[UCL-Bán kết lượt đi] Chelsea F.C 1 - 0 F.C Barcelona

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[youtube]Sa3_YlXJwlQ&feature[/youtube]

Xin lỗi đời quá đen!
 

MinhTri Do

Trung học xã
Đầu quân
19/8/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Mình cảm thấy ngày từ đầu cách bố trí đội hình của Pep hơi có vấn đề. thứ nhất, Chelsea vốn rất mạnh ở phòng thủ trung lộ, hôm qua cách bố trí của Pep khiến chúng ta có tới 5 cầu thủ ở khu vực này ( messi, xavi, Ini, Cesc, Bus ). quá chật chội vì chel cũng bố trí tới 5 ng ở đây. Thứ 2 là giống như ở trận gặp Milan, để Ini chơi cánh ko khác gì treo cánh trái vì Ini có thói quen di chuyển vào trung lộ chứ ko chơi hoàn toàn bám biên, Adriano ko dám dâng cao vì phải tạo thế trận phòng thủ 3 ng, theo mình nên dùng pedro hoặc Cuenca sớm hơn để đánh cánh nhằm kéo dãn đội hình phòng ngự của Chel. Thứ 3, nhận xét này hơi cảm tính, mình cảm thấy Xavi đang xa sút quá, giờ anh ấy chỉ thích hợp với thế trận thiên về kiểm soát và giảm nhịp độ hưng phấn của đối thủ bằng khả năng điều tiết và luân chuyển của mình. khả năng kiến tạo của Xavi giờ gần như ko còn, có nhiều pha bóng, theo hướng di chuyển của hàng công, nếu là trước đây Xavi sẽ thực hiện những cú đặt bóng thương hiệu, nh giờ đây Xavi chuyền bóng thiên về an toàn nhiều hơn, ko dám chuyền những quả có tính đột biến như Ini và Cesc đã thực hiện cho Alexis. mình ko nhớ lần cuối Xavi thực hiện 1 pha kiến tạo là khi nào nữa. trong thế trận như vậy, theo mình nên thay Xavi bằng Cuenca hoặc Pedro chứ ko nên thay cesc, trả Ini lại trung lộ để thực hiện đột quá. Dù sao cũng phải công nhận là chúng ta quá đen với 2 pha trúng cột dọc, xà ngang và 2 pha đối mặt bị bỏ lỡ, thời tiết thì không ủng hộ. Ko thiên thời, địa lợi lại ko cả may mắn nữa. Hi vọng tuần sau về Nou Camp chúng ta sẽ lội ngược dòng thành công. Thui quên trận này đi, trước mắt là siêu kinh điển với Real rùi, Barca cố lên...
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
ĐỜI QUÁ ĐEN thì cũng đúng rồi, nhưng TA CŨNG CẦN XEM LẠI BẢN THÂN MÌNH nữa. Xavi đá dưới phong độ, Alves cũng không có sự nhịp nhàng cần thiết, trong khi Cesc thì coi như chấp người (ngoài 1, 2 quả chuyền cho Alexis khá tốt). Iniesta thì để tránh dẫm chân Cesc nên cũng trở nên bớt nguy hiểm đi quá nhiều. Pedro vào sân làm cảnh và giúp cho một đêm QUÁ ĐEN trở nên hoàn hảo.

Nên nhớ chúng ta cần ít nhất hai bàn và không để thủng lưới bàn nào thì mới vào Chung kết, vì thế có thể nói khó khăn đang không khác gì trận gặp Inter hai mùa trước, có khác một chút là cứ ghi 1 bàn (và giữ sạch lưới) rồi có thể chờ hiệp phụ. Thường thì sau 1 trận tịt ngòi, Messi sẽ toả sáng rực rỡ những trận sau đó, và thật đen cho Real cũng như Chel$ea!!!

Năm xưa, Di Matteo cùng Chelsea thắng 3-1 lượt đi, nhưng họ đã thảm bại 5-1 lượt về. Lần này là 1-0, tôi tin lượt về sẽ là 3-1.

Trận lượt về hãy sử dụng Cuenca hoặc Tello bên cánh trái, Iniesta đá gần trung tâm hơn để có người phối hợp với Messi. Với cách đá "không sợ ai" của Cuenca và Tello thì hàng thủ của Chelsea sẽ sơ hở nhiều hơn, và đó là cơ hội cho Messi, Alexis. ĐỪNG DÙNG CESC!!!!!!!!!!
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Xin lỗi, không phải đen mà là quá chân gỗ!

Đen chỉ có 1 tình huống đáng để gọi là đen là quả Sanchez đá vào xà ngang. Còn lại quả Iniesta đá, Cech đẩy, thằng Cesc đá bồi kiểu gì? chân đất chứ không phải là chân gỗ nữa. Quả phản công nhanh lúc Messi cướp được bóng, Cesc đá như đùa để Cole nó phá mất, quả đấy chả là chân gỗ thì là cái gì? Quả Sanchez đá chệch cột trong thế đối mặt là chân gỗ thì là gì? Quả cuối trận bóng đạp cột dội ra, đúng tầm Pedro lao vào, khung thành thì trống thế mà nó đá lên gần tới camera, chẳng chân gỗ thì là cái gì? Đá không chịu ghi bàn gì cả, lúc nào cũng chờ Messi, ghi một bàn lượt về đá khác hẳn.

Còn một điều nữa là Chelsea đá gần giống Milan lượt đi, có điều họ khỏe hơn, quyết liệt hơn. Nếu cứ cách đá này lượt về là nguy đấy, không đơn giản đâu. Có thế thấy rất rõ là họ không dùng bẫy việt vị nữa, cũng không ham vào bóng, cứ dồn đến đầu vòng 16m50 nhồi đủ mười mấy thằng vào đấy mới bắt đầu tranh chấp. Một cách hạn chế tối đa khoảng trồng. Những trận đấu như thế này không thể phung phí những cơ hội đá vào gôn trống như thế được.

Cơ hội giờ chỉ còn 30 - 40% thôi.
 

Ronaldinho127

Tiểu học xã
Đầu quân
14/4/11
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm qua xem mà ức chế không chịu nổi, Đến giờ vẫn không hiểu nổi sao có đến 4 pha đối mặt khung thành chắc ăn như thế mà lại hỏng được, Cesc và Alexis chia đều mỗi ngưòi 2 quả toàn quá đá vào dễ hơn đá ra. Đau hơn nữa là cả trận Chelsea chỉ có 1 cơ hội và họ chớp được mà lại do lỗi mất bóng của Messi mới akay chứ!

Với tình hình này trận lượt về nếu Chel có bàn thắng thì mình phải gác 2 bàn mới vào được. Một nhiệm vụ phải nói là rất rất khó khăn nhưng không phải ngoài khả năng của xã nhà nếu họ chơi như đúng với khả năng của họ.

Có lẽ lượt về cần 1 sự thay đổi chiến thuật. Cesc out và Tello vào, mình nghĩ với hàng phòng ngự có tổ chức của Chelsea thì Tello sẽ thích hợp hơn, cậu này khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương cực tốt. Nhưng mình vẫn có cảm giác trận hôm qua Barca đá mà vẫn nghĩ tới El Classico, có bác nào đồng ý với em về điểm này không????
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xin lỗi, không phải đen mà là quá chân gỗ!

Đen chỉ có 1 tình huống đáng để gọi là đen là quả Sanchez đá vào xà ngang. Còn lại quả Iniesta đá, Cech đẩy, thằng Cesc đá bồi kiểu gì? chân đất chứ không phải là chân gỗ nữa. Quả phản công nhanh lúc Messi cướp được bóng, Cesc đá như đùa để Cole nó phá mất, quả đấy chả là chân gỗ thì là cái gì? Quả Sanchez đá chệch cột trong thế đối mặt là chân gỗ thì là gì? Quả cuối trận bóng đạp cột dội ra, đúng tầm Pedro lao vào, khung thành thì trống thế mà nó đá lên gần tới camera, chẳng chân gỗ thì là cái gì? Đá không chịu ghi bàn gì cả, lúc nào cũng chờ Messi, ghi một bàn lượt về đá khác hẳn.

Còn một điều nữa là Chelsea đá gần giống Milan lượt đi, có điều họ khỏe hơn, quyết liệt hơn. Nếu cứ cách đá này lượt về là nguy đấy, không đơn giản đâu. Có thế thấy rất rõ là họ không dùng bẫy việt vị nữa, cũng không ham vào bóng, cứ dồn đến đầu vòng 16m50 nhồi đủ mười mấy thằng vào đấy mới bắt đầu tranh chấp. Một cách hạn chế tối đa khoảng trồng. Những trận đấu như thế này không thể phung phí những cơ hội đá vào gôn trống như thế được.

Cơ hội giờ chỉ còn 30 - 40% thôi.

Có bức xúc đến mấy thì bạn cũng không nên gọi cầu thủ đội mình là "thằng" hay "nó" bạn à, những kiểu gọi như thế này chỉ có ở diễn đàn của lũ Dê thôi, đừng tự hạ thấp mình giống bọn chúng chư?
Cơ hội không phải là không còn, quan trọng là các chân sút của chúng ta có muốn tận dụng hay không mà thôi, trận lượt về là được ăn cả ngã về không, 2 trận sân nhà tại tới đây sẽ quyết định vận mệnh của chúng ta. Cũng không thể trách các cầu thủ được, đội hình thì mỏng vì chấn thương, lịch thi đấu thì dày đặc, chúng ta vừa trải qua chuỗi thành tích rất ấn tượng xong, thôi thì cứ coi đây là một cú vấp ngã cần thiếp để các cầu thủ biết mình đang ở đâu!
Con đường phía trước là rất dài và chông gai, chúng ta có thể không thành công, nhưng XIN CÁC ANH ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC, vì Barcelona, vì niềm tự hào xứ Catalonia, vì các cules, vì hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới, vì bóng đá đẹp và vì chính tương lai của các anh!
Cố lên nào, chúng ta sẽ làm được!
 

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
Hôm qua tôi xem mà buồn quá, khi kết thúc trận đấu thì tắt luôn TV, không thèm xem mấy thằng bình luận linh tinh, thậm chí còn tắt tiết trong 10 phút cuối vì nhìn lối chơi 2 đội hoàn toàn không có cửa cho Barca, các bạn lạc quan trận lượt về, nhưng nên nhớ 1-0 là 1 tỷ số rất nguy hiểm, hơn nữa, chúng ta lại gặp một đội bóng có thể phòng ngự rất ức chế (xin lỗi cái loại đội bóng như chelsea thì chẳng có gì mà đáng tự hào, từ truyền thống lịch sử cho đến lối chơi hiện tại).
Quay trở lại trận đấu thì đúng là cần tăng cường khẩn cấp 1 tiền đạo đứt điểm lạnh lùng (kiểu 1 chạm), chứ công cần mấy cái ông múa may nữa. Còn Cesc thì tôi biết ngay, cứ dùng hàng Arsenal là chẳng ra gì (Các cầu thủ của Arsenal cực kỳ kém tâm lý khi dời lão già bảo thủ Werger). Tất cả các cầu thủ chỉ biết trông đợi vào Messi thì làm sao mà tự tin được. Chưa kể Xavi thật sự sa sút và các tài năng trẻ của chúng ta tuy được tung hô là lò đào tạo số 1 thế giới nhưng chưa thấy cai có phẩm chất siêu sao. Hôm qua giữa hiệp 2, bình luận viên nói 1 câu nghe buồn cả lòng: Trên băng ghế dự bị còn 1 Perdo là khả dĩ nhất (chú này mùa giải năm nay đá như cầu thủ cấp huyện), do vậy chúng ta hãy nhìn thẳng vào đội ngũ kế cận và cách mua cầu thủ của chúng ta trong thời gian tới (mua ở đâu cũng được trừ hàng Arsenal ra)

Xin lỗi các bạn: tắt tiếng ti vi chứ không phải tắt tiết trong 10 phút cuối
 

Kluivert

Trung học xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
41
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Vẫn còn trận lượt về mà, các bố đã són hết cả H2O làm chi sớm cho nhọc :d
 

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Quả cuối trận bóng đạp cột dội ra, đúng tầm Pedro lao vào, khung thành thì trống thế mà nó đá lên gần tới camera, chẳng chân gỗ thì là cái gì? Đá không chịu ghi bàn gì cả, lúc nào cũng chờ Messi, ghi một bàn lượt về đá khác hẳn.

Là Busquest sút bồi chứ không phải Pedro !
 

regdone

La Masia
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Ngoài việc bỏ lỡ cơ hội do khâu dứt điểm, việc đen đủi do xà ngang, cột dọc, còn 1 cơ hội Penanty nữa bị trọng tài bỏ qua khi Iniesta bị Cahill đẩy ngã ở sát đường biên ngang (Ini đã vượt qua Cahill, nếu Cahill không phạm lỗi chắc chắn đó sẽ là 1 tình huống nguy hiểm). Nếu xã nhà ghi bàn trước, Chelsea phải đẩy cao đội hình đá đôi công, thì chắc chắn tỷ số không bất lợi như bây giờ.
Không biết Pep có chỉ đạo các cầu thủ dành sức cho trận chiến Liga cuối tuần không, chứ hôm qua mình thấy Messi chạy rất ít, lùi về rất sâu.
Nói chung là buồn !!!
 

Dollar09

Tiểu học xã
Đầu quân
17/9/09
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Ces hôm qua đá run chân hay sao ấy theo mình nên để Cueca đá trận lượt về tốc độ của anh chàng này sẽ là mũi khoan vào hàng phòng thủ Chelsea.:baifu_lamsaoday:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Có bức xúc đến mấy thì bạn cũng không nên gọi cầu thủ đội mình là "thằng" hay "nó" bạn à, những kiểu gọi như thế này chỉ có ở diễn đàn của lũ Dê thôi, đừng tự hạ thấp mình giống bọn chúng chư?
Cơ hội không phải là không còn, quan trọng là các chân sút của chúng ta có muốn tận dụng hay không mà thôi, trận lượt về là được ăn cả ngã về không, 2 trận sân nhà tại tới đây sẽ quyết định vận mệnh của chúng ta. Cũng không thể trách các cầu thủ được, đội hình thì mỏng vì chấn thương, lịch thi đấu thì dày đặc, chúng ta vừa trải qua chuỗi thành tích rất ấn tượng xong, thôi thì cứ coi đây là một cú vấp ngã cần thiếp để các cầu thủ biết mình đang ở đâu!
Con đường phía trước là rất dài và chông gai, chúng ta có thể không thành công, nhưng XIN CÁC ANH ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC, vì Barcelona, vì niềm tự hào xứ Catalonia, vì các cules, vì hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới, vì bóng đá đẹp và vì chính tương lai của các anh!
Cố lên nào, chúng ta sẽ làm được!

Xin lỗi, bạn chẳng cao hơn ai đâu mà "đừng tự hạ thấp". Còn những pha dứt điểm hôm qua là không thể mê được. lịch dầy đặc, chấn thương là cả mùa rồi. Tôi chỉ cho rằng đen đủi là quả đá của Sanchez đầu trận, còn lại tất cả các tình huống khác đều có thể làm tốt hơn và có thể có bàn thắng.

Là Busquest sút bồi chứ không phải Pedro !

Sorry, quả này là của Busquets. Thanks
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Yumi

Juvenil B
Đầu quân
1/10/07
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
[YOUTUBE]cAMzGDzscb0[/YOUTUBE]​

Này em có nhớ:">
Ai đã trải qua cái cảm giác đêm hôm ấy mới thấy "yêu" những phút giây này:du:
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Xem trận này xong mới thấy câu kết luận của ông anh mình chuẩn " Cố gắng chỉ chiếm 70% còn lại 30% là may mắn. Barca hôm nay không chê được điều gì ngoài đen đủi
Mình chấp nhận với bạn này. Đọc trên diễn đàn mình rất là ức chế với những nhận xét là: PEP bố trí đội hình hơi có vấn đề, cầu thủ chân gỗ, Xavi chơi dưới sức..... Nói thẳng với những bạn như vậy là nếu Barca thắng trận thì chắc các bạn nói Messi hay quá, Xavi nhà kiến tạo tài ba... Barca thua thì các bạn lại dùng những lời như vậy. Còn xa hơn là Barca khủng hoảng như những năm trước nữa thì chắc chẳng còn ai vào diễn đàn này nữa chắc chỉ còn lại những con người tâm huyết như chúng tôi đây!!!!
 

nosiahtiub

Trung học xã
Đầu quân
6/12/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Anh em bớt kêu ca đi. Dù sao thì trận đấu đã kết thúc, tiếc nuối cũng chẳng để làm gì. Còn trận lượt về nữa cơ mà, nếu không thắng thì chỉ biết tự trách mình thôi, có cơ hội nhưng không tận dụng được. Chi bằng anh em hãy tin rằng có khó khăn thì chiến quả mới ngọt ngào. Cá nhân tôi vẫn tin Barca sẽ làm nên điều kỳ diệu trong mùa giải này. Lượt về chắc chắn sẽ khác, vì khi đó chúng ta sẽ đẩy nhanh tốc độ, gia tăng sức ép. Chứ cứ đá cái kiều rì rì như trận lượt đi, đội bạn thì đổ bê tông đến 10 thằng thì cũng khó mà làm ăn gì được.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xin lỗi, bạn chẳng cao hơn ai đâu mà "đừng tự hạ thấp". Còn những pha dứt điểm hôm qua là không thể mê được. lịch dầy đặc, chấn thương là cả mùa rồi. Tôi chỉ cho rằng đen đủi là quả đá của Sanchez đầu trận, còn lại tất cả các tình huống khác đều có thể làm tốt hơn và có thể có bàn thắng.



Sorry, quả này là của Busquets. Thanks
Sao thế đồng chí? Mất khôn rồi à? Tôi chỉ muốn góp ý là không nên dùng từ "thằng" và "nó" để nói về cầu thủ chúng ta giống bọn bên diễn đàn Dê, có ai đụng chạm gì đâu mà gay gắt thế? Lịch thi đấu dày đặc từ đầu mùa thì bây giờ mới thấm mệt chứ, chứ lịch dày đặc chỉ kéo dài vài tuần thì thấm vào đâu được? Tôi đã nói chuyện và reply rất lịch sự, đừng có giận quá mất khôn mà gây mất đoàn kết nội bộ. Thân!
Dù sao thì bây giờ cũng không phải lúc nghĩ tới trận lượt về, sắp Kinh Điển rồi, thịt Dê trước đã!!!
 

Nhjmxu

Tiểu học xã
Đầu quân
5/4/12
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
46
Barça đồng
0
Mạn phép mình có vài ý kiến:
1- Vấn nạn dứt điểm của Barca không phải bây giờ mới có,theo mình thì nó đã xuất hiện khi Leo liên tiếp phá các kỉ lục cá nhân cũng như đua top Pinichi(năm nào Bà xã cũng ghi khoảng gần 100 bàn,nếu Messi ôm nhiều thì các cầu thủ còn lại chả được bao nhiêu).Mình có cảm giác gần đây Barca tập trung bóng cho Messi quá nhiều thay vì những pha đập nhả 1 chạm trong vòng cấm để tuyến 2 dứt điểm hoặc xẻ nách hậu vệ đối phương cho Alves hay Adriano băng lên tiếp cận khung thành
2- Đúng là Tiki-taka của chúng ta hiện nay số 1 nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó,chẳng có gì là hoàn hảo tuyệt đối cả,chúng ta cầm bóng ngày càng nhiều(thậm chí hôm qua tại bán kết sân khách mà lên tới gần 80%) đương nhiên các cầu thủ phải hạn chế rê bóng,nên đập nhả và chạy chỗ liên tục nhằm kiểm soát thế trận và tạo khoảng trống.Nhưng vô hình chung chính nó tạo ra sức ỳ của Tiki-taka,thiếu những pha cầm bóng,rê bóng hút hậu vệ nên khoảng trống gần như là không có nếu đối phương chấp nhận chơi tử thủ(hay nói đúng hơn là tập trung cả 11 người về "tắm chung" trong 30 mét gần thủ môn).Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc tại sao ở Barca chỉ có Messi hay đôi lúc là Iniesta là dám(hay được phép?) đột phá cá nhân,những tình huống thành công sẽ tạo ra lỗ hổng cho hàng phòng ngự do hậu vệ đối phương phải bỏ vị trí,dẫn đến cơ hội rõ ràng cho Xã nhà.Tôi không tin là trình độ của các cầu thủ chúng ta không có,những Xavi,Cesc,Alves,Alexis đều là bậc thầy về kỹ thuật,hôm qua lúc Adriano đột phá và dứt điểm khiến cho cả hàng hậu vệ Chelsea bất ngờ nghệt mặt ra nhìn (chỉ tiếc là là hôm qua là 1 ngày thi đấu xuất thần của thủ môn Chelsea).Nếu mình nhớ không lầm Henry,Vila,Alexis khi đá cho các CLB trước và ngay cả Perdro lúc mới lên đội 1 đều không ít lần hành hạ hậu vệ bằng nhưng pha đi bóng lắt léo đầy bất ngờ,nhưng hiện tại thì sao?Đa phần họ không trực tiếp đột phá,thậm chí cũng chẳng cầm bóng lâu mà chỉ lăm le…chuyền về:((,cái đó chỉ làm cho Tiki-taka dễ bị bắt bài hơn thôi.Thế nên tôi rất mong ở trận lượt về trên đất mẹ Camp Nou,Telo hay Cuenca sẽ được đá chính(cá nhân tôi thích Cuenca hơn vì cậu nhóc này có quả tạt vào rất độc) thay cho Cesc,các cầu thủ của chúng ta thi đấu hết mình,may mắn sẽ chỉ mỉm cười với người dũng cảm!
3-Barca đang thiếu 1 tiền đạo dự bị chiến thuật kiểu như H.Larson khi xưa,luôn có duyên ghi bàn khi vào sân thay người,Pedro dạo này phong độ quá kém nếu không anh cũng là 1 mẫu tiền đạo như vậy.Thật quá đáng tiếc khi Villa chấn thương,nếu những cơ hội hôm qua vào chân anh thì kiểu gì chúng ta cũng có bàn thắng…Nhưng tôi tin Barca sẽ vượt qua tất cả nhưng khó khăn đó để có mặt trong trận chung kết.

Ps: Mình lần đầu tiên post bài trên dd có gì quá lời mong các Cules thông cảm.Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ!
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
“Không sao cả, hãy tin rằng gió sẽ đổi chiều tại Camp Nou”

[Phát biểu sau trận đấu]

2012-04-18_CHELSEA-BARCELONA_37-Optimized.v1334787279.jpg

“Thắng không kiêu, bại không nản”. Đó là phong thái thường thấy nơi các học trò của Pep Guardiola trong những cuộc họp báo sau mỗi lần ra quân. Sau trận thua đáng thất vọng trước đại diện của nước Anh ở bán kết lượt đi Champions League, các cầu thủ của chúng ta vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và lạc quan như thường lệ. Theo Iniesta, 1-0 không phải là một kết quả tương xứng với diễn biến trận đấu đêm qua, đồng thời tự tin rằng trận lượt về tại Camp Nou sẽ là thời cơ để Barca vươn lên: “Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng cái duy nhất còn thiếu chính là bàn thắng. Tỉ số này không hề nói lên điều gì cả. Những ai theo dõi toàn bộ diễn biến trận đấu sẽ tự có nhận xét của riêng họ. Tuy nhiên phải thừa nhận một điều rằng Chelsea đã rất biết chắt chiu cơ hội và họ đã làm được. Chúng tôi đang ở vào thế bất lợi hơn nhưng hãy còn đó 90 phút lượt về”. Không thể chỉ đổ lỗi cho may mắn, các cầu thủ hiểu rõ tình thế trước mắt và chấp nhận thất bại là bài học quan trọng mà đội quân của Pep cần ghi nhớ kĩ.

Chiến thuật đổ bê tông của thầy trò ông Di Matteo rất có thể sẽ lại tái diễn ở lượt về bởi họ sẽ “không cần thiết phải tràn lên tấn công khi lợi thế đã bỏ sẵn trong túi”. Nhưng theo Iniesta, lợi thế sân nhà sẽ là một liều thuốc tinh thần hữu ích dành cho anh cùng đồng đội khi gặp lại Chelsea vào tuần tới.

“Trận thua của ngày hôm nay sẽ không ảnh hưởng gì đến đại chiến siêu kinh điển cuối tuần này”, Thánh Andres đã phán một cách đầy tự tin như thế. Anh cho biết đấu trường C1 và La Liga là hai giải đấu khác nhau. Tuy đã không thể làm tốt ở châu Âu nhưng cuộc tái đấu với Real Madrid vẫn là một nhiệm vụ quan trọng khác mà Pep Guardiola cùng các họ trò cần vượt qua “để tiếp tục nuôi hi vọng mong manh trong cuộc bám đuổi đang dần đi đến hồi kết”.

Phát biểu của một số cầu thủ khác

[video=youtube;85YHo2W5-80]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=85YHo2W5-80[/video]

Pedro

“Vị đắng của thất bại quả thật rất khó nuốt trôi nhưng cả đội vẫn vững tin rằng chúng tôi có thể làm tốt thế trong trận lượt về tại Camp Nou. Trong những trận đấu quan trọng như vậy, sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có thể ghi bàn, dù chỉ là một bàn thắng. Giờ thì kế tiếp sẽ là Real Madrid. Cũng như những gì Chelsea đã làm trong hiệp 2, việc đối đầu với những đội bóng bố trí hàng phòng ngự dày đặc như thế luôn rất khó khăn. Tại Stamford Bridge, chúng tôi là đội có nhiều cơ hội hơn, lối chơi trong trận này cũng có thể xem là chấp nhận được nhưng kết quả thì không”.

“Trận lượt về nhiều khả năng cũng sẽ diễn biến khó lường như hôm nay nhưng chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì chiến thắng. Bàn thắng ở những phút bù giờ của hiệp 1 do công của Drogba quả thật không ai ngờ đến nhưng đó là bóng đá… Dẫu sao chúng tôi vẫn cảm thấy lạc quan rằng ở lượt về mọi chuyện sẽ khác”.

Víctor Valdés


“Chúng tôi vẫn còn 90 phút lượt về để chứng tỏ Barca mới là đội xứng đáng có mặt ở chung kết! Đây là một tuần lễ cực kì quan trọng, hãy tạm gác trận thua vừa rồi sang một bên và tìm cách giải quyết nốt chướng ngại đang chờ ta vào cuối tuần. Forca Barca!”

“Ở lượt về, chúng tôi sẽ kiến tạo thật nhiều cơ hội ghi bàn và thi đấu không ngừng nghỉ để tìm kiếm bàn thắng. Bằng mọi giá phải xoay chuyển tình thế trong 90 phút tại Camp Nou. “

Thiago Alcántara

“Chúng tôi sẽ chứng mình cho tất cả thấy rằng FC Barcelona xứng đáng là chủ nhân tấm vé vào chung kết. Vẫn còn 90 phút để cố gắng và việc thi đấu tại Camp Nou cũng là một lợi thế đáng kể với chúng tôi khi hơn 90.000 culé trung thành sẽ có mặt tại khán đài để dõi theo bước chân đội bóng họ yêu quý”.

Carles Puyol

“Chúng tôi cần tận dụng mọi thời cơ để lấy lại thế cân bằng trong 90 phút còn lại ở Camp Nou. Cá nhân tôi cho rằng lẽ ra chiến thắng đã thuộc về Barca. Sự cổ vũ động viên của khán giả sân nhà sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục chiến đấu”.

Mascherano

“Thật không may là những bất ngờ như vậy không hề hiếm trong bóng đá. Đôi khi kết quả không tương xứng với công sức mà ta đã bỏ ra. Nhưng sự thật là sự thật, chúng tôi đã thua và sẽ cố hết sức trong 90 phút còn lại đề viết nên một cái kết có hậu sau tất cả”.

Visca el Barca!
:viva:
 
Sửa lần cuối:

marquis

Trung học xã
Đầu quân
27/2/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
46
Barça đồng
0
Chelsea mà có thắng ta tại C1, vào đến chung kết cũng bị Real/Bayern bắn cho rụng thôi :baifu_camcua:. Hai ông kẹ kìa cũng là dân phòng thủ phản công cả, đá với nó xem có ăn cắp trứng gà như trận này nổi không ?! Bayern tranh chấp trung lộ rất tốt, lại có 2 cánh là Ribery, Robben khuấy đảo liên tục. Nếu Barca không thể đi tiếp, thì tôi nguyện sẽ làm fan thời vụ của Bayern :baifu_dangyeu:
 

ansinhnb

Tiểu học xã
Đầu quân
9/4/12
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đúng là gần đây Xavi xuống phong độ thật, nhiều quả mình thấy đáng chuyền bóng vượt tuyến thì lại nhứ lại không chuyền làm giảm nhịp độ trận đấu, Pedro, Alex và ces thì khỏi phải nó dứt điểm quá kém, trận nào cũng phung phí cơ hội, không tạo đc đột biến ở cánh. Tình hình này không biết trận sau thế nào, theo tui nên cho mấy cầu thủ trẻ như Cuenca và Tello vào quấy ở biên để kéo giãn hàng phòng ngự ra tạo cơ hội cho các cầu thủ còn lại đánh trung lộ.
Messi hôm qua bị kèm chặt quá, nếu đội bạn phòng ngự kiểu này mà minh không ban bật nhanh thì không làm gì được.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top