[UCL-Chung kết] FC Barcelona 3 - 1 Manchester United: Cha, con & Wembley!

Công bố rồi anh ơi, Barça mặc áo sân nhà, Mu mặc áo sân khách :))

Lại nảy sinh ra thêm 1 cái dớp nữa là Mu mà cứ mặc áo sân khách là không vô địch :))

2007 bị loại bởi AC và 2009 bị thua tại CK CL ngay trước bà xã :happy1:

Haha riêng Barca mặc áo xanh đỏ thì luôn tự tin, biết được tin này sướng quá. Bọn rùa lại mặc áo trắng, phiên bản của kền kền =))
 
năm nay Barca lại vô địch rùi. Mạnh vè mọi điểm và cũng có nhiều lợi thế hơn MU. Theo tôi nghĩ thì sẽ thắng 2-0 Ini và messi ghi bàn
 
[YOUTUBE]TlVnj22axmU[/YOUTUBE]


Up lại đoạn video năm 2009 cho khí thế.Không biết năm nay Pep có làm phần II của bộ phim Gladiator không nhỉ :-? !
 
năm nay Barca lại vô địch rùi. Mạnh vè mọi điểm và cũng có nhiều lợi thế hơn MU. Theo tôi nghĩ thì sẽ thắng 2-0 Ini và messi ghi bàn

Sao bạn lại nghĩ Ini ghi bàn? Linh cảm à? :dreaming:. Mình thì hi vọng Villa sẽ ghi bàn để sang năm anh sẽ có động lực để tìm lại khả năng ghi bàn siêu hạng.
 
Sao bạn lại nghĩ Ini ghi bàn? Linh cảm à? :dreaming:. Mình thì hi vọng Villa sẽ ghi bàn để sang năm anh sẽ có động lực để tìm lại khả năng ghi bàn siêu hạng.
em linh cảm Ini ghi bàn anh này rất hay tỏa sáng trong các trận chung kết hihi:holiday:
 
Chắc chắn không ít người đánh giá MU giờ đây không còn đáng sợ như năm 2009, trong đó có cả tôi. Nhưng có lẽ tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình?! MU giờ có thể thiếu đi Ronaldo hay Tevez, nhưng giờ đây họ lại đáng sợ hơn nhờ lối chơi mang tính tập thể. Phải thừa nhận Ferguson đã rất tài tình khi vận hành rất nhiều sơ đồ cho MU trong suốt cả mùa giải mà vẫn thu được những kết quả mỹ mãn. Chicharito có thể ghi nhiều bàn thắng mà đa số sẽ cho là rùa, là ăn sẵn. Điều đó có thể đúng, nhưng để có những bàn thắng như thế đòi hỏi cầu thủ này phải rất nhanh, và đánh hơi bàn thắng cực tốt. Chúng ta đang thiếu mẫu cầu thủ kiểu như thế!

Trận bán kết gặp Schalke 04, chẳng ai dám nghĩ Ferguson đã tung một đội hình lạ lẫm, gồm đa số là cầu thủ trẻ và dự bị để đối đầu với người Đức. Nếu là Pep hay đa số các HLV khác, đó vẫn sẽ là đội hình mạnh nhất, và sẽ chỉ thay đổi người khi chắc chắn mọi thứ đã an bài (từ phút 70 trở đi). Hay cái cách MU tung đòn phủ đầu trong trận chiến với Chelsea đêm qua khiến tất cả phải ngỡ ngàng, đến khi Chelsea bừng tỉnh thì mọi thứ đã quá muộn. Trận quyết định Cách dùng người của Ferguson khiến nhiều người phải thán phục!

Điều thứ 2 mà tôi lo ngại trong trận Chung kết sắp tới là bài phản công của MU. Có thể nói họ phản công với tốc độ cực nhanh, và thậm chí chính xác hơn cả những đội bóng của Mou. Các tiền vệ của MU có thể giữ bóng kém, tranh chấp không tốt như Moudrid, nhưng họ có vũ khí chuyền xa cực tốt. Khi chúng ta đang mãi mê tấn công, và các hậu vệ cũng dâng lên khá cao thì điều này là rất nguy hiểm. Và chắc chắn không thể không nhắc đến những pha bứt tốc từ 2 bên cánh, rồi tạt vào cho các tiền đạo (hoặc cầu thủ từ tuyến 2) băng vào đánh đầu. Đó là đặc sản của người Anh, và chúng ta không thực sự mạnh trong khoản chống bóng bổng.

Dĩ nhiên tôi luôn rất tin tưởng vào Pep và các cầu thủ, tin vào lối đá của chúng ta. Nhưng chắc chắn Pep sẽ còn đau đầu nhiều để khắc chế lối chơi của MU và tìm cách phát huy tốt nhất thế mạnh của Barca. Nên nhớ phòng tuyến của MU chính là điểm tựa cho họ tiến sâu đến như vậy trong cả mùa giải vừa qua.

19 ngày nữa, và chắc hẳn có nhiều người giống như tôi, đếm từng ngày...
 
Cũng không quá bận tâm . Mà nói thật lần nào thấy chú Nani 1 cánh - chú Valen 1 cánh là linh cảm M.U sẽ bại trận - không thì hàng tiền vệ chẳng ra gì , không kết dính
 
em linh cảm Ini ghi bàn anh này rất hay tỏa sáng trong các trận chung kết hihi:holiday:

Nhưng có ai bảo Ini luôn ghi bàn trong các trận chung kết? Trong các trận chung kết Messi rất thường xuyên tỏa sáng. Từ mùa 2008-2009 đến nay, chỉ có chung kết Copa mới đây, anh tịt ngòi thôi. Năm nay, hi vọng Messi cũng sẽ tỏa sáng giống theo cái duyên ghi bàn trong chung kết. Còn Ini, trong các trận chung kết có đến mức sáng rực như Messi đâu :sad1:
 
Với cách chơi tấn công và lối chơi tập thể thì mình lúc nào cũng tin vào Barca nhà ta. Chỉ mong Messi khỏe mạnh để bùng nổ mà thôi ! Cặp Rio và Vidic có chiều cao , nhưng khả năng xoay sở để đối phó với Messi trong phạm vi hẹp là không tốt . Đó là thời cơ cho Messi và đồng đội chọc khe và đột phá . Nếu hai anh chàng cao kia lóng ngóng thì sẽ bị phạt đền như chơi . Vì lối chơi của chúng ta không chọn cách tạt bóng và đánh đầu , nên không ngại mấy anh trung vệ quá cao to. Cao to thì khả nang xoay sở chậm ! Mà nói đến độ khoéo léo và tinh tế thì khó ai qua duoc đội quân lùn nhà PEP. Hy vọng là Barca thắng 3-1 trong trận chung kết . Viva Messi và Barca !
 
Tôi thấy giải NH năm nay MU là vô đối rồi về lối đá về đối đầu. Đừng nói MU rùa nữa, có rùa thì cũng chỉ những mùa giải trước thôi. Năm nay MU chơi tấn công nhanh hơn, phối hợp nhuần nhuyễn hơn và tốc độ cao hơn. Hiếm khi nào thấy Chelsea chơi lép vế trước MU như vậy cho dù Chelsea cũng đã bổ sung nhiều nhân tố mới chất lượng như Ramires, David Luiz, Torres.
 
Mọi người đã lên án Mourinho 1 cách kịch liệt khi ông cho Real đá phòng thủ 1 cách tiêu cực. Thực chất, ông đã bị ác cảm xấu từ những lần cầm quân trước đây. Thực chất, người sẽ tiêu cực hơn cả Mourinho chính là Ferguson. MU sẽ rình rập, sẽ tử thủ và phản công bất ngờ. Và nên nhớ, về khả năng tận dụng cơ hội thì MU đạt hiệu suất cực cao. Họ cũng có hàng thủ cực chắc. Nói cách khác, MU là 1 đội bóng có đẳng cấp. Năm nay, họ chỉ có trong tay những danh thủ hạng 2 (Giggs, School đều quá già, chưa bao giờ mình đánh giá Nani hay Rooney là danh thủ hạng 1, còn Chicharito, có lẽ 1 thời gian ngắn nữa anh sẽ đạt được đẳng cấp đó) nhưng MU luôn biết toả sáng đúng lúc. 1 cái tên làng nhàng như Park thôi cũng đủ khiến Barca ôm hận.
Tất nhiên, xét về toàn diện, MU vẫn thua Barca 1 cấp, nhưng hãy cẩn thận, đây là chung kết, và nếu có sai lầm, chúng ta sẽ không còn cơ hội sửa sai. Và cũng là cơ hội cho những Fan MU "vô đối" làm bực mình những người hiểu biết về bóng đá.
Dù sao, đây cũng là 1 trận đấu trong mơ giữa 2 đội bóng mạnh nhất hiện tại.
 
Dream Team 2011

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=pxtv3_bTOdY&feature=channel_video_title[/ame]
 
Vào ngày 29/5 tới, Barca sẽ chơi trận CK thứ 17 trong lịch sử CLB tại đấu trường các Cúp châu Âu (với 10 chiến thắng trong số đó), nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác tại châu Âu.

Xếp sau Barca là Real Madrid với 16 lần (cùng 11 chiến thắng), AC Milan và Juventus cùng chia sẻ vị trí thứ 3 với 14 lần.

(Theo fcbarcelona.com)
 
Sửa lần cuối:
Cái họ có đó chính là sự kết dính của 3 thế hệ - Tinh thần tập thể rất cao . Xét trên phương diện từng cá thể họ không có những cầu thủ xuất sắc hơn ta nhưng bóng đá là trò chơi tập thể và quan trọng hơn họ có Sir Alex ...
Các cầu thủ phải thi đấu thật tập trung ... 1 chiến thắng với chúng ta cũng không quá xa .
 
Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.:dreaming:
Nếu Mu muốn đá bóng thì Barca sẵn sàng chơi sòng phẳng. Mà mình nghĩ Alex Ferguson khác Mou ở nhiều điểm, có lẽ ông ta sẽ không chỉ đạo học trò đá như Mou.:dreaming:
 
Muốn chiến thắng dù gì chúng ta phải bình tĩnh, tôn trọng đối thủ. Đừng cao ngạo hống hách quá đáng để lỡ cơ hội nâng chiếc cúp. Xét về lực lượng đúng là Barca được đánh giá cao hơn, nhưng phải bình tĩnh và tôn trọng đối thủ thì họa may mới có được chiến thắng.
 
Tôi thấy giải NH năm nay MU là vô đối rồi về lối đá về đối đầu. Đừng nói MU rùa nữa, có rùa thì cũng chỉ những mùa giải trước thôi. Năm nay MU chơi tấn công nhanh hơn, phối hợp nhuần nhuyễn hơn và tốc độ cao hơn. Hiếm khi nào thấy Chelsea chơi lép vế trước MU như vậy cho dù Chelsea cũng đã bổ sung nhiều nhân tố mới chất lượng như Ramires, David Luiz, Torres.

Đội bóng nào xứng với 2 từ vô đối thì được chứ Mu thì không! Họ vô địch giải trong nước đúng là xứng đáng nhưng cũng phần nhiều là nhờ vào sự sa sút của các đối thủ; Arsenal thì trẻ mãi không lớn; có tài năng nhưng lại thiếu bản lĩnh, Liverpool thì đang trong quá trình đổi mới còn Chelsea thì lại đang trong giai đoạn quá độ khi những Drogba, Lampard chuẩn bị về vườn còn những Luiz hay Torres bắt đầu tập thích nghi. Với việc những đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều gặp những vấn đề khó khăn như vậy thì việc "Sơn già" chèo lái con thuyền Mu về đích đầu tiên ở PL chẳng có gì là khó hiểu.

Còn ở C1 thì cũng tương tự như vậy thôi; nếu nhìn kĩ lại thì những đối thủ của Mu trong con đường tiến vào chung kết cũng chẳng lấy gì làm hổ báo cho lắm (nếu không muốn nói là yếu) và nếu so sánh với con đường vào đến trận chung kết của Barca thì rõ ràng là Mu không gặp nhiều khó khăn bằng.

Dù sao thì đã vào đến CK nên chẳng thể nói trước được điều gì! nhưng với tôi đối thủ khó khăn nhất có thể lật đổ được Barca là Real thì giờ đã bị đá văng. Mu cũng là một đối thủ đáng gờm nhưng có lẽ với họ C1 năm nay kết thúc ở vị trí á quân đã là một thành công lớn.
 
Tôi không thích cách xét lại như thế này. Nếu vẫn giữ lập luận này thì chẳng có đội nào trong trong top 4 Anh lợn vô địch là thuyết phục vì chính bản thân MU cũng xuống cấp nhiều, cầu thủ thì toàn hạng 2 hạng 3, với cái đội hình dặt dẹo này thì thành tích hiện tại của họ là hết sức ấn tượng, trước đó không ai nghĩ họ thành công đến thế. Rõ ràng Ferguson là một kẻ biết xoay sở, quá giỏi !

Trở lại với Barca, chắc chắn trận chung kết này Pep sẽ chỉ đạo các cầu thủ chơi từ tốn như với Dê Chó. Nếu chơi kiểu này thì tôi tự tin là MU không có nhiều cơ hội bằng Barca vì ta có bộ thủ Mascherano, Pique, Puyol, Abidal thậm chí còn mạnh hơn bộ thủ của MU nữa, chỉ thua vị trí thủ môn.
 
Sao lại thua vị trí thủ môn hả bạn ? thủ môn của chúng ta hay thế còn gì ? Vandersa làm sao so được với Valdes ? rất thích cách ăn mừng bàn thắng của anh này Tột đỉnh sung sướng
 
Tôi không thích cách xét lại như thế này. Nếu vẫn giữ lập luận này thì chẳng có đội nào trong trong top 4 Anh lợn vô địch là thuyết phục vì chính bản thân MU cũng xuống cấp nhiều, cầu thủ thì toàn hạng 2 hạng 3, với cái đội hình dặt dẹo này thì thành tích hiện tại của họ là hết sức ấn tượng, trước đó không ai nghĩ họ thành công đến thế. Rõ ràng Ferguson là một kẻ biết xoay sở, quá giỏi !

Trở lại với Barca, chắc chắn trận chung kết này Pep sẽ chỉ đạo các cầu thủ chơi từ tốn như với Dê Chó. Nếu chơi kiểu này thì tôi tự tin là MU không có nhiều cơ hội bằng Barca vì ta có bộ thủ Mascherano, Pique, Puyol, Abidal thậm chí còn mạnh hơn bộ thủ của MU nữa, chỉ thua vị trí thủ môn.

có 1 vấn đề mà đang đau đầu suy nghĩ mãi đó là làm sao để không phí phạm mascherano. Thực sự nếu có mas trong hàng thủ chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, mà bus thực sự là khó ngồi dự bị được, mặc dù cá nhân rất mong muốn Pep sẽ dùng mas thay cho pedro.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Back
Top