[UCL-1/2] FC Barcelona - Inter Milan: "Ván bài lật ngửa"

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Thua trận này vừa buồn vừa tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì không còn Barca đồng để cá độ nữa...

Hix. Nói tí toe tí cho qua thời gian, chứ giờ hai con mắt mở trao tráo thế này !!!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Dù sao cũng xong rồi, xem lại ít ảnh Mourinho cuối trận làm niềm vui:

43%7E38.jpg

Phản phúc thì như thế này là đúng rồi! :leuleu:

34%7E53.jpg

44%7E41.jpg

Mou: - Bắt hay lắm!
Trọng tài: - Giữ mồm giữ miệng nghe em!

32%7E56.jpg

45%7E37.jpg

39%7E33.jpg

Pique - chúng tôi tự hào vì anh!!!

46%7E35.jpg


49%7E22.jpg


36%7E39.jpg

??????????????????????????????????????????????????

37%7E39.jpg


8%7E87.jpg

Mùa sau tỏa sáng nhé Bojan!


Còn sau đây là loạt ảnh Mou suýt bị Valdes "oánh":

10%7E80.jpg

1%7E94.jpg

Ku cũng học đòi Rô vẩu và Messi à?

12%7E80.jpg


23%7E62.jpg

27%7E53.jpg

"Lượn đi không anh "oánh" cho vỡ...mõm!"

15%7E71.jpg

19%7E60.jpg


7%7E88.jpg


Và cuối cùng là ...
9%7E83.jpg

... nỗi buồn!
 

Joan Gamper

Juvenil B
Đầu quân
17/9/08
Bài viết
112
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Barca đã lại bất lực trước lối chơi phòng ngự số đông và không ngại va chạm, kiểu như của Chelsea và Inter. Hầu như chúng ta không thể xâm nhập vào vòng cấm của đối phương. Với các đối thủ như thế thì để giải quyết trận đấu cần có chuyên gia sút xa, đá phạt (Rivaldo là mẫu cầu thủ điển hình) - Điều mà chúng ta đang thiếu. Với hai chuyến làm khách được dự báo là khó khăn trước Villareal và Sevilla thì không biết chúng ta có phải chịu kết cục cay đắng hay không
 

Joan Gamper

Juvenil B
Đầu quân
17/9/08
Bài viết
112
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Quả của Pique theo tớ thì chưa hề việt vị. Hậu vệ phía xa của Inter mắc lỗi vị trí. Còn góc quay gần bên này thì sẽ cảm nhận Pique đứng thấp hơn, nhưng nếu có góc quay ngang thì sẽ thấy rõ hơn. Theo tớ bàn thắng là hợp lí!

Nói ra chỉ tiếc thêm, chứ Krkic không quá cầu toàn ở pha đánh đầu từ đường chuyền của Messi thì có thể bóng đã nằm gọn trong lưới. "Em ấy" muốn chắc chắn nên lắc đầu đưa bóng ra phía góc, quá hiểm nhưng lại không vào. Quả Messi hiệp 1 thì chỉ biết khen Cesar. Còn quả Krkic ghi bàn không được công nhận, thực ra nếu trọng tài không phạt Toure cũng không sai, vì không rõ ràng lắm. Nói chung trọng tài bắt tốt trận này!

Buồn, nhưng không thất vọng!
Bàn thắng đến quá muộn khiến mình không thể nhảy lên vui mừng. Xem trận này có cảm giác giống như trận gặp Liverpool, cần phải ghi 2 bàn nhưng đá bế tắc, đến gần cuối trận mới được 1 quả. Thôi cố gắng kiếm Liga vậy
 
A

A Cay

Khách viếng thăm
Barca đã lại bất lực trước lối chơi phòng ngự số đông và không ngại va chạm, kiểu như của Chelsea và Inter. Hầu như chúng ta không thể xâm nhập vào vòng cấm của đối phương. Với các đối thủ như thế thì để giải quyết trận đấu cần có chuyên gia sút xa, đá phạt (Rivaldo là mẫu cầu thủ điển hình) - Điều mà chúng ta đang thiếu. Với hai chuyến làm khách được dự báo là khó khăn trước Villareal và Sevilla thì không biết chúng ta có phải chịu kết cục cay đắng hay không

Nghe bạn nói hơn một lần như đang hờn dỗi Barca vậy.Không ăn được C1 thì chẳng thèm Liga nữa đúng không. Chỉ còn bốn vòng đấu nữa và Barca sẽ không nản chí. Với chức vô địch Liga lần thứ 20, Barca đã có một mùa giải đẹp.

***:Đừng hoài niệm nữa, Rivaldo tuyệt thật nhưng không có cup C1 với Barca.
 

L.Messi

Trung học xã
Đầu quân
27/11/09
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Buồn ơi là buồn nhìn Xavi lúc cuối trận anh ấy gần khóc mà nản ghê.
Ibrahimovic không phải là cầu thủ dành cho những trận đấu lớn.
Chúng ta tuy thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Nhưng bóng đá Ý chán thật ấy bị đuổi 1 thằng 10 thằng còn lại chỉ biết vây quanh cầu môn mình.
Ít ra năm ngoái Chealse nó còn cho Drogba cắm.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nhận định của chuyên gia:

"De Bleeckere chỉ phạm 1 sai lầm, nhưng đó là sai lầm lớn!"

Chuyên gia Ewan Macdonald của tờ Goal.com đã có nhận định về trọng tài De Bleeckere trong trận bán kết lượt về giữa Barcelona và Inter Milan. Theo Macdonald, trọng tài người Bỉ đã bắt một trận đấu tốt, mắc rất ít sai lầm, nhưng có một tình huống đã làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Tình huống 1: Thẻ đỏ dành cho Motta
Trọng tài đã đúng khi rút thẻ đỏ cho Motta. Anh ta đã có phản ứng "ngu ngốc" khi vừa nhận thẻ vàng 10' trước đó (đốn ngã Alves). Mặc dù pha cố tình vung tay vào mặt Busquets chưa đủ gây chấn thương nặng, nhưng anh ta đáng bị phạt do lỗi hành vi. Luật đã ghi rõ: khi một cầu thủ có hành vi cố tình nguy hiểm vào mặt đối phương, dù thế nào cũng xứng đáng bị phạt ít nhất là thẻ vàng.

Tình huống 2: Thẻ vàng của Chivu
Theo tôi, trọng tài đã sai lầm trong tình huống này. Messi có bóng và đi bóng tốc độ. Chivu đã đuổi theo và có một pha tắc bóng hợp lệ. Nếu nhìn từ phía sau thì chắc chắn là một pha phạm lỗi, nhưng thực tế không phải vậy. Khó có thể trách trọng tài trong tình huống này.

Tình huống 3: Bàn thắng bị từ chối của Bojan
De Bleeckere sẽ có một đêm tuyệt vời nếu không mắc sai lầm trong tình huống không công nhận bàn thắng của Bojan. Ông ấy đã chần chừ 1 thời gian ngắn rồi mới thổi còi. Thực tế là tình huống đó rất khó xác định bóng đã chạm tay Toure hay chưa? Nhưng theo tôi, kể cả bóng có chạm tay Toure thì cũng không thể thổi phạt được, vì tay của anh ta đã hoàn toàn khép vào trong người. Luật đã ghi rõ chỉ thổi phạt khi cố tình dùng tay chơi bóng, hoặc tay không để sát thân người. Vì thế đây có thể coi là sai lầm lớn nhất của De Bleeckere, mặc dù trước đó ông đã bắt rất tốt. Có lẽ ông ấy đã chịu áp lực quá lớn?!
 

fbh81

La Masia
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Không thắng được sự nghiệt ngã của định mệnh, nếu định mệnh là thứ có thật thì sẽ là nhàm chán khi dự đoán đội vô địch người ta có thể chắc chắn gạch tên nhà đương kim đi.

Một bài toán khó đặt ra cho Pep và các HLV Barca sau này: không phải làm cách nào để giữ nhiều bóng mà làm cách nào để bóng tiếp cận cầu môn đối phương nhiều nhất khi gặp những đối thủ như Chel và Inter.

Thất vọng về tỉ số, nhưng sự đời đâu phải lúc nào cũng như ý muốn. Có khổ đau thì mới thực sự trân trọng hạnh phúc.

Cho đến lúc này mới nhận ra rằng chúng ta còn nhiều anti fan hơn cả MU, lúc này các fan có dịp té nước theo mưa nhiều không kể xiết, có thể là fan Arsenal, là Inter, Real... và cả rất nhiều những đội đã bị ta hạ nhục, nhân cơ hội này tha hồ mà uốn lưỡi. Chả sao, các cules sẽ càng cứng cáp hơn thôi.

Vẫn còn nhiều điều để phấn đấu phía trước đấy. Ít nhất là cho đống tiền của Perezz thành con số 0 màu này đi nào. Một chức Liga không bao giờ là thừa và cũng không phải quá nhỏ bé so với CL đâu.
 

keke23

Tiểu học xã
Đầu quân
11/4/08
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Ngay trước trận đầu dù rất muốn Barca đi tiếp nhưng mình cũng đã xác định tâm lí.
bàn thắng của Pique giải toả tâm lí rất lớn, cho cả cầu thủ và người hâm mộ. Ma hình như Piqué đá tiền đạo hay hơn Ibra nhỉ.
giá mà nó đến sớm hơn một chút thì với áp lực gia tăng lúc cuối trận, chúng ta đã có thể làm nên điều kì diệu
thua nhưng mình không thất vọng nhiều (dù mãi mới ngủ được và cứ nghĩ về những cái Nếu như...) . mình lại có hy vọng rằng những Krkic, Pedro, Jeffren...sẽ là trụ cột sau này, là thế hệ kế cận xứng đáng Xavi,Iniesta... bây giờ.
 

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Barcano1 nói đúng, chúc cái con khỉ.

Một đội mang tiếng thống trị Seria A mà đá 2 trận toàn 70-30 thế này thì kiểu gì tôi cũng ko phục. Barca mình mạnh hơn rõ. Đó là thực tế mọi người đừng có đem tư tưởng chính nhân quân tử áp dụng sai chỗ làm gì. Tôi ko phục ở chỗ biết đối thủ mình kiệt sức rồi mà vẫn phòng ngự phản công ko dám áp đặt trận đấu để lên một đẳng cấp mới, tôi ko phục ở chỗ đá 10 rồi 9 hậu vệ chỉ biết phá bóng, ăn vạ và câu giờ,:verymad: đá bóng mà ko muốn đá bóng thế thì tôi ko phục nếu tự cho mình là đặc biệt.

Về phần Barca, trong thế trận vậy Messi Xavi còn chết huống chi là Toure, anh ta mạnh dạn sút xa vậy ko cỗ vũ thì thôi lại còn kêu bắn chim, cái gì cũng phải có khởi đầu chứ. Lỗi này là của Pep khi ko khuyến khích cầu thủ sút xa nên mới xảy ra cơ sự Xavi dốc bóng sát vạnh 16m50 thì "bẻ người chuyền ra biên", Messi ít có thế để vuốt bóng nên dốc bóng xong cũng "bẻ người chuyền ra biên". Những cầu thủ chịu sút xa như Toure, Pedro, Bojan và cả cú sút của Xavi phải khuyến khích. Ông nào chê Toure thì tui hỏi trong trường hợp đó Busquest làm đc gì, ko phải tôi chê gì Busquest nhưng chắn chắn Bus sẽ bật tường nhanh cho Xavi Messi, Xavi Messi lại "bẻ người chuyền ra biên", biên nếu tạt vào thì mất bóng còn nếu chuyền trở lại thì mọi chuyện lại như cũ. Mà trong phòng ngự tôi thấy Toure là số 1 hiện nay tại Barca. Chê sao ko chê Keita, đá thiên về công mà làm được gì ngoài 2 pha làm ruột thịt trong ổ bánh mì.
Tôi nhớ hồi trước có pha tấn công là Xavi chuyền cho Henry, Henry bật tường với Bojan và sút ngay, bóng găm thẳng vào lưới rất đẹp tại sao lại ko tập làm vốn. Ibra ko phối hợp ko lừa bóng ko đột phá thì cho lùi xuống chút, bật tường với Xavi Messi rồi dắt một nhịp là bợp ngay, cú sút phạt của Ibra chứng tỏ anh sút cực mạnh, chỉ cần sút trúng khung thành thì thủ môn hoặc là nhặt bóng hoặc là mất một chi vì cản bóng. Messi cũng có lỗi trong chuyện này, pha bật tường của Ibra và pha thoát xuống cuối trận sao ko bợp ngay đi còn cố dắt thêm chi vậy, muốn qua hết hậu vệ để thỏa lòng mong muốn gặp em gái Cesar iêu quý mắc bệnh delay cao ah.
Lại nói về Messi, gần đây Messi đá quá thấp, đá phạt ko hay hơn ai cũng đá. Đá quá thấp làm Messi bị kiệt sức ở những mét cuối, đá phạt ko hay lại chỉ có một kiểu nên dễ bị bắt bài.

Dù sao thì Barca cũng đã thua, chúc mừng Inter nhưng tôi ko chúc mừng Mỏ nhọn nhé, nếu chỉ có vậy thì ông nên ít tự tâng bốc về mình đi, Người đặc biệt "nổ" ah.:thumbsup:
 

loscules

Cựu Cán bộ xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
358
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hanoi, Vietnam
Website
www.yamaha-motor.com.vn
Barça đồng
0
Barca đã lại bất lực trước lối chơi phòng ngự số đông và không ngại va chạm, kiểu như của Chelsea và Inter. Hầu như chúng ta không thể xâm nhập vào vòng cấm của đối phương. Với các đối thủ như thế thì để giải quyết trận đấu cần có chuyên gia sút xa, đá phạt (Rivaldo là mẫu cầu thủ điển hình)

Đồng ý với ý kiến của Joan Gamper. Chúng ta lại thua trước một đội bóng có lối chơi chặt chẽ, bịt mọi đường vào khung thành của Mou.

Nhiều culed lúc trước hô vang: Barca vô đối. Đúng, chúng ta chỉ vô đối khi có đầy đủ đội hình mạnh nhất với Iniesta - Xavi làm hộ công còn tất cả Keita, Toure, Busquet đều là chân gỗ hết. Mất Iniesta, chúng ta quá phụ thuộc vào Xavi và khi Xavi bị phong tỏa thì chúng ta đá bế tắc.

Bên cạnh đó, lối chơi chuyền ngắn chọc khe của Barca đang bị Mou bắt bài với việc sử dụng số đông hậu vệ và tiền vệ phòng ngự có đẳng cấp vây kín khung thành. Những tưởng khi có Ibra chúng ta có thể chơi không chiến nhưng anh cũng bị Lucio và Samuel bắt chết.

Đúng là chúng ta đang cần cầu thủ như Rivaldo hay Ronaldinho - mẫu cầu thủ có thể chuyển hóa những tình huống đá phạt trực tiếp thành bàn để giải quyết trận đấu.

Thua trận này để Pep nhận ra những điểm yếu trong đội hình và có chiến lược trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.
 

PepsiCam

Mầm non xã
Đầu quân
23/3/10
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
"De Bleeckere chỉ phạm 1 sai lầm, nhưng đó là sai lầm lớn!"

Chuyên gia Ewan Macdonald của tờ Goal.com đã có nhận định về trọng tài De Bleeckere trong trận bán kết lượt về giữa Barcelona và Inter Milan. Theo Macdonald, trọng tài người Bỉ đã bắt một trận đấu tốt, mắc rất ít sai lầm, nhưng có một tình huống đã làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Tình huống 1: Thẻ đỏ dành cho Motta
Trọng tài đã đúng khi rút thẻ đỏ cho Motta. Anh ta đã có phản ứng "ngu ngốc" khi vừa nhận thẻ vàng 10' trước đó (đốn ngã Alves). Mặc dù pha cố tình vung tay vào mặt Busquets chưa đủ gây chấn thương nặng, nhưng anh ta đáng bị phạt do lỗi hành vi. Luật đã ghi rõ: khi một cầu thủ có hành vi cố tình nguy hiểm vào mặt đối phương, dù thế nào cũng xứng đáng bị phạt ít nhất là thẻ vàng.

Tình huống 2: Thẻ vàng của Chivu
Theo tôi, trọng tài đã sai lầm trong tình huống này. Messi có bóng và đi bóng tốc độ. Chivu đã đuổi theo và có một pha tắc bóng hợp lệ. Nếu nhìn từ phía sau thì chắc chắn là một pha phạm lỗi, nhưng thực tế không phải vậy. Khó có thể trách trọng tài trong tình huống này.

Tình huống 3: Bàn thắng bị từ chối của Bojan
De Bleeckere sẽ có một đêm tuyệt vời nếu không mắc sai lầm trong tình huống không công nhận bàn thắng của Bojan. Ông ấy đã chần chừ 1 thời gian ngắn rồi mới thổi còi. Thực tế là tình huống đó rất khó xác định bóng đã chạm tay Toure hay chưa? Nhưng theo tôi, kể cả bóng có chạm tay Toure thì cũng không thể thổi phạt được, vì tay của anh ta đã hoàn toàn khép vào trong người. Luật đã ghi rõ chỉ thổi phạt khi cố tình dùng tay chơi bóng, hoặc tay không để sát thân người. Vì thế đây có thể coi là sai lầm lớn nhất của De Bleeckere, mặc dù trước đó ông đã bắt rất tốt. Có lẽ ông ấy đã chịu áp lực quá lớn?!
http://www.goal.com/en-us/news/174/...s-league-comment-referee-franck-de-bleeckeres
Tôi không nghĩ cậu đã dịch đúng :chop:

Trận này Inter mất người mà Barca không ăn được, còn gì buồn hơn. Công nhận phải phục Mourinho, mặc dù rất ghét hắn. Cầu thủ phòng ngự của Inter rất tập trung và bản lĩnh, trong rất nhiều tình huống đột phá của Barca vào vòng cấm, với nhiều đội bóng khác, có thể đã phải phạm lỗi nhưng Inter quá tỉnh táo để không dính đòn này.

Tiếc cho Barca, nhưng không thể nói Inter không xứng đáng. Nếu Pique không xuất thần thì chắc các FAN Barca sẽ đỡ buồn hơn.
 

Joan Gamper

Juvenil B
Đầu quân
17/9/08
Bài viết
112
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nghe bạn nói hơn một lần như đang hờn dỗi Barca vậy.Không ăn được C1 thì chẳng thèm Liga nữa đúng không. Chỉ còn bốn vòng đấu nữa và Barca sẽ không nản chí. Với chức vô địch Liga lần thứ 20, Barca đã có một mùa giải đẹp.

***:Đừng hoài niệm nữa, Rivaldo tuyệt thật nhưng không có cup C1 với Barca.
- Tất cả đều thấy, Real dường như sẽ không bị mất điểm trong 4 vòng còn lại, nên Barca muốn vô địch cũng phải thắng tất, đây là một nhiệm vụ không mấy dễ. Không phải mình đang hờn dỗi, tất cả vì lo lắng cho Barca mà thôi. Nếu hờn dỗi thì đâu phải đợi đến lúc này. 1998-1999 chúng ta còn không qua được vòng bảng thứ 2. 1999-2000 thì bị loại (có thể nói là) ngay sau trận BK lượt đi khi để thua Valencia 1-4. 2000-2001 lại không vượt qua vòng bảng thứ 2. 2001-2002 chúng ta một lần nữa dừng chân ở BK sau hai lượt trận trước Real 0-2 trên sân Noucamp và 1-1 ở lượt về. 2002-2003 sau khi có lợi thế nho nhỏ bằng việc hoà Juventus 1-1 trên sân Del Alphi, trận lượt về tỷ số là 1-1 sau hai hiệp chính, cuối hiệp phụ thứ 2 Zalayeta dập tắt niềm hy vọng của các culé. 2003-2004 chúng ta chỉ được dự cúp Uefa. 2004-2005 thua Chelsea ở vòng đấu loại trực tiếp với tổng tỷ số 4-5. Đến 2005-2006 sau mười năm dành trọn tình yêu cho Barca mình mới "được hưởng" cái C1 đầu tiên sau nhiều mùa bóng ngậm ngùi nhìn Barca bị loại. Xin dài dòng chút để nói rằng: Không phải mình mới chỉ thích Barca sau mùa bóng kỳ diệu năm ngoái để rồi dỗi hờn khi đội bóng dừng chân ở BK.
- Mình cũng không hoài niệm quá khứ, không ai có thể sống bằng quá khứ cả! Mình chỉ thấy rằng Barca cần một cầu thủ sút xa và đá phạt tốt (Kiểu như Rivaldo) để giải quyết bế tắc khi gặp nhứng đội bóng "bựa" như Chelsea, Inter hay Espanol...Còn nhớ ở BK năm ngoái Chelsea nhiều lần phạm lỗi ở trước vòng cấm, cách cầu môn chỉ khoảng 30-35m, có cảm giác họ "khinh" Barca không có cầu thủ đá phạt tốt nên thoải mái phạm lỗi như vậy để ngăn chặn chúng ta đột nhập vào khung thành họ, và quả thật Barca đã không có cú đá phạt nào ra trò
 
Sửa lần cuối:

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Nhận xét khách quan hơn thì mình vẫn thấy các cầu thủ Barca bị cóng với sức ép phải ghi được 2 bàn nên chơi không thanh thoát. Việc ta cầm bóng đến 80% cũng không nói lên được nhiều điều, chủ yếu chuyền qua chuyền lại để kéo dãn đội hình Inter chứ chưa thực sự tạo được đột biến hay uy hiếp khung thành Inter. Một điều dễ nhận thấy là các cầu thủ của chúng ta không hiểu sao lại không sử dụng lối đá sở trường là bật tường một chạn nhanh như chớp trong không gian hẹp làm "gãy lưng" hàng thủ đối phương, ít ra như vậy cũng dễ khiến HV Inter phạm lỗi dẫn đến thẻ phạt và đá phạt nguy hiểm hơn là cứ tạt bóng để cho HV cao to của Inter phá ra, trong khi Alves trận này tạt quá kém.

Nói chung chúng ta đã không đủ thăng hoa trong trận đấu lớn cần phải có, không tạo được sức ép lớn lên hàng thủ dày đặc nhằm khai thác triệt để sai lầm có thể được tạo ra nhờ sức ép. Ta cứ đủng đỉnh triển khai các đường bóng một cách quá cầu toàn và trong thời gian đó thì đủ để Inter xốc lại và siết chặt cự ly đội hình, điều này không có gì khó với Inter bởi vì họ đã chủ động phòng thủ bê tông.

Vẫn thấy Inter xứng đáng hơn trong cả 2 lượt trận. Chúc mừng Inter, bây giờ Champions League 2010 với cules coi như đã hết. Việc Inter hay Bayern vô địch cũng không quá quan trọng. Nhưng với mình thì mình vẫn chúc Inter vô địch, dù sao ở đó cũng có Eto'o - ngôi sao một thời của Nou Camp. Chúc cậu ấy có thêm một chức vô địch CL trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.
 

Andre

Tiểu học xã
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Barcano1 nói đúng, chúc cái con khỉ.

Một đội mang tiếng thống trị Seria A mà đá 2 trận toàn 70-30 thế này thì kiểu gì tôi cũng ko phục. Barca mình mạnh hơn rõ. Đó là thực tế mọi người đừng có đem tư tưởng chính nhân quân tử áp dụng sai chỗ làm gì. Tôi ko phục ở chỗ biết đối thủ mình kiệt sức rồi mà vẫn phòng ngự phản công ko dám áp đặt trận đấu để lên một đẳng cấp mới, tôi ko phục ở chỗ đá 10 rồi 9 hậu vệ chỉ biết phá bóng, ăn vạ và câu giờ,:verymad: đá bóng mà ko muốn đá bóng thế thì tôi ko phục nếu tự cho mình là đặc biệt.

Đúng vậy, kẻ quân tử thì không có chỗ để phục Mou.

Napoleon có thể bại trận ở Walterlo nhưng cả thế giới công nhận đó là "KẺ CHINH PHỤC", và BARCA luôn luôn như thế... luôn muốn là KẺ CHINH PHỤC. Inter ư... còn non và xanh lắm cùng lắm chỉ đáng đọ với Porto thôi, cũng vào chung kết và lên ngôi vương CL nhưng cũng chả bao giờ người ta gọi đó là KẺ CHINH PHỤC.

Và với những kẻ như MOU thì có lẽ không bao giờ hiểu được. Vì MOU không đủ tầm để tổ chức một đội bóng đủ sức đánh đông dẹp bắc như thế.

Nói đi cũng nói lại: Inter xứng đáng đi tiếp vì họ xứng đáng hơn Barca. Lý do ư? Barca năm nay không bùng nổ, không xứng với Cúp Champion League. Còn quá nhiều khúc mắc trong lối chơi không chỉ đến trận với Inter mới bộc lộ!:horse1:
 

catalancys

Trung học xã
Đầu quân
13/4/10
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Barcano1 nói đúng, chúc cái con khỉ.

Một đội mang tiếng thống trị Seria A mà đá 2 trận toàn 70-30 thế này thì kiểu gì tôi cũng ko phục. Barca mình mạnh hơn rõ. Đó là thực tế mọi người đừng có đem tư tưởng chính nhân quân tử áp dụng sai chỗ làm gì. Tôi ko phục ở chỗ biết đối thủ mình kiệt sức rồi mà vẫn phòng ngự phản công ko dám áp đặt trận đấu để lên một đẳng cấp mới, tôi ko phục ở chỗ đá 10 rồi 9 hậu vệ chỉ biết phá bóng, ăn vạ và câu giờ,:verymad: đá bóng mà ko muốn đá bóng thế thì tôi ko phục nếu tự cho mình là đặc biệt.

Inter họ thống trị Seria nhưng trước một đối thủ mà tự họ đánh giá là không thể chơi đôi công thì họ chọn phương án như vậy cũng là hợp lý. Họ biết mình biết người như thế ta cũng phải dành sự tôn trọng cho họ.

Nói họ không dám áp đặt trận đấu để lên một đẳng cấp mới: Không phải cứ tấn công như bão tố và áp đặt trận đấu như Xã nhà thì mới được gọi là đẳng cấp. Còn một loại đẳng cấp nữa là đẳng cấp đổ bê tông và phá lối chơi của đối thủ và ở cái hướng này đúng là họ cũng đã lên được một bậc.

Khách quan mà nói tất cả các cầu thủ của ta trận này không ai đáng bị chê trách cả, kể cả Ibra và Toure hay Busquest. Họ đã cố gắng hết mình rồi. Chỉ tiếc là Pep đã không dám mạnh dạn gia tăng sức ép và có sự điều chỉnh ngay từ khi hơn người...

Nhưng thôi, mất cái này được cái kia. Chúng ta mất CL thì cơ hội có La Liga sẽ càng lớn hơn. Vô địch trước mõm bọ Kền Kền cũng là một "cái thú" đấy chứ.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
http://www.goal.com/en-us/news/174/...s-league-comment-referee-franck-de-bleeckeres
Tôi không nghĩ cậu đã dịch đúng :chop:

Trận này Inter mất người mà Barca không ăn được, còn gì buồn hơn. Công nhận phải phục Mourinho, mặc dù rất ghét hắn. Cầu thủ phòng ngự của Inter rất tập trung và bản lĩnh, trong rất nhiều tình huống đột phá của Barca vào vòng cấm, với nhiều đội bóng khác, có thể đã phải phạm lỗi nhưng Inter quá tỉnh táo để không dính đòn này.

Tiếc cho Barca, nhưng không thể nói Inter không xứng đáng. Nếu Pique không xuất thần thì chắc các FAN Barca sẽ đỡ buồn hơn.

Tôi không dịch trực tiếp từ tờ này, mà là từ một tờ tiếng Nga. Sorry vì không đối chiếu với bản gốc. Tôi cũng vừa xem bản tiếng Anh, bản này phân tích đầy đủ hơn, nhưng về ý kiến cả 3 tình huống thì vẫn thế!
 

sirroykean

La Masia
Đầu quân
18/12/09
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
45
Barça đồng
0
bàn pique việt vị rùi...SS3 đã quay lại và kẻ đường thẳng...xã nhà thua..các bạn đừng nên bùn, inter họ chơi lối đá của họ ta chơi cách của ta...ko may bị thua thế thôi

Bạn nhận định sai, không nhìn thấy Eto'o ở bên cánh trái còn đứng thò xuống dưới hàng phòng ngự hay sao? Nhìn chung trọng tài bắt trận này không thiên vị ai tâm lí vững vàng và không bị chi phối bởi ngoại cảnh.
Quả Toure bị bắt chạm tay vào bóng thì thực sự trọng tài bị lầm lẫn nhưng tình huống nhanh quá và bóng ở sát tay nên việc bắt lầm cũng không trách được.
Tình huống Motta bị thẻ vàng thứ 2 và "out" thì trọng tài chẳng sai (80% sẽ có thẻ vàng) hơi mạnh tay (20% trọng tài không rút thẻ), còn cách hành xử của Motta sau khi bị thẻ thì không chấp nhận được :verymad:
Sau trận đấu thấy Mou chạy như điên trên sân giống Pep chạy trên Stamford Bridge năm ngoái nhưng 2 cách ăn mừng khác nhau: :"Ác quỷ" và "Thánh nhân"
 
Sửa lần cuối:

fbh81

La Masia
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bọn ăn xác thối giờ này đầy rẫy các diễn đàn, mà thôi quan tâm làm gì. Giờ chỉ còn 1 cái thú duy nhất của mùa giải này đó là tập trung cho LIga, đoạt chức vô địch cho tiền của, công sức lũ Kền kền đổ xuống toa lét hết.
 

SDNKING

Tiểu học xã
Đầu quân
6/4/10
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Buồn và hụt hẫng! Nhưng đó là sự thật và chúng ta phải chấp nhận nó.
Theo quan điểm của tớ, Inter xứng đáng đi tiếp. Họ đã phòng ngự tuyệt vời, còn chúng ta tấn công quá bế tắc! Tuy nhiên, với cách đá đó, Inter chỉ có thể thắng trong một vài trận, họ có thể đoạt cúp, nhưng sẽ không thể trở thành một đội bóng lớn. Cũng như Việt Nam chúng ta đã từng thắng cả Pháp và Mỹ nhưng không ai bảo quân đội Việt Nam mạnh cả!

Chúc mừng Inter và các fan của họ. Barca hãy tập trung vào Liga.

p/s: Cũng không nên buồn quá làm gì! có mỗi cái cúp mà bao nhiêu đội tranh nhau. Năm nào chúng ta cũng đoạt được thì các đội khác liệu họ còn đá nữa không? Tớ nghĩ cứ 3 đến 4 năm chúng ta làm một cái là được rồi! Hehehe
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top