hướng đều tấn công một cách dã man con ngan. Vậy thì vỡ đê là điều hoàn toàn dễ hiểu! Còn Busi, có thể nói anh là mẫu tiền vệ phòng ngự đáng xem nhất thế giới!

Đêm qua lúc công bố đội hình, nói thật là tôi đã thấy vui khi không có Cesc. Nếu Cesc đá đêm qua, chúng ta đã không được chứng kiến sự phối hợp nhuyễn đến vậy, và Messi mất đi một phần đất diễn. Nói thẳng ra là tôi không thích Cesc có mặt trong đội hình xuất phát ở những trận đấu lớn! :D

Còn Messi à? Chả có gì để nói về chàng mèo con này. Chuột vàng như tôi chính thức tình nguyện "thần tượng" chú mèo này rồi đới! ;))

Về vòng tứ kết tới, riêng tôi chưa mong gặp đội mạnh vội. Giờ là thời điểm ta cần nhìn lại mình trong khoảng 2 tháng qua, thời điểm bắt đầu rời xa Tito. 3 trận thua trước Real và Milan đã thực sự chỉ ra sự thiếu ổn định của ta, và mãi tới đêm qua mới thực sự trở lại hình ảnh đáng sợ vốn có. Vậy thì hãy cứ gặp mấy đội như Galatasaray, hay Porto/Malaga, PSG đã, rồi sau đó tính tới Bayern, Real, Juve, Dortmund cũng chưa muộn. Tito trở lại, và chúng ta cần 1 thời gian để thực sự trở lại quỹ đạo, và gặp các đối thủ xương xẩu cũng chưa muộn. Và thời gian đó cũng là lúc chúng ta giải quyết gọn cái Liga đi! :D

Mà kiểu này chả có nhẽ Wembley lại vẫy gọi?!

Tiếc là giờ phải đi có việc, không có thời gian để "phun" thêm cảm xúc.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Biem-hoa-AC.jpg
:baifu_chienthang::baifu_chienthang::matrix::flag::flag:
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Các phương án tấn công cho Alves bên hành lang cánh phải khá hạn chế. Vì Barca không thể chơi bóng bổng nên hầu hết các đợt lên bóng của Alves sẽ là chuyền sệt ra trung lộ cho đồng đội và quay lại phòng ngự. Không thể phủ nhận thực tế là Alves vẫn là hậu vệ phải tốt nhất chúng ta đang có và chúng ta sẽ thấy Barca khó khăn thế nào khi thiếu anh.

Trợ lý HLV Roura đã có sự bố trí đội hình hợp lý nhất từ khi ông lên tạm quyền tại Barca. Cất Puyol chậm chạp lên ghế dự bị và thay vào đó là Mascherano, đưa Villa vào đội hình xuất phát thay cho Sanchez vô duyên.

Tuy vậy, chiến thắng của chúng ta đêm qua nhiều phần là từ bàn thắng sớm của Messi và sự lúng túng lựa chọn lối chơi của Milan.

Tôi cũng hy vọng Barca sẽ chưa gặp Real, Bayer hay Dortmund ngay vòng tứ kết. Với nhiều người có thể cho rằng chiến thắng trước Milan là một kỳ tích và chúng ta sẽ lại đè bẹp bất kỳ đối thủ nào ở vòng sau. Nhưng trước khi Milan đánh bại Barca 2-0 trên sân nhà thì không ai nghĩ Milan với một đội hình như hiện nay có thể là đối thủ đáng gờm của chúng ta. Hãy chờ đến khi La Liga đã nằm gọn trong túi và Tito hoàn toàn bình phục thì việc đối mặt với đối thủ xương sẽ dễ dàng hơn.
 

anhlx412

Mầm non xã
Đầu quân
12/5/12
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Hoàng Mai - Hà Nội
Barça đồng
0
Phong cách của Milan có khác, cho tới phút cuối cùng cũng không có một pha chặt chém, ăn vạ, tiểu xảo, cũng không hề có chơi xấu theo kiểu thua quá rồi nóng đầu. Chính vì thế mà trận đấu đêm qua thật tuyệt! Balotelli có vẻ ngông, nhưng hình như tên này chưa bao giờ ngông với Messi thì phải. Còn cái đầu của El Shaarawy nhìn phát nản.

Hôm qua Pedro vẫn chẳng có cải thiện gì, Alves thì tạt cánh như cho có lệ, dù thắng nhưng cũng còn nhiều chỗ cần phải "nâng cấp" lắm đây. Quả của Niang làm nhiều người nhớ tới Chelsea mùa trước, còn quả của El Shaarawy nữa, sút mạnh hơn 1 chút là khó rồi. May mà Chúa đã ở lại cùng Barca.

Mình lại ủng hộ gặp lại Real ngay tứ kết càng tốt. Có nợ không những phải trả mà còn phải trả gấp đôi. Cứ chờ ở đó nhé các bạn Real.

CÓ nợ phải trả chứ :X Hè. Xem trận hôm qua thật là sướng
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Messi được số đông các Cụ Lê bỏ phiếu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Quả đúng là Messi đã thể hiện tài năng thánh thần của mình để cứu vớt Barca hôm nay. Nhưng có 1 cầu thủ mà xem trận hôm qua anh đá tôi ước mình có tài năng về y học để mổ xẻ bộ não của con người này. Tôi không mong mình có kỹ năng thiên tài của Messi mà chỉ cần có bộ óc logic và lạnh lùng đến từng pha bóng như anh ta. Anh ta không nhanh, không khỏe, không sút tốt, không quá cao...nhưng anh ta là tài năng lớn nhất giúp Xavi không phải giữ nhịp, giúp Iniesta thỏa sức vẽ vời, giúp Alba bớt khổ khi cuối trận bị dồn bóng bổng vào cánh phải, giúp Alves lên sân đối phương tấn công như đá tập sân futsal. Trong trận hôm qua, bộ đôi trung vệ thường xuyên mắc lỗi và có thời điểm tỏ ra chủ quan nhưng khi bóng đến chân cầu thủ này thì các cầu thủ Milan đều bất lực trong phán đoán và mọi cố gắng tranh cướp đều vô vọng. Trong một trận đấu ít thấy, anh lao gần sát khung thành đối phương như sẵn sàng tung sút nhưng luôn bỏ bóng lại một cách hoàn hảo cho những đường chọc khe. Người mở màn cho chiến thắng là Messi với bàn thắng ma thuật, còn người châm ngòi cho tốc độ của đợt tấn công đồng thời là mũi giáo sắc nhọn từng phân vào giữa hàng thủ địch chính là cầu thủ tôi muốn ca ngợi.

Visca el Sergio Busquets.

Ông Busquet này thì khỏi phải nói, mọi định nghĩa về đội hình chiến thuật cứng nhắc không có trong từ điển của Barca bởi vì ở đó có Busquets. Một trong những nền tảng của Tiki-Taka là khả năng di chuyển không bóng, chiếm lĩnh vị trí, thi đấu bằng cái đầu chứ không phải chân. Món này thì Busquets là số một. Anh luôn quan sát trên sân, những khoảng trống xuất hiện sau lưng đồng đội khi lao lên sẽ được lấp đầy. Khi anh di chuyển thì các sơ đồ chiến thuật cứng nhắc phải chạy theo anh. Lúc thì 3-4-3, lúc thì 2-1-4-3, rồi lại quay về 4-3-3, đối phương chỉ có loạn cả lên, ko biết đường nào mà lần.

Ở ngoài đời mình cũng thi đấu giống như Busquets tuy nhiên chỉ tiếc rằng không có sân Nou Camp mà thi thố.
 

dactanhang

Trung học xã
Đầu quân
22/10/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Lâu rồi mới cảm giác vui thế sau khi xem Barca đá, hi vọng trận nào cũng như thế này từ giờ cho đến cuối mùa :)
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Lâu rồi mới cảm giác vui thế sau khi xem Barca đá, hi vọng trận nào cũng như thế này từ giờ cho đến cuối mùa :)
Khó lắm bạn ạ, trong cả cuộc đời ta được xem những trận đấu như thế này không nhiều
 

FCB_U&I

La Masia
Đầu quân
18/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Website
myopera.com
Barça đồng
0
Có lẽ, người buồn nhất tối qua không phải là những fan của AC Milan mà là chị (Ánh) Ngọc của thethaovanhoa.vn thì phải, đã từ lâu chị ta tự nhận mình là “chuyên gia” bóng đá Ý số một Việt Nam. Tối qua, nếu cule nào xem bình luận trực tiếp trên VTV3 và đọc những dòng bình luận trước và sau trận đấu của chị mới thấy rõ được nỗi buồn này. Mình xin trích lại một số ý sau:

- Trước trận đấu: vì đã thắng được Barcelona ở lượt đi nên tối qua được lên truyền hình, chị trông hết sức xinh đẹp, dễ thương cùng một vẻ mặt không thể nào vui hơn nữa. Chị dự đoán AC Milan sẽ vượt qua Barcelona, chị phán tiki taka đã bị bắt bài trước lối chơi thông minh và khoa học của người Italy (không biết có cầu thủ nào đang là người yêu của chị không nữa), chị phấn khích cho rằng Lionel Messi rất ít khả năng ghi bàn vào lưới thủ môn đội khách, chị bình luận không ngừng nghỉ những nhược điểm của đội bóng xứ Catalonia và cổ vũ hết mình để nâng tầm cho lối bắt người số một của đội bóng kinh đô thời trang của đất nước hình chiếc ủng. Trước trận, như thông lệ, chị lên thethaovanhoa ngợi khen Allegri đang làm cuộc cách mạng tuyệt vời ở Milan, các cầu thủ AC Milan chỉ trong một năm đã giảm độ tuổi bình quân tới ba tuổi nhưng hoàn toàn có thể chiến thắng đội bóng khổng lồ Barcelona và còn vô số điều bla bla bla nữa.

- Sau trận đấu: chị Ngọc xuất hiện bình luận trên truyền hình với nét mặt sao mà ảm đạm quá, có thể do việc hóa trang đầu trận đến lúc này không còn tác dụng, nhưng có lẽ phần lớn là do 90 phút căng thẳng tột cùng với một tỷ số mà chị chẳng mong muốn chút nào. Cuối trận, chị biết không còn gì để ca ngợi AC Milan nữa, nhưng vẫn cố gắng dìm hàng Barca. Chị phát biểu: “ba bàn thua đầu tiên của Milan là do những sai lầm chết người ở hàng thủ” chứ không phải lối đá hèn nhát đổ bê tông của một đội bóng đẳng cấp, chứ không phải là nét đẹp tuyệt vời của tiki taka, chứ không phải là Barcelona đã có một trận đấu không thể chê vào đâu được. Và như để câu fan, chị Ánh Ngọc lúc này quay 180 độ tâm sự thật lòng với khán giả cả nước. Chị đã tuyên bố rất to: “Nhà Vua đã trở lại, không chỉ một nhà vua mà tới hai nhà vua. Nhà Vua đầu tiên là Barcelona và nhà vua thứ hai là Lionel Messi”, “Barcelona thắng là hoàn toàn xứng đáng”, “tất cả các cầu thủ AC Milan thật không đủ tầm khi đem ra so sánh với những cầu thủ Barcelona”, “Chúc mừng Barca”,…

- Hy vọng, tối nay chị sẽ có một giấc ngủ ngon và có một giấc mơ tuyệt đẹp về khoảnh khắc AC Milan của chị được nâng cao chiếc cúp Champions League tại SVĐ Wembley, London.

- Hãy cứ mơ, chị nhé !!!!
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Đề nghị mod sau những trận như thế này phá rào cho anh em chửi bậy một tuần nhé:baifu_doiqua:
Có những lúc xuống cực điểm thất vọng cùng Barca thì những khi bay cao như thế này phải tận hưởng. Các cầu thủ có lẽ nên giữ đôi chân của họ chắc chắn trên mặt đất nhưng fan chúng ta thì cứ bay lên nào, em bay lên nào!!!
 

Nancys

Tiểu học xã
Đầu quân
10/3/13
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Vẫn là tư tưởng bảo thủ đó; bạn có nhớ Barca vừa lách qua được khe cửa hẹp? Mình thấy chẳng có gì sai nếu Barca đá thực dụng cả. Từ đây trở về sau Barca nên đá thực dụng trên sân khách và tấn công đẹp mắt trên sân nhà, vậy là được. Rõ ràng ai cũng nhận thấy mặt cỏ, bề rộng của sân đã có ảnh hưởng đến lối đá của Barca như thế nào; ngoại trừ Nou Camp ra thì không còn nơi nào tốt hơn để thi triển Tiki-Taka; hơn nữa, với sức ép từ chảo lửa này thì bất cứ đối thủ nào cũng phải choáng ngợp.

Barca không chơi thủ, mà chỉ chơi với 2 tiền vệ trụ hệt như những gì Tây Ban Nha đã làm để thống trị thế giới; và điều này không hề làm giảm sự đẹp mắt và sức mạnh của các đợt tấn công. Tiki-Taka là lối đá vô cùng biến ảo và thật sự hao tổn rất nhiều thể lực, do vậy cách vận dụng phải hết sức linh hoạt. Không phải gặp bất cứ đối thủ nào cũng nhào lên tấn công trong khi thể lực không đảm bảo; làm vậy chẳng khác nào tự sát, đã có quá nhiều bài học đau thương rồi. Với thể lực sung mãn thì Barca là kẻ hủy diệt, trận Chung kết Champions League 2011 và trận này với Milan đã chứng minh điều đó. Còn với những bước chân rệu rã, Barca chỉ là một kẻ vô hại không hơn không kém.

Trận đấu với Milan ngày hôm nay đã cho thấy nếu Barca kết hợp được Tiki-Taka và lối đá phản công chớp nhoáng thì sẽ không cần e ngại bất cứ đối thủ nào cả. Mình nghĩ chiến thuật ngày hôm nay nên được nhớ mãi, và đem ra dùng khi gặp những đối thủ ưa đổ xe bus và đâm lén.

Visca el Barça...


- Trên thế giới này ai cũng nghĩ nếu Barca có một chút và chỉ một chút thực dụng thôi cũng đủ để bá chủ thế giới này rồi! Điều này ai mà chẳng biết! Nhưng Barca là Barca, chỉ tấn công và tấn công! Mình cũng muốn Barca thực dụng chút chứ! Ai mà chẳng muốn thế? Nhưng tư tưởng của CLB và HLV đương nhiệm Barca bây giờ không có thực dụng thì tạm quên đi bạn nhé!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top