[UCL-1/2] FC Barcelona - Inter Milan: "Ván bài lật ngửa"

Max

Mầm non xã
Đầu quân
18/12/07
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đá kiểu Inter hôm qua thì hầu hết các đội bóng từ khá đến lớn trên TG đều làm đc, vấn đề có dám làm thế hay không? Tôi ko cho rằng đó là đá bẩn nhưng đá thể thì quá tiêu cực và phản bóng đá, 1 đội bóng lớn mà tập trung hết trước cầu môn, chăm chăm có bóng rồi phá lên, thực sự ko thể tin nổi...
Nói như vậy để các bạn không nên kêu ca Pep và các cầu thủ nữa, họ đá thể mà ghi đc bàn đã là kinh lắm rồi. Dù sao cũng chúc mừng Inter >"<
 

thuantd

Mầm non xã
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Cũng tại bởi kết quả lượt đi quá lớn để đội bạn yên tâm tử thủ.Dù sao vẫn tự hào chấp nhận kết quả
 

Andre

Tiểu học xã
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chuẩn men!

Cũng tưởng rằng Pep sẽ phát lệnh tổng tấn công ngay từ đầu, hoặc ít ra là từ khi Motta bị đuổi nhưng lại không phải vậy. Có vẻ như Pep vẫn vào trận với tư tưởng không để thua thêm trước khi tìm cách ghi bàn, giống như khi thay Ibra bằng Abidal ở trận lượt đi. Và khi trận đấu đã sang phút thứ 80 rồi mới thấy các cầu thủ thực sự lao đầu vào đối phương nhưng đã quá muộn.

Liệu đây có phải là sai lầm....??


Đây cũng là cảm nhận của tôi, được viết trong topic: PEP-Người truyền giáo. Phải nói cả mùa PEP đã vật lộn với bài toán nhân sự (khi cả 3 người mới: số 9, 19 và 21 đều chơi rất tệ và không có tinh thần) với rất nhiều chèo chống khéo léo. Sự khéo léo này rất giống với Ferguson năm 2009 - khi MU chơi cũng không thật bùng nổ nhưng hiệu quả. Chúng ta có những chiến thắng rất xít sao trong năm nay. Ghi không ít bàn thằng nhưng lại không đa dạng và đến từ nhiều tuyến như năm ngoái. Tóm lại về cơ bản: tự Barca đã có một bước lùi lớn.

Sự khéo léo và tâm lý phải bảo vệ ngôi vương làm PEP mất rất những ngẫu hứng quả cảm. Ở đó người ta đôi khi thấy vô lý và khó hiểu: Maxwell 2 trận đá tiền đạo cách. Henry chơi rất cơ động và có linh hồn trong trận gặp Xerez thì lại không được dùng.

Ibra liên tục gây thất vọng thì PEP dùng thì giở giở ương ương!

Sự thận trọng làm PEP chỉ nhớ rằng "chúng ta cầm nhiều bóng là chúng ta thắng" mà quên mất rằng chúng ta đánh mất phong cách "Tiqui-taca" chuyền bóng nhanh, chuẩn xác và có thể nói là khuất phục hết mọi chiếc xe buýt 2 tầng. PEP đã quên phong cách này và lối chơi này? Hay vì mất Iniesta chúng ta không vận hành được nó! Chúng ta trở về với chính chúng ta 2 năm trước. Khi cả mái tóc của Messi cũng làm tôi liên tưởng đến điều này.

Inter xứng đáng, đừng hạ thấp họ bằng việc chê họ chiến thuận 6-3 hay 6-4 hay 9-0-0. Hãy xem lại Barca có đúng là Barca quả cảm không đã. Không. Barca luôn chinh phục nên đừng có đổ lỗi vì họ đặt Bus này kia. Không xứng với lối nghĩ của Barca đâu. Chinh phục có nghĩa là chấp tất, chấp cả cách chơi bẩn! :cake:

@ Admin, Mod, Tôi bận quá nhưng cả ngày cứ lượn ra lượn vào cái Forum nầy (mà tôi thì không ưa một chút nào, vì có lẽ tôi "hoài cổ" và thích cái diễn đàn cũ) rất mong Đen hay Nâu có thể delete vĩnh viễn tài khoản này... Hẹn khi nào rảnh rỗi thì enjoy! Có lẽ là 1992_2006_2009_2012 chăng?
Cám ơn!
:thanks:
 
Sửa lần cuối:

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Cố lên nào anh em, không khí của chúng ta ảm đạm quá, đúng là đau lòng thật, nhưng hết hôm nay thôi nhé, đừng buồn nữa, Barca còn cần chúng ta cho chặng đường còn lại của La Liga mà, mùa giải đâu đã kết thúc. Cố lên nào!!! ...vui lên... hixhix....:((
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
jhjhl.png

Henry: Ế, nhìn ku Ếch lon ton sắp ăn tiếp cái C1 thứ 3 kìa...
Messi: Ngon à nha anh Ếch.
I'mBra: ...
 

XaVi1987

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
3/9/09
Bài viết
354
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
IBra chậm chạp quá.Hôm qua,toàn hỏng banh,anh đá theo cái kiểu"hữu dũng vô mưu".Còn đâu hình ảnh IBra. ngày nào,tung hoành 1 chấp 3 chấp 4 hậu vệ đối phương.
Sao Pep.không để Maxwel đá ngay từ đầu nhỉ,rõ ràng một tiền vệ như Keita không bao giờ làm tốt nhiệm vụ khi đá cánh,Inter chủ động phòng ngự thì lựa chọn Maxwel và Pedro "khoan" cánh trái là rất hữu hiệu.Chivu quá nặng nề,đó là điểm yếu của Inter ngày hôm qua,anh này chủ yếu là dùng tiểu xảo,và sức trâu,nếu để Messi+ Alves quần anh này,thì chúng ta sẽ được lợi rất nhiều.Rõ ràng với 1 đội hình toàn những cầu thủ có xu hướng đá giữa và rất tốt về mặt thể hình,chịu khó va chạm và rất kinh nghiệm như Inter thì tại sao Pep không chọn giải pháp đá cánh nhỉ????
Điều cuối cùng,MỘT TRẬN THẮNG KHÔNG LÀM NÊN LỊCH SỬ ĐỘI BÓNG,MỘT TRẬN THUA KHÔNG LÀM CÁC BẠN MẤT CHÚNG TÔI(CULES).CỐ LÊN NHÁ BARCA
 

Fractal

Tổng biên tập , Hãng tin Con Vịt Bầu
Đầu quân
17/8/07
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Gửi các cules,

Trận đấu đã xong. Barca đã không được đi tiếp. Buồn. Tiếc. Nhưng hãy chấp nhận điều đó. Đừng có đổ tại trọng tài, đừng có đổ tại Pep thay người không đúng cách, đừng có đổ tại cầu thủ chơi chưa hết mình, đừng có đổ tại đội bạn chơi bóng đá tiêu cực. Thua là thua. Bóng đá là 1 cuộc chơi và chỉ có 1 người chiến thắng. Lối chơi đội bạn không đẹp, không hào hoa như của mình, nhưng đó là triết lý của họ. Họ đã chơi đúng luật bóng đá và đã có 1 người gọi là trọng tài điều chỉnh. Họ có chơi rắn thì cũng đã bị trừng phạt theo luật. Trọng tài có mắc nếu sai lầm thì do họ cũng chỉ là con người, và sai lầm của trọng tài là 1 phần của cuộc chơi.

Rõ ràng mình không ghi nhiều bàn thắng hơn đội bạn thì đội bạn xứng đáng đi tiếp. Và may mắn cũng là 1 phần của cuộc chơi. Chúa trời thỉnh thoảng cũng gieo xúc xắc, và đội nào may mắn thì nhận được phần ưu tiên và cuối cùng chỉ có 1 trong hàng trăm đội được vinh dự cao nhất.

Đội bóng thân yêu Barca đã cho bạn những giây phút thăng hoa và bù lại bạn hãy chấp nhận những lúc như thế này. Hãy nghĩ xem Inesta đã ghi bàn vào phút cuối cùng trận bán kết năm ngoái, thì Bojan cũng có thể lắc đầu ra ngoài trong trận bán kết hôm nay. Fair?

Fan các đội khác lâu giờ chứng kiến thành công của chúng ta, bây giờ họ sung sướng, họ thể hiện điều đó. Kệ họ. Các bạn hẳn cũng mừng khi Real bị Alcolhon (hic, không nhớ cách viết) và Lyon loại, hay MU bị BM loại vậy. Họ hãnh diện, họ sung sướng, so what?.


Hãy buồn vì đội bóng đã bị loại, nhưng hãy ngẩng cao đầu vì cả đội đã chiến đấu hết sức mình, vì Barca đã trung thành với triết lý bóng đá của mình. Nếu phải đá lại với Inter như sáng nay, tôi thà nhìn đội nhà bị loại với bóng đá đẹp còn hơn bước vào chung kết bằng mọi giá. Và tôi vẫn tự hào với đội bóng mà mình đã chọn, và với triết lý bóng đá như ở câu nói của thánh Johan ở trong chữ ký dưới đây.
 

catalancys

Trung học xã
Đầu quân
13/4/10
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đề nghị mấy bác cán bộ thay cái tít: FCB - Inter... 1h45,... trên kia đi cái nhẩy.
Thay trận sắp tới cho bà con lấy lại khí thế, dồn sức cho Liga cái nào...:hug:
 

knacsavymt

Tiểu học xã
Đầu quân
27/1/10
Bài viết
18
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Xét cho cùng một đội bóng có hàng công mạnh cỡ nào cũng khó lòng đâm thủ hàng phòng thủ gồm 9 cầu thủ luôn đứng ngay vòng cấm địa. Thua nhưng cũng không nhục, dù gì đi nữa Barca vẫn là đội hùng mạnh nhất, đã vượt qua Arsenal, Real... thất bại này chỉ vì yếu tố...bên ngoài, tôi vẫn ủng hộ Barca, mọi người trong xã nhất định cũng vậy, chẳng có gì đáng buồn cả, chúng ta sẽ vô địch ở mùa giải năm sau.
 

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ôi miệng đắng quá, nhậu đê.... thật sự là thua rồi sao, mà cũng phải thôi, không có ai biết sút xa vì đã thui chột hết, ông tiền đạo chủ lực thì... mà những vấn đề này đâu phải mới đây, nó tồn tại lâu lắm rồi.
Ôi, để xem Pep làm sao tiếp đây. Giờ hết giờ rồi đi nhậu thôi:(
Tôi cảm thấy đau lòng thật sự, đau lòng như cái thời ngu dại xem VN bị thua Sin năm nào nhưng giờ thì miễn đi, tôi yêu Barca nhiều vậy sao.
 

Iniesta_mylove

Juvenil B
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
190
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Ninh Thuận
Website
vn.myblog.yahoo.com
Barça đồng
0
Hàng tiền đạo chúng ta chơi chán ...Khi Krkic đá vào lưới quả thứ 2 (lẽ ra đã được công nhận) làm mình nhớ lại Iniesta năm ngoái quá :too_sad: Cảm giác hơi buồn và trống trải...Giờ thì ta cần quên đi thất bại này và dốc toàn lực vào La Liga thôi!
BARCELONA CỐ LÊN!!!:viva::viva:​
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Mình không đọc chính xác lời phát biểu Motta nói trước trận nhưng mình dám cá đã được dịch quá đáng đi.

Cho mình bản dịch để mình tìm hiểu thêm với.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Cho mình bản dịch để mình tìm hiểu thêm với.
http://www.inter.it/aas/news/reader?L=en&N=33780&stringa=motta
Nhờ bác amigohn tìm hiểu giúp anh em để giải oan cho Motta hoặc dìm Motta xuống ngang hàng với Fi-gâu.

Sau trận đấu, khá nhiều fan Inter tỏ thái độ quá khích và coi Barca là "đạo đức giả" hay "ngụy quân tử" vì hành động đau đớn quá mức của Busquets. Tất nhiên các bạn ý lờ đi những hành vi chặt chém của mình và cho rằng tất cả là do Barça toàn kịch sĩ. Đến bây giờ mình mới hiểu vì sau Ro béo dù được Moratti chăm lo như thế mà lại nỡ lòng bỏ Inter ra đi sau mùa 2002.

89343422.jpg

Có người sung sướng cảm ơn cách đá của Chivu vì có những hành động kiểu này với Messi...

mourinhodc54a8ba45.jpg

Ảnh này được chộp vào lúc nào nhỉ? Mợ Moan vui tính đấy.

thescreen.png

Nghệ sĩ Busquets đang được các bạn Inter "yêu mến".
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
http://www.inter.it/aas/news/reader?L=en&N=33780&stringa=motta
Nhờ bác amigohn tìm hiểu giúp anh em để giải oan cho Motta hoặc dìm Motta xuống ngang hàng với Fi-gâu.




mourinhodc54a8ba45.jpg

Ảnh này được chộp vào lúc nào nhỉ? Mợ Moan vui tính đấy.

Mình nghĩ báo chí đưa tin đúng về nhưng phát biểu của thằng Motta. Ngoài những "chém gió" lo ngại TT sẽ bắt ép Inter dưới sức ép của khán giả thì nó còn cho rằng các cầu thủ Barca rất giỏi đóng kịch và mong rằng Barca không coi sân bóng là bể bơi để mỗi khi nhảy lên thì đều cắm đầu lao xuống.

Bức ấy chụp lúc ta chuẩn bị ném biên, thím Mou tới nghe lén khiến TT phải tạm dừng trận đấu để nhắc nhở, bó thay thím ấy.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
http://www.inter.it/aas/news/reader?L=en&N=33780&stringa=motta
Nhờ bác amigohn tìm hiểu giúp anh em để giải oan cho Motta hoặc dìm Motta xuống ngang hàng với Fi-gâu.

1. Không biết Motta trả lời phỏng vấn bằng ngôn ngữ nào? Điều này là quan trọng, bởi vì dịch từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác nhiều khi làm sai chủ ý của người nói.

2. So với bài viết ở báo SPORT thì những câu phát biểu ở link trên là giống nhau.
 

mr_nguyennghia

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nói như Pep: mỗi đội bóng, mỗi HLV đều có quyền chọn lối đá của họ. Nhưng đá như Inter tối qua thi chuối quá. Thật sự rất buồn vì các trận đấu của Barca dần không còn hấp dẫn nữa. Mỗi khi gặp Barca là đối thủ tìm mọi phương án để phá lối chơi của ta. Có lẽ Pep phải học cách chiến thắng những trận bán kết như thế này mới mong lập lên những kì tích mới được. Ôi Chelse! Ôi Inter! Thật là những 'người khổng lồ' của thế giới tí hon.
 
A

A Cay

Khách viếng thăm
Về Toure và Busquets: Trận lượt về hôm qua, vì Inter không tấn công nên cơ bắp của Toure trở nên thừa thãi và tất nhiên sự khéo léo của Busquets có ích hơn. Nhưng trận lượt đi mà Toure được đá thì sẽ khác đấy.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chúng ta đã bị loại. Trận đấu nào mà Barca đá thì mình và thằng em (10 tuổi) đều mặc bộ quàn áo cảu CLB và thức đem để xem. Em mình mặc dù còn nhỏ nhưng rất thích Barca (cu cậu bắt đầu cùng mình thức đêm để xem Barca đá từ hồi mới 8 tuổi). Mình đã truyền tình yêu đối với Barca của mình cho đứa em và thực sự mình cảm thấy rằng em mình cũng thực sự thích Barca. Đêm nào thức cu cậu cũng hò hét, bình luận và cổ vũ hết mình cho đội bóng thân yêu, cầu ghét Real, ghét Ro điệu, ghét MU và hôm qua ghét thêm cả Mou và Inter. Cu cậu luôn tự hào vì dòng chữ UNICEF mà Barca có trên ngực và luôn nói rằng Barca thi đấu vì trẻ em trên toàn thế giới! Đêm qua sau khi trận đấu kết thúc, mình đã rất muốn khóc nhưng lại cố kìm nén vì nghĩ rằng khóc trước mặt thằng em trai thì thật không hay chút nào. Nhưng khi mình thấy những giọt nước mắt trào ra từ khóe mi của đứa em thì ngay cả mình cũng không thể chịu đựng được nữa. Đêm qua 2 anh em mình đã nằm ôm nhau mà khóc.
Chúng ta đừng trách các cầu thủ nữa, đừng trách Pep nữa vò họ đã làm hết sức rồi. Đối đầu với những đội bóng do Mou chỉ đạo chưa bao giờ là dễ dàng, tên mâu này tiểu xảo, mà không, tiểu nhân lắm (hôm qua lúc ta được hưởng ném biên thì thằng này ra đá bóng ra chỗ khác bắt cầu thủ đội ta phải đi nhặt). Barca đã phải chịu quá nhiều sức ép trong suốt từ đầu mùa đến nay rồi. Từ những ca chấn thương liên tiếp, trọng tài, Real (bọn này sẽ không buông tha cho chúng ta đến cùng đâu!), núi lửa đến sức ép của nhà vô địch. Chúng ta không nên bi quan, đặc biệt là như đồng chí Joan Gamper. Tôi để ý từ khi Barca thua 1-3 ở trận lượt đi đến giờ đồng chí cứ nhắc đi nhắc lại cái từ "trắng tay" là sao? Năm nay chúng ta sẽ không trắng tay! Đôi khi chúng ta cần đến những thất bại thế này để rút kinh nghiệm. Pep còn trẻ và những thất bại thế này sẽ có ích cho ông rất nhiều trong tương lai. Tôi và em tôi rất tự hào về Barca, sau cơn mưa nhất định trời sẽ lại sáng. Anh em tôi sẽ tiếp tục thức đêm để xem Barca đá, sẽ khóc cùng Barca, cháy cùng Barca. Barca mãi mãi vĩ đại, những danh hiệu không thể làm nên một đội bóng vĩ đại, mà chỉ có bản sắc mới tạo nên những người khổng lồ trong bóng đá mà thôi. Cái này thì Barca có thứa. Cố lên Barca, ngày mai sẽ là một ngày mới, một cuộc chinh phục mới, bắt đầu từ đêm t7 này với Villareal! Visca Barcelona, visca Catalonia!
Chúc các cules luôn hạnh phúc và luôn bên cạnh Barca!!!!!!!
 

Joan Gamper

Juvenil B
Đầu quân
17/9/08
Bài viết
112
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Còn sống là còn hy vọng, nhưng cũng nên thực tế chứ đừng quá mơ mộng. Rõ ràng 2 chuyến làm khách trước Villareal và Sevilla tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Lo lắng lắm thay
 

boyhanseng

Juvenil B
Đầu quân
17/12/07
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thật ra thì hôm qua mình cũng không buồn lắm vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Chia buồn cùng cả nhà nhé. chắc chắn sẽ vơi bớt mà đúng không nào ? ??
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top