Vì sao tôi yêu Barca

valencia_no1

Juvenil B
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
105
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nói thật em thích barca chỉ mới cách đây một năm, còn mấy năm trước thích arsenal, nhưng khi thấy bóng đá ANH lấn áp quá, mà còn kiêu ngao nên tự nhiên thấy ghét ghét, thế là thấy barca đá quá hay, mà các cầu thủ lại khá bình thường kể cả những cầu thủ nổi tiếng, em lại thích vẻ bình dị nên thích từ đấy;;)
 

ntrongduc

La Masia
Đầu quân
30/7/07
Bài viết
78
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong
Barça đồng
0
Tôi yêu Barca vì tình yêu nó thế. Luôn không lý giải được và luôn luôn bất tử
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

xavihungnandez

Tiểu học xã
Đầu quân
21/7/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Vì Barca là niềm cảm hứng của bóng đá đẹp. Vì nói xem bóng đá bây giờ thì có xem Barca mới gọi là "chơi bóng", nó khác với những CLB khác theo kiểu "chạy theo bóng". Và yêu những điều luôn là của Barca, hoa mĩ nhưng không hoa hòe, đẹp nhưng không kiêu ngạo, nỗi tiếng nhưng không "nỗi khùng" như mấy cha ngôi sao của các CLB khác!!!! Và nhiều thứ khác nữa..........................
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đúng yêu Barca chỉ đơn giản vì đó là Barca mà thôi, đi tìm lý do thì hơi khó.
 

qctm

Tiểu học xã
Đầu quân
13/5/09
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nếu mà biết được vì sao tôi yêu Barca thì tôi đã tìm ra được vì sao tôi ghét Real :)) :))
 

afghanistan

Tiểu học xã
Đầu quân
23/4/10
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Yêu barca như yêu tổ quốc
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
MÉS QUE UN CLUB !!! 4 từ này nói lên tất cả :). Nhà mình có 3 anh em trai và mình là út, nói ra điều này mọi người đừng bảo tớ nói xạo chứ cả nhà 3 anh em tớ đều là CULÉ cũng được thâm niên hơn 20 năm rồi... :). 10 năm nữa, 100 năm nữa hay 1000 năm nữa hay... ko bao giờ có 1 CLB nào sánh ngang vs BARCA về mọi fương diện :):thumbsup:
 

nguoila

Mầm non xã
Đầu quân
9/10/10
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tôi yêu Barca đơn giản vì tôi thích bóng đá đẹp, cống hiến.
 

nktpro

Tiểu học xã
Đầu quân
2/8/10
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tôi yêu Barca vì ... những nét đẹp trong bóng đá mà Barca luôn thể hiện trong lối chơi.
 

Cule's 7

Juvenil A
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
249
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Website
lehongphongdx.forummotion.com
Barça đồng
0
Tôi không biết đã tự bao giờ tôi yêu Barca nhưng ngoài Barca ra tôi sẽ không bao giờ yêu một CLB nào khác...Lòng chung thủy là vậy đó!!! :-x Forever Barca...
 

1vs100

Juvenil B
Đầu quân
6/11/10
Bài viết
110
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
HCM, VIETNAM
Barça đồng
0
Tôi yêu Barcelone như thế nào!

Khi vào lớp 10 huyện tôi bắt đầu có internet. Khi 1 số đứa chọn các hình thức giải trí như đá bóng, đánh cầu long, hay chơi playstation riêng tôi tôi lại chọn internet (chơi game online, chat chit). Lúc rảnh rổi tôi lại ra trang Youtube xem clip hài, rồi được bạn bè chỉ cho vào xem mấy cái clip của Ronaldinho. Tuyệt vời, chỉ có thể gọi là như thế, tôi không biết gì về bóng đá nhưng tôi thích Ronnie, Anh ấy như nhà ảo thuật trên sân cỏ. Từ đó mà tôi biết đến BARCELONE với HLV Frank Rijkaard có mái tóc xoăn rất đặt biệt. Chỉ có vậy, với Tôi lúc đó Barcelona= Frank Rijkaard + Ronnie và hoàn toàn không có ấn tượng với ai khác và CLB nào khác.
Và đến năm lớp 12 được bạn bè rủ rê xem EURO 2008, khi TBN vô địch tôi mới lại nhớ đến Barcelona, nhớ cả Ronnie và Frank Rijkaard nhưng họ chẳng còn ở đó nữa rồi.
Lên đại học tôi biết Pep Guardiola dẫn dắt Barcelona, tôi xem Barcelona đá thường xuyên hơn và sung sướng hơn cả là cú ăn 6 lịch sử vô tiền khoán hậu.
Và kỉ niệm đáng nhớ và cũng là đáng buồn nhất cùng với Barcelona là trận bán kết lượt về cùng với Inter. Đi xem cùng đám bạn đang lúc ức chế lối phòng thủ của Inter thì phát hiện bệnh thiếu KALI (Là bệnh tay chân không cử động được, người mềm nhũng ra, nhưng cái đầu vẫn tĩnh táo) của tôi tái phát khi mới được nữa hiệp 1. Một đứa bạn đòi đưa tôi vào bệnh viện ngay. Nhưng tôi kiên quyết ở lại, xong trận này rồi tính, vì Tôi muốn nhìn Barcelona đánh bại Inter để vào chung kế và tôi đã thắng, tôi được ở lại. Bạn tôi bế tôi ngồi lại trên 1 chiếc ghế ngay ngắn (vừa xem đá bóng vừa có người chăm sóc thật là tuyệt), nó còn đút nước cho tôi uống.
Và tiếng còi kết thúc hiệp 2 nước mắt tôi lăn dài, tâm trạng lúc này thật là tệ. Rồi hai đứa bạn bế tôi lên chiếc xe máy, 1 thằng chạy 1 thằng ngồi sau ôm tôi đi thẳng đến bệnh viện.
Một tuần sau đó ra viện đâu đó trong tôi vẫn còn nỗi buồn man mác.
Và giờ đây mỗi bước Barcelona đã đi sẽ có 1vs100 dõi theo…………….


1vs100
 
Sửa lần cuối:

Luc_FCBFAN

Tiểu học xã
Đầu quân
15/10/10
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Barça đồng
0
EM và Bóng Đá
em củng như bóng đá
làm cho anh say mê
như barca thi đấu
trong lòng anh nung nấu
bao hoài bảo ươc mơ
em hảy đợi hảy chờ
vì anh yêu bóng đá
anh về thưa ba má
cho em được làm dâu
đời anh không sang giầu
nhưng anh yêu bóng đá
anh thề không dối trá
sẻ trọn đời yêu em
như messi bị kèm
hay là bị phạm lổi
dù trọng tài không thổi
nhưng anh vẩn yêu em
Sin các bậc đàn anh chỉ dạy thêm em tài hèn sức mọn có tí tài lẻ thôi
 

Luc_FCBFAN

Tiểu học xã
Đầu quân
15/10/10
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Barça đồng
0
Em và Bóng đá

Em củng như bóng đá
làm cho anh say đắm
Đôi môi em hồng thắm
Sẻ không còn chận thua
Đôi ta cùng vui đùa
Như Barcelona thi đấu
Trong tim anh nung nấu
Bao hoài bảo ước mơ
Em hảy đợi hảy chờ
Anh đang xem bóng đá
Anh về thưa ba má
Cho em về làm dâu
Cuộc sống anh không dầu
Nhưng anh yêu bóng đá
Anh thề không dối trá
sẻ trọn đời yêu em
Như messi bị kèm
Hay là bị phạm lổi
Dù trọng tài không thổi
Anh vẩn quyết yêu em
Em có sự chỉnh sửa bài thơ mong thông cảm
 

manhcuong

Mầm non xã
Đầu quân
1/12/10
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Thap nien cua thu bong da dep

THẬP NIÊN CỦA THỨ BÓNG ĐÁ ĐẸP
THẬP NIÊN CỦA THỨ BÓNG ĐÁ ĐẸP
Trải qua thập niên đầu tiên của thế kỷ 21quá tuyệt vời với câu lạc bộ BARCELONA . Bước vào thời kì hội nhập , kinh tế thị trường thì mọi thứ dương như đã thay đôỉ một cách chóng mặt từ kinh tế,chinh trị, văn hóa …. Thì bóng đá cũng không ngoại lệ, khi mọi thứ đối với một đội bóng có thể quay chiều 360 chỉ trong vòng một đêm.Khi đã rất nhiều nhà tài phiệt xuất hiện ,nó không đơn thuần là một môn thể thao thuần túy nữa . bằng chứng là sự đầu tư mạnh mẽ đến tư nhiều nhà tài phiệt ,lần lượt các ông chủ dầu mỏ đến từ Ả rập, các nhà kinh tế đến từ nước Mỉ , các ngài tỷ phú đến từ nước Nga… cùng với đó là những bản hợp đồng khủng khiếp xuất hiện , chỉ cần một đêm họ có thể mang đội bóng của họ thành một thế lực khủng khiếp như Chelsea, Real Madrid, Manchester City….. Trong luc đó có rất ít những CLB như Barcelona, Arseanal xây dựng được nền tảng đội bóng trên những con người mà họ đào tạo ra ,mà vẫn tạo được những thành công nhất định như Arseanal tuy không dành được những danh hiệu lớn , cùng với những cá nhân suất sắc nhưng họ vẫn đang cho thấy đường đi của họ là vô cùng đúng đắn bằng chứng là họ vẫn đang thi đấu ổn định và luôn đứng trong top4 cuả giải đấu được đánh giá là khắc nghiệt nhất hành tinh Premier League , việc họ vẫn đứng vững khi có rất nhiều đại gia như Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Aton Villa …. Và họ luôn cống hiến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn ,cùng với đó là những bàn thắng đẹp mắt, mà mỗi trận khán giả đến sân như một ngày hội thực sự , tuy vậy nhưng chẵng có con đường nào đến thành công mà tất cả đều được trải bằng hoa hồng và thảm đỏ nhưng Arseanal ơi !!!!!! phía trước đang chờ đợi bạn , chờ để khắc tên bạn , cho dù bây đang có rất nhiều khó khăn nhưng biết đâu vào một mùa giải gần đây cái tên Arseanal sẽ được khắc vào chiếc cúp Champion League danh giá và những Ces Fambregas, Andray Arshavin, Samir Nasri…. Là những ứng cử viên cho quả bóng vàng và vị Giáo sư đáng kính sẽ có một mùa giải tuyệt vời ….. chúng ta tin và chờ đợi điều đó……….. I love Arseanal club!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! khi mà đội bóng cùng lý tưỡng với họ đã dạt được những thành” công vô tiền khoáng hậu” là Barcelona club nên chẵng ai không tin và ngạc nhiên nếu điếu đó xảy ra và vấn đề bây giờ chỉ la thời gian ,Tôi yêu và chờ đợi điều đó!!!!!!!!!
Đến với Barcelona giờ mỗi khi nhắc tới họ như nhắc đến những vị thần trong thế giới hiện đaị bỡi giờ đây tập thể Barcelona FC không chỉ là gã khổng lồ xứ catalan ,hay gã khổng lồ xứ sỡ bò tót nữa mà giờ đây họ được ví như một tập thể và những cá nhân vĩ đại nhất của thế giới bóng đá và được tất cả làng túc cầu phải nể phục không chỉ bỡi thành tích và cách mà họ dành được nó, một đôị bóng mà nếu giờ đây họ hòa hoặc thua thì người được đưa ra trách tội không phaỉ là L.Messi, D.Villa, Xavi, Iniesta , hay P. Guradiola hoặc là một cá nhân nào khác mà chính là thần may mắn quả thật một đội bóng đến cả vị thần còn phải đứng ra để chịu tội thì đủ biết họ vĩ đại đến nhường nào. Bước đến thế kỷ XXI đầy sự thay đổi trước đây không một ai trong giới mô điệu là không biết đến đội bóng được mệnh danh là gã khổng lồ xứ catalan không chỉ với những ân oán trong giải quốc nội Laliga với đại kình địch là câu lạc bộ suất sắc nhất thế kỷ XX Real Madrid với những cuộc đấu nãy lữa không chỉ đơn thuần về bóng đá mà đó là cuộc chiến giữa những người dân xứ catalan đòi quyên tự trị mà đại diện cho họ la CLB Barcelona và đế chế hoàng gia mà CLB Real Madrid là kẽ đại diện, đội bóng được chọn là CLB suất sắc nhất thế kỷ XX với 9 danh hiệu Champions League, 31 chức vô địch Laliga và hàng trăm danh hiệu lớn nhỏ khác ,với rất nhiều thế hệ cậu thủ tài năng . Cho dù vậy đi chăng nữa nhưng trong những lần gặp nhau ở rất nhiều giải đấu như Champions League , Laliga với cái tên “EL Clasico” “_siêu kinh điễn” mà giới túc cầu đặt cho trận đấu này cũng phần nào biết được sức nóng cũng như sự hấp dẫn của trận đấu này nhưng tất cả đều phải nể phục trước thành tích của CLB Barcelona khi đối thủ của ho là CLB Real Mandrid – CLB suất sắc nhất thế kỷ XX.

Trong lịch sử những cuộc chạm trán giữa hai đội tại giải vô địch quốc gia TBN suốt gần 1 thế kỉ, chỉ có đúng 7 trận đấu không có bàn thắng (2002, 1989, 1987, 1975, 1974, 1973, 1931). Nếu kể thêm hai trận giao hữu khác vào năm 1927 và 1916 thì có thể tin rằng Clasico luôn là một bữa tiệc thực sự.
Barca và Real Madrid. Trận đấu này diễn ra trong khuôn khổ Cúp TBN vào năm 1943 với phần thắng thuộc về đội bóng thủ đô (11-1). Tuy Số bàn thắng trong chiến thắng chênh lệch nhất trong lịch sử các cuộc đối đầu giữa nhiên, trận đấu này sau đó đã bị FIFA hủy kết quả khi phát hiện có sự đe dọa giết người của… cảnh sát tới các cầu thủ… Barca trước trận đấu.
51 đó là con số chức vô địch mà cả hai đội đã chiếm được trong lịch sử 79 năm của giải vô địch TBN. Đội bóng thủ đô có thành tích vượt trội khi đã 31 lần lên ngôi trong khi các nghệ sĩ xứ Catalan chấp nhận con số 20 khiêm tốn.
Le Real Madrid đã thắng Barcelone 68 lần tại đấu trường Liga, thua 62 và hòa 31. Thế nhưng nếu tính trên tất cả các mặt trận thì Barca đang nắm phần hơn với 99 thắng, 89 thua và 53 trận hòa. Trận cầu có ý nghĩa nhất là vào mùa bóng 2006-2007, Barca và Real đã kết thúc mùa bóng với cùng điểm số. Chính vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp là căn cứ để xác định nhà vô địch và Real Madrid nắm được lợi thế (hòa 3-3 ở Nou Camp, thắng 1-0 ở Santiago Bernabeu). Đó là Clasico có ý nghĩa quyết định nhất. Chỉ có những con số mơí có thể chứng minh được tuy CLB Barcelona chỉ sỡ hữu được 3 chiếc cúp Champions League và 20 chức vô địch Laliga cùng rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác nhưng ở những lần gặp nhau trước đây phần thắng không phải nghiêng về CLB suất sắc nhất thế kỷ XX mà chính CLB Barcelona mới là người dành phần thắng.Nhưng chưa phải dừng lại ở đó sang thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI người ta lại thấy CLB Barcelona sức mạnh đến mức nào khi lần lượt đánh bại nhưng CLB hùng mạnh như Manchester United , Inter Millan, Chelsea , Liverpool, Bayern Munchen,AC Millan,O lyonnais ,Arsenal……. và loại bỏ cả đại kình địch Real Mandrid (tuy vẫn có trận thua ) đễ bước lên đỉnh cao của nền bóng đá thế giới mà thần kỳ nhất là 6 chiếc cúp ở mùa bóng 2008-2009 , một thành tích mà trước đó chưa có một CLB nào làm được thì đủ biết sức mạnh của họ khũng khiếp như thế nào và đã biến Camp Nou trỡ thành sân khâú nghệ thuật ,với những đường bóng thêu hoa dệt gấm của đội chủ nhà khi người ta chứng kiến những trận đấu có mặt Barcelona không phải để có những phút giây hồi hộp để tìm ra người thắng kẻ thua theo đúng ý nghĩa của “trò chơi bóng đá”. Ngược lại, đó là những màn trình diễn của các vũ công Catalan như thêu hoa dệt gấm với đủ sắc màu: điệu tango mê hoặc của L.Messi, vũ khúc Samba bốc lửa của D.Alves hiện tại và những Ronaldo, Ronaldinho, Rivando,những bước nhảy flamengo rộn ràng từ Xavi, Iniesta, tốc độ của D.Villa, Pedro,Bojan…Các đối thủ của họ trở thành những nhân vật bất đắc dĩ trong vở kịch mà tác giả và người quyết định kịch bản là Pep Guardiola và các học trò. Họ luôn cuốn các đối thủ vào vòng xóay của mình như người thổi kèn và dùng những vũ khúc du dương để thôi miên những chú rắn nhỏ……Người dân xứ Catalan có quyền tự hào về điều đó , họ đã cho thế giới chiêm ngưỡng ngệ thuật bóng đá là như thế nào khi cứ hàng tuần ,hàng ngày mọi thứ cứ đến với họ như một giấc mơ ở cái thế giới đang không nghừng thay đổi một cách chóng mặt này ,khi thế giới bóng đá đã bị điểm vào đó những chấm đen(tôi tạm xem là như vậy). Khi những ông chủ lắm quyền nhiều của không tiếc những khoản tiền khổng lồ để thay đổi đội bóng một cách tích tắc nhảy vào chạy đua nó không còn là một môn thể đơn thuần nữa, mà là một cuộc chiến thật sự với bao mưu đồ toan tính, với bao lợi ích cá nhân …. Và nhiều nhứ đại loại như thế và những cậu thủ ra sân không phải vì niềm đam mê với trái bóng tròn với bao khát khao bùng cháy và cống hiến cho người xem những bũa tiệc thực sự . Mà thay vào đó là những hành động thô thiển trên sân cỏ, một khi mà ngay cả bạn bè, những người đã từng chung sống với nhau như những người anh em thực sự , và ngay cả những người đáng bậc cha , bậc chú họ họ vẫn ra tay ngay trên sân cỏ ,để rồi họ những con người đó sẽ nhận được gì???????? Chiến thắng, danh dự hay tôn vinh Ư!!!! Không điều đó sẽ không bao giờ đến (cũng không hoàn toàn) nhưng có một điều tôi giám khẳng định đó không phải là niềm vui thực sự khi chơi bóng và là những hình ảnh mà những fan hâm mô giới túc cầu muồn chứng kiến mà nó như những vết đen trong sự nghiệp cậu thủ của họ hay làm xấu thêm hình ảnh của bóng đá mà thôi ……. Phải chăng một điều giải thích dể hiểu họ không phải là họ, những cậu thủ không còn là bản thân mình trên sân cỏ mà là con rối của các ông chủ giàu có mang họ về để thỏa mãn những nhu cầu nào đó… Và họ chỉ mong làm theo thật tốt mong có thể kiếm được những đồng tiền từ các ông chủ ,khi ra sân không phải vì chơi bóng với niềm đam mê, khát khao cống hiến nũa thì làm hỏi sao có thể có những trận cầu hay để thưởng …… Âu cũng là do nền kinh tế thị trường nó đã len lõi vào mọi nghóc nghách của cuộc sống và không ngoại lệ môn bóng đá cũng vậy nó đi vào các cậu thủ, huấn luyện viên, các nhà quản lý đội bóng ….. với biết bao hợp đồng bom tấn cứ xuất hiện mà giờ đây kỷ lục đang thuộc vể CLB Real Mandrid với vụ chuyển nhượng cậu thủ Cristiano Ronaldo người Bồ Đào Nha từ CLB Manchester United với giá hơn 80 triệu bảng anh vào mùa bóng 2009-2010 (cậu thủ đắt giá nhất hành tinh) đó là chưa kể đến kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay2010-2011 chưa diễn ra với rất nhiều diễn biến khó lường khi nhưng đội bóng như Manchester City , Real Mandrid, … chỉ muốn làm chủ nền bóng đá với nhưng đồng dollar . Không biết tương lai bóng đá sẽ ra sao nữa!! đó là chuyện của tương lai, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn tổng kết lại thập niên đầu tiên của thế kỷ XX với bao sự thay đổi…. Và muốn khẳng định một điều đến thời điểm này thứ bóng đá đẹp ,thứ bóng đá vì nghệ thuật vẫn lên ngôi vơi sự vĩ đại của CLB Barcelona
Một đội bóng , một tập thể với những cá nhân vĩ đại những cá nhân không vì cá nhân mà họ sẵn sằng chết vì tập thể đó mới là cái vỉ đại
với 2 chức vô địch Champions League 2005-2006 và 2008-2009 và 4 chức vô địch giải đấu quốc nội Laliga 2005-2006-2009-2010 và hàng chục danh hiệu lớn nhỏ khác , trong đó có cú ăn 6 vô tiền khoáng hậu ở mùa giải 2008-2009 , số giải tối đa mà một đội bóng có thể nhận được ở một mùa giải thuộc hệ thống thi đấu chuyên nghiệp mà trước đó chưa một đội bóng nào trong lịch sữ làm được điều này ,chắc hẵn sẽ rất lâu nữa mới có thể làm nên điều tương tự .Và trong sự thành công đó của CLB cũng đã không ít những cậu thủ đã trỡ thành huyền thoại hay đang trên đường trở thành thoại của sân Camp Nou cũng như của làng túc cầu nhân loại như Ronaldinho , Lionel Messi hai chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng châu Âu và FiFa năm 2005 và 2009 danh hiệu cao quý nhất mà một cậu thủ chuyên nghiệp có thể nhận được và rất nhiều cậu thủ tài năng như Xavi, Iniesta, Puyol, Pique….. Những ngày cuối năm 2010 có thể nói là kết thúc một thập niên không thể ngọt ngào hơn cho CLB Barcelona, những con người xứ Catalan và toàn thể những tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới hâm mộ triết lý bóng đá tấn công quyến rũ mà mỗi lần xem bóng là như thể được đi vào chốn thần tiên và những thiên thần đó chỉ có thể là những L.Messi,Xavi,Iniesta hay những Villa,Pedro… Với thành tích hạ gục đại kình địch truyền kiếp Real Mandrid “EL Clasico “ với chiến thắng 5 sao hôm 29/12 và dường như không có cái kết nào hoàn hảo hơn khi trong cuộc đua tới danh hiệu QBV do FIFA đề ra ,cả ba cái tên cho danh hiệu cao quý nhất của các cá nhân đều là các học trò các nghệ sỹ của PepGuardiola là các cậu thủ của Barcelona
L.Messi, A.Iniesta,Xavi và dù ai là chủ nhân của QBV tai 10/1/2011 tại Thụy Sỹ đi chăng nữa thì họ đều là những cậu thủ của Barcelona và Pep Guadirola phải khiến bất kỳ một chiến lược gia nào trên thế giới cũng phải ngưỡng mộ !!!!!!!! Catalan muôn năm, La Massa muôn năm, nơi đã chứng minh được không chỉ tiền mới đem lại sự thành công cũng như danh tiếng .Đánh dấu một thập kỷ thành công của Barcelona của La Massa không ai giám không công nhận lò đào tạo La Massa là lò đào tạo chất lượng số 1 thế giới ,không những đã tạo nên cách chơi bóng “cậu thủ”,những con người vĩ đại mà là đại diện là hiện thân của ý chí tinh thần bất diệt lòng trung thành” nhân” . Những con người đó đã tạo nên một Barcelona vĩ đại!!!!!!!!! để khiến ngay cả HLV của đối phương( một người luôn tìm cách hạ thấp đối phương và trọng tài, không thể đổ lỗi cho trọng tài hay bất cứ 1 lý do nào khác!) Đó là Jose Mourinho người được mệnh danh là’ Mr Special 1’ không chỉ vì những phát biểu có phần ngông cuồng của ông , mà có phần nể phục vì tài cầm quân của ông’đi đâu thắng đó’ với 2 chiếc cup C1 cùng Porto FC và Inter Millan, và rất nhiều danh hiệu khác nhau từ các đội bóng mà ông từng đặt chân qua từ Porto,Chelsea,Inter Millan và giờ đây là Real Mandrid ông tạo nên sự chuẩn bị tốt nhất từ trong quá khứ cho CLB Real Mandrid để đến với EL Clasico với chuổi trận bất bại trên mọi đấu trường không chỉ thế mà là những chiến thắng như chẻ tre ,và họ đến Camp Nou với lòng quyết tâm cao nhất vì 4 lần liên tiếp trước đó họ đã phải nhận thất bại và lần này không thể có sự chuận bị tốt hơn để đến với Camp Nou đòi lai món nọ trước đó và rất nhiều Cule cũng đã khá lo sợ cho đội bóng con cưng của họ nhưng với những ai trong cuộc thì không họ đã trả lời một cách không thể thuyết phục hơn với cách chơi và thế trận không thể nào cản được của
Blaugrana và điều đó chắc hẵn nó đã như là một nhắt dao vào tim của những fan Real và hơn thế nữa nó đã chạm vào lòng kiêu hãnh của những Mr Special 1,C.Ronaldo hay những M.Ozil, D.Maria….. Và những năm tiếp theo , có thể là 1,2 thập niên sau đây cái từ “EL Clasico”không chỉ nằm gọn trong giới túc cầu mà nó có thể phổ biến đến mức như thể là ‘Mặt trời mọc từ phía đông’…. Hjjjjjj và cụm những cụm từ “Barca-Real” , “Pep Guardiola-Jose Mourinho”, “ L.Messi-C.Ronaldo”… sẽ còn được nói đến mãi mãi, và đó là chuyện của tương lai nó ra sao chắc chỉ có chúa mới có thể biết được chúng ta chỉ biết và trân trọng điều đó.Và trong những ngày chuận bị kết thúc một thập kỷ thành công và tuyệt vời nhất trong lịch sữ của CLB. Khi đã tận hưỡng những gì ngọt ngào nhất trong cuộc đời của một cậu thủ họ đã không quên dành tặng hay nói cách khác là gieo rắc lên đại kình địch ,lên mối thù hận giữa 2 CLB đã tồn tại hàng trăm năm qua nó như đã làm mỡ ra một trang mới trong lich sữ các cụôc đối giữa Real-Barca và chứng minh với những con người hiện tại Barcelona vẫn và mãi mãi là gã khổng lồ không chỉ riêng ở xứ Catalan ,của xứ sở bò tót mà là gã khỗng lồ của nền bóng đá đương đại và sẽ rất lâu nữa và có thể là không bao giờ có thể tồn tại một tập thể ,một CLB vĩ đại như BARCELONA ở thời điểm hiên tại” Vĩ đại nhất trong các tập thể vỉ đại của lịch sữ bóng đá”. Cảm ơn tất cả cảm ơn những L.Messi,Ronaldinho Xavi,Iniesta, E’too ,Rivando,Puyol, Pep Guardiola ……………… đã cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho Barcelona Club thập kỷ qua.Cảm ơn Real Mandrid!!!!!!!! Cảm ơn rất nhiều chắc hẳn các Cule đều hiểu rằng chỉ có những CLB như vậy “EL Clasico” góp một phần không nhỏ đến sự VĨ ĐẠI của BLAUGRANA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Và theo tôi Đội hình tiêu biểu của Barcelona giai đoạn 2000-2010

Thủ môn:

Victor Valdes: gia nhập Barcelona từ mùa bóng 2003-2004 và không phải lúc nào cũng giữ được sự ổn định cần thiết nhưng Valdes vẫn được ngợi ca là “Người gác đền” tin cậy nhất ở sân Nou Camp suốt 10 năm qua. Lối bắt bóng đơn giản nhưng hiệu quả, khả năng ra vào hợp lý là điểm mạnh của Valdes. Mùa giải 2006-2007,Valdes suýt chút nữa đã phá kỷ lục của huyền thoại Andoni Zubizarreta với 466 phút giữ sạch lưới.

Valdes, "Người gác đền" đang tin cậy của Barca suốt 1 thập kỷ qua

Hậu vệ:

Michael Reiziger: Không sở hữu khả năng tạt bóng chuẩn xác như Belletti hay tốc độ hoàn hảo bằng Dani Alves, những người đã cùng Barcelona vô địch Champions League nhưng lối chơi cần mẫn, hiệu quả cùng thâm niêm của Reiziger khiến anh vẫn được ngợi ca là hậu vệ phải ổn định nhất của Blaugrana giai đoạn 2000-2010. Hậu vệ người Hà Lan đã chơi 173 trận cho Barca (từ năm 1990) trước khi đánh mất vị trí vào tay Carles Puyol.

Rafael Marquez: đến Barcelona từ năm 2003 nhưng tài năng của Marquez chỉ được khai quật khi HLV Rijkaard xuất hiện.Trung vệ người Mexico thuộc mẫu cầu thủ đa năng bởi anh có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Khả năng thu hồi bóng cùng phong cách chơi điềm đạm của Marquez giúp anh vừa là chốt chặn tin cậy trước hàng thủ, vừa là “chất bôi trơn” giúp lối chơi của Barca trở nên mềm mại hơn. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Marquez là chức vô địch châu Âu năm 2006 tại Paris còn ở Roma 2009, trung vệ này đã bị ra rìa từ bán kết do dính chấn thương.

Carles Puyol: Thủ quân mẫu mực trong mắt các HLV cũng như đồng đội và anh đã cùng Barcelona hai lần vô địch Champions League vào các năm 2006, 2009. Không nổi bật bằng các siêu sao tấn công như Ronaldinho hay Messi nhưng những đóng góp thầm lặng của Puyol là điều luôn được ngợi ca. Ngoài ra, Puyol còn được coi là biểu tượng của lòng trung thành, sản phẩm tinh túy nhất của lò đào tạo La Masia.



Chiến binh thầm lặng Puyol của CLB xứ Catalan


Giovanni Van Bronckhorst: trong suốt 10 năm đầu thế kỷ 21, Barcelona không thực sự có được một hậu vệ trái quá tài năng nên với chuỗi phong độ ổn định xuyên suốt 2 năm (2005, 2006), Bronckhorst có lý do để được các culé thừa nhận. Nhanh, khỏe xông xáo và có khả năng sút xa khá tốt, cựu hậu vệ Arsenal đã đóng góp được nhiều trong 105 trận thi đấu dưới thời Franck Rijkaard.

Tiền vệ:

Pep Guardiola: một tấm gương mẫu mực “made in La Masia” mà mọi thế hệ cầu thủ Barcelona noi theo cả về đạo đức lẫn chuyên môn. Pep là sản phẩm hoàn hảo của Johan Cruyff, một tiền vệ có lối chơi thông minh, công thủ toàn diện bật nhất TBN thời kỳ ông còn thi đấu, đã chơi tổng số 263 trận đấu cho Barcelona. Thành công vang dội nhất của Guardiola lại ở trên băng ghế huấn luyện với “cú ăn ba” rồi “cú ăn sáu” lịch sử mùa bóng 2008-2009

Xavi Hernandez: truyền nhân xuất sắc của Guardiola tại sân Nou Camp và Pep không ngần ngại xây dựng đội bóng xung quanh tiền vệ này. Tuy có thân hình nhỏ con nhưng Xavi sở hữu khả năng xử lý và chuyền bóng hoàn hảo, là “bộ não” quan trọng nhất trong lối chơi tiqui-taca điển hình của Barcelona.



Xavi luôn là cầu thủ không thể thay thế tại Nou Camp mùa giải vừa qua

Những pha kiến thiết điêu luyện cùng sự bền bỉ của anh chính là yếu tố quan trọng trong chu kỳ thành công của Barca thời Rijkaard cũng như Guardiola.Ngoài ra, Xavi đang là tiền vệ không thể thay thế ở ĐT Tây Ban Nha.

Andres Iniesta: không thường xuyên ra sân do chấn thương nhưng sự hiện diện của Iniesta trong mỗi trận đấu thường là những kỷ niệm khó quên với các culé. Cú sút bóng tuyệt đẹp vào lưới Petr Cech ở bán kết CL 2008-2009, còn ở ĐTQG cú sút vô cùng quyết đoán “bàn thắng duy nhất” vào lưới đội tuyển Hà Lan phút 116 trong trận chung kết WC2010 đó sẽ là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tiền vệ gốc Albacete mà tất cả các cậu thủ đều khát khao mơ ước nhưng ai có thể làm được đây. Nhanh nhẹn, khéo léo và cực kỳ tinh quái, “San Andres” sở hữu những tố chất của một ngôi sao hàng đầu thế giới và là đối tác ăn ý cùng Xavi ở cả Barca lẫn ĐTQG.

Tiền đạo:

Ronaldinho: thất bại trong vụ David Beckham hồi năm 2003, Joan Laporta buộc phải mua Ronaldinho từ Paris Saint-Germain và đó được coi là quyết định đúng đắn nhất trong đời của vị luật sư 47 tuổi này.



Ronaldinho đã có những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ cùng Barcelona
Chỉ sau một năm, đôi chân ma thuật Dinho đã truyền cảm hứng lớn vào lối chơi của Barcelona, giúp CLB này thống trị TBN (2005, 2006) và châu Âu (2006). Thái độ lười nhác của Roonie ở giai đoạn cuối khiến nhiều CĐV thất vọng nhưng những đóng góp lớn lao của siêu sao người Brazil tại Nou Camp vẫn sẽ là kỷ niệm khó quên trong ký ức của các culé.

Samuel Eto'o: chưa khi nào được thừa nhận là một ngôi sao lớn nhưng những bàn thắng của Eto’o đã mang lại biết bao vinh quang cho Barcelona. Dù trầm hay bổng, dù thất thường hay ổn định, Eto’o vẫn luôn là mũi nhọn số 1 tại Nou Camp trong suốt 10 năm qua. Đặc biệt trong hai chức vô địch Champions League 2006, 2009, “Báo đen” đều là ghi bàn vào lưới Arsenal, MU trong hai trận
chung kết đáng nhớ đó. Tuy vậy, thái độ ngỗ ngược của Eto’o sẽ khiến anh phải rời Nou Camp mùa hè 2009.



Lionel Messi: cầu thủ xuất sắc nhất của Barcelona (và cả thế giới) thời điểm hiện tại. Trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, Messi coi Barca như máu thịt của mình và bất chấp sự yếm thế về thân hình, Messi sở hữu những phẩm chất của một ngôi sao số 1 thế giới: nhanh nhẹn, khéo léo, tốc độ cùng cái chân trái siêuviệt, Messi đảm nhiệm tốt cả vai trò kiến thiết lẫn ghi bàn. Là ngôi sao giàu ảnh hưởng nhất trong “cú ăn ba” vĩ đại năm 2008-2009. Tất cả các danh hiệu cá nhân cao quý nhất năm 2009 đả vào tay “El Pulga”.
 

Luc_FCBFAN

Tiểu học xã
Đầu quân
15/10/10
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Barça đồng
0
barcelona là độc nhất vô nhị vs lối đá đẹp trở thành thương hiệu
 

huuminh202

Mầm non xã
Đầu quân
17/12/10
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
tôi yêu barca ngay từ lần đầu xem barca chơi bóng ...! và từ dó đến nay ko 1 club nào chiếm đc vị trí đó ! về sau cung thế ......!
_______________________________________ .!

tôi co' 1 tình yêu íck kỉ : '' braca đó là tình yêu của tui
 

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
ĐỪNG HỎI VÌ SAO TÔI YÊU BARCELONA TÔI SẼ KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC. ĐƠN GIẢN VÌ KHI TÔI SINH RA VÀ BIẾT ĐẾN 2 TỪ "BÓNG ĐÁ" THÌ BARCA ĐÃ TRONG TRÁI TIM TÔI! VÀ VÌ MỖI LẦN ĐƯỢC XEM BARCELONA THI ĐẤU LÀ KHOẢNG THỜI GIAN 90' TÔI QUÊN HẾT MỌI LO ÂU, BUỒN PHIỀN TRONG CUỘC SỐNG VÀ THỰC SỰ ĐƯỢC ĐẮM CHÌM TRONG THỨ BÓNG ĐÁ QUYẾN RŨ NHẤT HÀNH TINH.
BARCELONA NUMBER 1:thumbsup:
 

Vu Dong

Tiểu học xã
Đầu quân
28/11/10
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
42
Nơi ở
Bắc Ninh
Barça đồng
0
Một câu trả lời duy nhất: Đơn giản đó là tình yêu, vì đã là tình yêu thì không cần đến lý do để mà yêu. 14 năm nay tình yêu đó vẫn cháy trong tôi. Barca đã đem đến cho tôi những cảm xúc chân thật nhất về tình yêu, vui có, buồn cũng có. Cũng vì Barca tôi đã có những hành động "điên rồ" nhất. Từ đạp xe 11 cây số đến đi bộ 7 cây số trong đêm (thật 100%) chỉ với mục đích là được xem "người yêu" của tôi thi đấu. Mỗi năm là một bộ quần áo Barca được đưa về tủ quần áo của tôi từ phố Trần Nhân Tông của Hà Nôi. Tình yêu là như vậy đó. Tôi không đủ khả năng để viết những bài viết công phu về "người yêu" như các bạn nhưng tôi muốn làm bạn với tất cả các bạn những người có cùng tình yêu như tôi.
 

hoainamhuynh

Mầm non xã
Đầu quân
18/12/10
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
tui là người yêu bóng đá đẹp, trước đây tui là fan của arsenal, nhưng cách đây 2 năm, khi xem barca thi đấu tại trận chung kết c1. tui đã thay đổi ý định. Barca mới là CLB số 1 của trường phái tấn công đẹp mắt, và từ đó tới giờ, Barca mới là CLB tui yêu thích nhất:-x
 

Mrl0ve FCB

Mầm non xã
Đầu quân
19/12/10
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
13 năm - Một tình yêu bất diệt

Nếu để có thể định nghĩa về tình yêu thì thật khó.Nhưng với tôi, tình yêu luôn đẹp và bất diệt. Tình yêu mà tôi dành cho Barcelona, đó là một thứ tình yêu như vậy - đẹp,thiêng liêng và bất diệt. Đã 13 năm qua và có lẽ là mãi mãi, tình yêu đó vẫn luôn cháy bỏng mạnh mẽ trong tôi, Barca là cuộc sống, là niềm vui của tôi. Nếu có ai đó hỏi tôi ước mơ lớn nhất của mình là gì? Câu trả lời của tôi là 1 ngày nào đó được đứng trong sân Nou Camp, được hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của các cule và hát vang thánh ca của chúng ta - El Cant del Barca.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top