[UCL-1/2] FC Barcelona - Inter Milan: "Ván bài lật ngửa"

2ndFACE

Trung học xã
Đầu quân
30/10/09
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bọn ăn xác thối giờ này đầy rẫy các diễn đàn, mà thôi quan tâm làm gì. Giờ chỉ còn 1 cái thú duy nhất của mùa giải này đó là tập trung cho LIga, đoạt chức vô địch cho tiền của, công sức lũ Kền kền đổ xuống toa lét hết.
không thể nói chúng ta đá tốt trận này, thú thực là lối đá ban bật không được phát huy hiệu quả ở đây với chiến thuật áp sát và sẵn sàng phạm lỗi của Inter, nỗi thất vọng lớn nhất mình dành trọn cho Ibra, mình không thể tin nổi 1 cầu thủ trc kia đẳng cấp như vậy lại đá vật vờ như kiểu xe máy đổ nhầm nước cống thay xăng! quá thất vọng..
thất vọng thứ 2 là cái cách inter đá, ăn vạ, co cụm sân nhà, câu giờ thô thiển, thật là bẩn tính, cái lối đá này mà vô địch C1 thì qá là buồn cho Châu Âu
Giờ chúng ta nên xốc lại tinh thần tập trung vào Liga, rồi chuẩn bị cải tổ....:(:)((
 

randyorton_2000

La Masia
Đầu quân
9/5/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Năm sau Pep thử Pique tiền đạo cắm có vẻ sẽ hay hơn đấy, còn Ibra luyện cho nó mấy chiêu cản phá kèm người đưa nó về làm trung vệ đi, dù sao cũng có mấy chiêu karate thủ tốt hơn nhiều so với Pique hơi gầy :))

Trận này chúng ta "thắng nhẹ" vì chúng ta đã đụng với bức tường dựng trước khung thành Cesar, cái này còn ghê gớm hơn cả bọn Chel, ít ra bọn nó còn làm chúng ta sợ vì những pha phản công bất ngờ, đằng này dù bị dẫn trước 2 bàn nhưng biết chắc sẽ không thủng thêm quả nào nữa. Nhưng thật tiếc chỉ ghi có 1 bàn.
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nói chung là hơi buồn, nhưng cuộc sống là vậy. Nếu năm ngoái Barca không vĩ đại quá thì chắc sẽ đỡ buồn hơn. Chúng ta đã quá quen với niềm vui mà các cầu thủ Barca mang lại hơn 1 năm qua. Tuy không thể bảo vệ thành công chức vô địch vì trong mọi cuộc chơi thì phải cần thêm một chút may mắn. Hy vọng năm sau Barca sẽ thi đấu tôt hơn nữa. Chúng ta phải hãnh diện là : ngoài trừ các cule ra thì cả thế giới đề mong Barca thua. Đó là niềm hãnh diện của Barca và của các cule
 

InviAssasin

Tiểu học xã
Đầu quân
2/4/10
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Bóng đá và cuộc đời đêù có nhiều chữ nếu:nếu bàn thắng Millito ở lượt đi không đc công nhận,nếu hiệp 1 tận dụng cơ hội tốt hơn...Nhưng tất cả vẫn chỉ là nếu:)năm nay một lần nữa bóng đá tấn công không lên ngôi:)Cái hình ảnh cuối trận đấu vs 1 ngón tay của Mourinho giơ lên thể hiện Inter là số 1(bực đừng hỏi)Theo mình nghĩ trừ fan Inter và anti Barca không cổ đôgj viên bóng đá chân chính nào lại thích kiểu đá hôm qua của Inter cả:)Nhưng dù sao họ vẫn đi tiếp:-<Xã ta năm nay thiếu 1 chút may mắn để làm nên lịch sử:)Xã ta sẽ dồn hết tâm sức cho cuộc chiến vs Dê ở La Liga:))Cố lên Barca
 

Barca & Love

Mầm non xã
Đầu quân
8/2/10
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Theo quan điểm của tớ, Inter xứng đáng đi tiếp. Họ đã phòng ngự tuyệt vời, còn chúng ta tấn công quá bế tắc!

Vậy là bây giờ đội nào mỗi khi đá với Barca chỉ cần nói trước câu "Đôi công với Barcelona là tự sát" để rồi lại phòng ngự "tuyệt vời", có 1 kết quả "xứng đáng", sau đó lại ra rả lên rằng "chúng tôi đã bắt bài Barca" 1 cách đầy kiêu hãnh. Nghĩ mà thấy nản ơi là nản!
 

hoangnv

La Masia
Đầu quân
3/2/10
Bài viết
83
Được thích
1
Điểm
8
Tuổi
41
Barça đồng
0
thất vọng thứ 2 là cái cách inter đá, ăn vạ, co cụm sân nhà, câu giờ thô thiển, thật là bẩn tính, cái lối đá này mà vô địch C1 thì qá là buồn cho Châu Âu
Giờ chúng ta nên xốc lại tinh thần tập trung vào Liga, rồi chuẩn bị cải tổ....:(:)((

Đó là cách đá của họ (khi dẫn trước và chơi thiếu người ) mà chúng ta phải chấp nhận chứ không thể trách họ được.

Nhìn chung, chúng ta chỉ tiếc chứ không thất vọng về thất bại này vì Barca tấn công thì bế tắc mà Inter họ phòng ngự lại quá hay. Inter, họ xứng đáng vào CK...

Pha ghi bàn của Pique đúng là xứng đáng cho vào sách giao khoa bóng đá nhỉ, một pha xử lý và kết thúc hoàn hảo (lại là của 1 trung vệ) mà nhiều tiền đạo hàng đầu cũng phải....ngước nhìn.

Xin trích 1 đoạn trong bài hát của Đồ Rê Mí gửi các Culé nhé:

"Nào bạn ơi, hãy vui lên nào. Hòa nhịp ca vang, với bao bạn bè..."
 

sirroykean

La Masia
Đầu quân
18/12/09
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
45
Barça đồng
0
Vậy là bây giờ đội nào mỗi khi đá với Barca chỉ cần nói trước câu "Đôi công với Barcelona là tự sát" để rồi lại phòng ngự "tuyệt vời", có 1 kết quả "xứng đáng", sau đó lại ra rả lên rằng "chúng tôi đã bắt bài Barca" 1 cách đầy kiêu hãnh. Nghĩ mà thấy nản ơi là nản!

Thôi buồn làm chi mà bạn đó chỉ là một trò chơi trong một thời khắc không may mắn. Ai bảo siêu phòng ngự kiểu Italia không thể bị đánh bại??? "xung>< khắc" các lối đá trong bóng đá đều có lời giải hết. Chúng ta thua vì chúng ta không có cá nhân sút xa tốt, sút phạt tốt, tiền đạo di chuyển khôn ngoan và phối hợp 1 chạm. Điều ta cần sang năm là Pep biết tìm giải pháp đối đầu với xe Bus để hoàn thiện lối chơi áp dụng cho những tên có lối đá cù nhầy như Mou:cake:.

P/S: Inter có vô địch C1 2010 thì chẳng ai nhớ đến "những nhà vô địch này" cả giống như thầy trò Renhagen tuyển Hy lạp tại Euro 2004, thầy trò Mou tại Porto 2004. Dù Barca có vô địch hay không thì các anh luôn là những nghệ sĩ thực thụ!!!:thumbsup::harp:
 

El Niño

Dark Knight
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
894
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Website
dkhernandez.blogspot.com
Barça đồng
0
-Vài dòng nhận xét về Bacra sau trận này:
Dường như mỗi khi chúng ta gặp các đội bóng phòng thủ chặt chẽ thì hàng tiền đạo lại bế tắc,nào Messi,Ibra,Pedro,Boạn rồi Jeffren,tất cả cầu thủ tấn công tốt nhất của ta không thể khi nổi 1 bàn nào vào lưới Inter mà phải nhờ 1 trung vệ như Pique.Đó là điều dễ nhận thấy ở Barca và Pep ần có những phương án mới chứ kiểu này thì toi.

-Nhận xét về các cầu thủ(ý kiến cá nhân):
+Valdes: trận này không gặp quá nhiều khó khăn vì Inter chỉ thủ bân sân nhà và hiếm hoi mới có những đợt phản công
+Alves:Trận này anh đá như 1 tiền vệ nhưng những pha tạt cánh của anh đều bị các hậu vệ Inter hóa giải
+Pique: hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao và còn ghi bàn thắng mở tỉ số
+Milito:Không làm được gì nhiều,các đường chuyền đều ko chính xác
+Toure: phòng thủ tạm nhưng hỗ trợ tấn công quá tệ,phung phí cơ hội bằng nhưng pha bắn lên trời
+Keita:Lối chơi thiên về phòng ngự khiến Keita không hỗ trợ gì nhiều cho hàng tiền đạo
+Busquest: chơi ngày càng chững chạc nhưng vẫn không hỗ trợ tấn công tốt cho đội nhà
+Xavi: phong độ vẫn rất tuyệt vời khi chính anh là người cầm bóng,giữ nhịp trận đấu,hộ trợ cho hàng tiền đạo,kiến tạo cho Pique ghi bàn và có 1 cú sút khiến Cesar phải vất vả cản phá
+Messi: bị kèm rất chặt,không có những pha đi bóng lắt léo và tốc độ thường thấy,chỉ có trái đạt lòng khiến Cesar phải vất vả cản phá là nổi bật
+Pedro: chơi ổn nhưng bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc
+Ibra:anh dường như mất tích trên sân,khi có bóng Ibra thường chỉ biết đột phá mà rất ít khi chuyền mà các hậu vệ Inter thì rất hiểu rõ Ibra nên các pha đột phá đều bị cản phả rất đơn giản
+Bojan:Bỏ lỡ 1 cơ hội đáng tiếc với quả đánh đầu rất tệ,nếu là Ibra thì đó đã là 1 bàn thắng,bị từ chối 1 bàn thắng hợp lệ vì trọng tài cho rằng bóng đạ chạm tay Toure dù xem lại băng quay chậm ko hề thấy.

Nếu chúng ta có Iniesta thì hàng tiền đạo đã không bế tắc như thế,Keita vẫn chỉ là 1 tiền vệ phòng ngự và không thể nào thay thế được thánh Andres.Nhưng dù sao thì cũng mong đây sẽ là bài học cho Pep và các học trò để có thể giành chức vô địch La Liga đễ gỡ gạt cho mùa giải này.
 

enragon

La Masia
Đầu quân
5/9/07
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
hanoi
Website
truongton.net
Barça đồng
0
Trận đấu này có 2 điều mà tớ tiếc nhất:

1.Vắng Iniesta, vắng Ini coi như Messi không có ai chia lửa cùng, cảnh tượng 2 năm trước khi bức tường Manu và cánh chim lẻ loi Messi lại về.Liên tục một mình Messi bon, dốc và bị chặn.Những lúc Messi dốc bóng gần như không có sự phối hợp đáng kể nào từ đồng đội.Vắng Abidal cũng là tổn thất, hậu vệ người Pháp chơi đầy sức mạnh, tạt và sút cực uy lực.

2.Sai lầm thay người của Pep, 3 sự thay người chẳng đi đâu về đâu.Tớ không đồng ý với ý kiến bảo thay Ibrahimovic là đúng, rõ ràng là ngay từ trận lượt đi đã thấy khi không có Ibra việc tiếp cận khung thành quá khó khăn , Cơ hội và sức ép lúc có Ibra và không Ibra là khác nhau thấy rõ.Chưa kể ta đá theo kiểu nhồi bóng ra biên, tạt vào với 1 hàng tấn công toàn chú lùn, tạt đi tạt lại chỉ thấy bế tắc, còn cái sào cao 1m92 thì ra sân nghỉ ngơi.

Alves trận này lại đá chán, quá chán.Henry vào thay vì jeffer thì hợp lý hơn nhiều.Pedro đá quá nóng vội và thiếu chỉnh chu, cầu thủ hay nhất trận là Pique.Bài toán chuyên gia đá phạt lại đặt ra .

Tóm lại hơn người trong gần như cả trận đấu, bất chấp trọng tài bất chấp đội bạn tiêu cực bởi chúng ta là Barca.Thua như thế này thì phải chấp nhận.

P/s: Cần nhiều những quả đá lên trời như Tuore và hạn chế đá kiểu ất ơ như Pedro.Chả muốn tranh luận về Ibra, nhìn thế trận là biết
 
Sửa lần cuối:

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chúng ta còn 4 trận trước mặt để bọn Dê mãi mãi nằm dưới mông! Hãy quên đi nỗi buồn và nhìn thẳng vào chiếc cup Liga để cố găng! 4 ngã tư nữa và chúng ta sẽ vượt qua.

Jose: Xin chúc ông đã vào chung kết. Tôi sẽ mãi nhớ đến ông như một kẻ được trả lương cao nhất để phá hoại sự phát triển của bóng đá! ở đó cần nhiều những Guardiola, những Rijkaard và cả những Wenger chứ chắc chắn không cần đến ông.
 

vuonghoang11

Tiểu học xã
Đầu quân
14/2/10
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Mou đã sáng tạo ra 1 đội hình hoàn toàn mới " 6-3 '', Nếu thằng Motta ko thẻ đỏ thì chí ra cũng '' 6-4 '' . ĐẶc biệt hơn, Mou chỉ đạo các học trò " Tử thủ " - " Hạn chế tần công càng nhìu càng tốt" Đến nổi Valdes còn phải ... đói bóng ( 10' cúi lên đá như trung vệ ). Pique phải đá tiền đạo. 90' bóng lăn trên phần sân Barce ... 5'. Yaya thì chỉ lo bắn chim. Đưa Jeffren vào thì non kinh nghiệm không dám đột phá, bóng tới chân thì chuyền về cho tuyến 2. IBra thì hết lòng tin vào anh này! Nhưng chí ít ta vẩn thấy được sự chiến đâu hết mình của xã nhà, 1 bàn thắng khơi dậy niềm tin của CĐV ! Chờ đó năm sau vậy.
 

regdone

La Masia
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Nếu chúng ta có Iniesta thì hàng tiền đạo đã không bế tắc như thế,Keita vẫn chỉ là 1 tiền vệ phòng ngự và không thể nào thay thế được thánh Andres.Nhưng dù sao thì cũng mong đây sẽ là bài học cho Pep và các học trò để có thể giành chức vô địch La Liga đễ gỡ gạt cho mùa giải này.

Đội nào vô địch UCL cũng cần phải có yếu tố may mắn bạn ah. Năm nay thần may mắn đứng về phía Inter nhiều hơn so với chúng ta nên họ đi tiếp.
Còn các cầu thủ, mình không thấy ai đáng trách cả. Tất cả đã thi đấu rất cố gắng, đúng bản sắc của Barca, áp đặt lối chơi. Nhưng gặp phải Mou cố tình thủ, thậm chí có cảm giác rằng tiền vệ phòng ngự của họ còn đẩy bóng ra cho Barca nhận bóng để tấn công tiếp đó chứ. Họ biết là thần may mắn đứng về phía họ hay sao ý.
Các cầu thủ của xã nhà, dưới áp lực cực lớn như thế mà đá được như thế là ngon lắm rùi. Con người chứ có phải thần đâu mà trận nào đá cũng ghi bàn ầm ầm được? Nên thông cảm cho FCB và cổ vũ cho đấu trường Liga =D>

P/S: Đọc cái bài http://www.goal.com/en-us/news/174/...s-league-comment-referee-franck-de-bleeckeres mới thấy FCB thiếu may mắn thật. Giá mà... hic hic
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Quả đúng là bất cứ đội bóng nào khi gặp Barca đều sẽ trở nên hèn nhát hết, bất cứ đội bóng đó đã được đầu tư bao nhiêu tiền hay là được ông chủ kỳ vọng là sẽ "sexy football" đến đâu. Đêm qua, nhìn Eto'o biến thành hậu vệ biên và Milito biến thành trung vệ; thấy cảnh cả đội hình Inter chẳng mấy khi dám vượt qua 1/4 sân mà chẳng biết cười với ai. Thèm khát danh vọng quá đôi khi biến người ta trở nên dày mặt hơn, chấp nhận chịu nhục để làm mọi cách giành chiến thắng. Tớ đang tự hỏi không hiểu với chiến thắng kiểu đó, các cầu thủ và fan Inter sẽ lấy cái gì để tự hào nhỉ? Và nếu cái đội hình Inter đêm qua mà đá với Chelsea năm ngoái thì sẽ là một liều thuốc hữu hiệu đối với những ai mắc bệnh mất ngủ đấy ;;)

Barca thua nhưng trong tư thế ngẩng cao đầu. Chúng ta đã chiến đấu hết sức mình, không có gì phải hối tiếc. Nếu có tiếc về kỹ, chiến thuật thì tiếc tại sao Ibra lại hiền lành đến thế; tiếc vì khả năng sút xa và không chiến của Barca yếu quá... Hy vọng Pep nhìn rõ ra được những yếu điểm của Barca và sẽ có những điều chỉnh phù hợp. Cú vấp ngã ngày hôm nay sẽ là một bài học quý cho lứa cầu thủ đang vào độ chín của chúng ta. Hãy đợi đấy, rồi Barca sẽ trở lại mạnh mẽ hơn!
 

huynh

Tiểu học xã
Đầu quân
3/7/08
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Nơi ở
mễ trì , từ liêm ,hn
Website
maytinhbbc.com
Barça đồng
0
Lời nguyền không thể xóa bỏ !

Một trần đấu hay của Barca nhưng lời nguyền không cho phép Barca đi tiếp , đó là sự nghiệt ngã của số phận ....hãy chờ thời gian để thay đổi lời nguyền . còn Inter họ đá biết mình biết ta , Mor đã khuất phục được Pep ....Cầu chúc cho người cũ của Noucamp thành công trong trận chung kết với Bay .
 

VoiCoi1989

MANCHESTER UNITED VÔ ĐỐI
Đầu quân
5/6/11
Bài viết
35
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bayer vô địch >.< Lối đá tấn công tiếp tục lên ngôi.........
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
@enragon: Theo suy nghĩ của mình, Pep tung Krkic và Jeffren vào sân với suy nghĩ vị kỷ kiểu trông chờ "mũi giáo" mang nhãn hiệu La Masia sẽ khoan được bê tông Inter. Rõ ràng I'mBra được Pep trông chờ ở khả năng lôi kéo hậu vệ đối phương và không chiến nhưng bạn thấy là Pep đã thất vọng nhiều trận gần đây khi chiến thuật này đều không thành công. Việc không tung Henry vào sân là ý nghĩ con người và tớ cũng ủng hộ cái suy nghĩ tối ưu hóa La Masia trên hàng công thử sức với Inter ra sao. Iniesta cứu Barça năm ngoái và biết đâu một cái tên khác lạ lẫm kiểu Jeffren, Krkic sẽ làm nên chuyện. Có thể thấy lúc đó Pep đã bí và muốn liều.
Ta cũng phải công nhận Krkic vào sân đã làm được nhiều chuyện hơn I'mBra. Cứ cho là cái danh của cao kều khiến hậu vệ Inter để mắt nhiều hơn nhưng sự thật rằng việc vô hiệu hóa I'mBra là cực kỳ quan trọng gần như không nằm trong quân lệnh mợ Moan ban xuống.
Một điều lạ là sau lượt đi câu lạc bộ đã cố gắng có những hành động khích lệ, cổ vũ đội bóng rất lớn và tớ trông đợi một trận đấu "không còn gì để mất" hừng hực khí thế lao đầu vào đối phương, chắt chiu từng phút như tất cả đã là phút 89. Chỉ khi Pep liều ta mới thấy đươc điều đó ở các cầu thủ.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
@enragon: Theo suy nghĩ của mình, Pep tung Krkic và Jeffren vào sân với suy nghĩ vị kỷ kiểu trông chờ "mũi giáo" mang nhãn hiệu La Masia sẽ khoan được bê tông Inter. Rõ ràng I'mBra được Pep trông chờ ở khả năng lôi kéo hậu vệ đối phương và không chiến nhưng bạn thấy là Pep đã thất vọng nhiều trận gần đây khi chiến thuật này đều không thành công. Việc không tung Henry vào sân là ý nghĩ con người và tớ cũng ủng hộ cái suy nghĩ tối ưu hóa La Masia trên hàng công thử sức với Inter ra sao. Iniesta cứu Barça năm ngoái và biết đâu một cái tên khác lạ lẫm kiểu Jeffren, Krkic sẽ làm nên chuyện. Có thể thấy lúc đó Pep đã bí và muốn liều.
Ta cũng phải công nhận Krkic vào sân đã làm được nhiều chuyện hơn I'mBra. Cứ cho là cái danh của cao kều khiến hậu vệ Inter để mắt nhiều hơn nhưng sự thật rằng việc vô hiệu hóa I'mBra là cực kỳ quan trọng gần như không nằm trong quân lệnh mợ Moan ban xuống.
Một điều lạ là sau lượt đi câu lạc bộ đã cố gắng có những hành động khích lệ, cổ vũ đội bóng rất lớn và tớ trông đợi một trận đấu "không còn gì để mất" hừng hực khí thế lao đầu vào đối phương, chắt chiu từng phút như tất cả đã là phút 89. Chỉ khi Pep liều ta mới thấy đươc điều đó ở các cầu thủ.
Không phải đâu anh ơi, thận trọng quá nên mới thế thôi. Vì chỉ có 90 phút nên có lẽ các cầu thủ muốn chắt chiu từng đường bóng, nhưng đó lại là con dao 2 lưỡi. Điển hình là tình huống Xavi nhận bóng ở giữa sân, gót 1 phát xuống tới 16m50 làm bất ngờ toàn bộ hàng thủ Inter. Trước mặt anh là 1 khoảng trống toang hoác nhưng Xavi không sút là lại quyết định chuyền, pha bóng kéo tụt hết cảm xúc đang ngây ngất vì quả gót của em xuống.
 

Remo

Tiểu học xã
Đầu quân
29/5/09
Bài viết
18
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Sáng nay xem buồn quá. Đi ngủ mà cứ tỉnh tỉnh mơ mơ. Sáng thức dậy mới nhận ra sự thực phũ phàng. Đến giờ mới bình tâm trở lại. Sau trận đấu hôm qua cảm thấy 1 điều Mou và những đội bóng của hắn ta rất rất đáng ghét. Em có 1 thắc mắc mấy bác am hiểu giải thích cho em là sao Motta một cầu thủ cũ của Barca lại có vẻ vô tình với đội bóng cũ như vậy. Trước trận đấu thì ăn nói nhảm nhí kêu gọi cầu thủ Barca thi đấu sạch đẹp nghe mà tức vào trận đấu thì đá như tiều phu đốn củi. Còn thẻ vàng thứ 2 có phần hơi nặng nhưng hành động sau đó thì không thể ngủi được. Theo em nhớ hồi trước Motta không được đá chính nhiều. Hay vì cay cú không cạnh tranh được với Edmilson, Xavi, Deco nên đâm ra ức chế, đến bây giờ mới có dịp bùng phát.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Em có 1 thắc mắc mấy bác am hiểu giải thích cho em là sao Motta một cầu thủ cũ của Barca lại có vẻ vô tình với đội bóng cũ như vậy. Trước trận đấu thì ăn nói nhảm nhí kêu gọi cầu thủ Barca thi đấu sạch đẹp nghe mà tức vào trận đấu thì đá như tiều phu đốn củi. Còn thẻ vàng thứ 2 có phần hơi nặng nhưng hành động sau đó thì không thể ngủi được. Theo em nhớ hồi trước Motta không được đá chính nhiều. Hay vì cay cú không cạnh tranh được với Edmilson, Xavi, Deco nên đâm ra ức chế, đến bây giờ mới có dịp bùng phát.
Mình không đọc chính xác lời phát biểu Motta nói trước trận nhưng mình dám cá đã được dịch quá đáng đi. Motta là một cầu thủ cũ được yêu mến ở Camp Nou. Đã từng được coi là tài năng nhưng chấn thương hành hạ buộc Motta phải ra đi. Trước trận đấu khi xe buýt chở Inter đến sân, mình chứng kiến cảnh Eto'o, Motta đi vào sân và bắt tay tất cả những người quen biết từ anh dọn vệ sinh, anh vệ sĩ đến những người quản lý của Camp Nou. Tất nhiên có cả Kẻ phản chúa Fi-gâu nữa.
Khi bị thẻ đỏ (thẻ này có phần hơi đau nhưng là xứng đáng về hành vi xét theo luật Fifa) thì Motta nổi điên lên và chính phụ tá của Pep (không nhớ tên) là bác đầu bạc chạy ra can ngăn Motta và khuyên anh này. Motta thừa thông minh để biết cách phát biểu tránh gây oán thù.
 

catalancys

Trung học xã
Đầu quân
13/4/10
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
@enragon:
Một điều lạ là sau lượt đi câu lạc bộ đã cố gắng có những hành động khích lệ, cổ vũ đội bóng rất lớn và tớ trông đợi một trận đấu "không còn gì để mất" hừng hực khí thế lao đầu vào đối phương, chắt chiu từng phút như tất cả đã là phút 89. Chỉ khi Pep liều ta mới thấy đươc điều đó ở các cầu thủ.

Chuẩn men!

Cũng tưởng rằng Pep sẽ phát lệnh tổng tấn công ngay từ đầu, hoặc ít ra là từ khi Motta bị đuổi nhưng lại không phải vậy. Có vẻ như Pep vẫn vào trận với tư tưởng không để thua thêm trước khi tìm cách ghi bàn, giống như khi thay Ibra bằng Abidal ở trận lượt đi. Và khi trận đấu đã sang phút thứ 80 rồi mới thấy các cầu thủ thực sự lao đầu vào đối phương nhưng đã quá muộn.

Liệu đây có phải là sai lầm....??
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top