[UCL 1/8] FC Barcelona vs AC Milan (Lượt về)

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận FC Barcelona - AC Milan

  • Valdes

    Bình chọn: 2 1.9%
  • Alves

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 3 2.9%
  • Pique

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Alba

    Bình chọn: 2 1.9%
  • Busquets

    Bình chọn: 7 6.7%
  • Xavi

    Bình chọn: 19 18.3%
  • Iniesta

    Bình chọn: 7 6.7%
  • Villa

    Bình chọn: 4 3.8%
  • Messi

    Bình chọn: 80 76.9%
  • Pedro

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Puyol

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Sanchez

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 1 1.0%

  • Số thành viên bình chọn
    104
  • Poll closed .

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Highlights

[video=dailymotion;xy5nsb]http://www.dailymotion.com/video/xy5nsb_bong-ya-barcelona-4-0-ac-milan-all-goals-highlights-hd_sport[/video]​

Câu thanks :smile:
 

MyBarca1899

Trung học xã
Đầu quân
31/1/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Nhìn đội hình ra sân mà thở phào nhẹ nhõm, rất đúng khi để Villa đá chính, vì xuất thân Villa đá cắm có thể gây áp lực lên cặp trung vệ của Milan khi đội bóng náy co cụm phòng ngự, một thứ hơn nữa là villa thường di chuyển rất khéo, hiểu ý đồng đội. Nhìn Sanchez vào đá những phút cuối mà thấy đau tim. Xin chúc mừng các cầu thủ của Barca, toàn thể các Cules. Mà không hiểu sao trận hôm qua Milan không để Muntari đá thay Flamini nhỉ.Nhìn thấy Flamini ra sân thì mình đã tin là trận này sẽ dễ đá hơn|!
 

vetlantram

Trung học xã
Đầu quân
13/3/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
P/S: anh em ai có link down full trận này, HD cang tốt thì "làm ơn làm phước" share cho mình với, nan nỉ luôn đấy :(((((((
Link thì cứ chờ Barca Media nó up lên tải max speed cho sướng,chậm nhất chiều nay là có thôi :sogood:
 

vvvvv

La Masia
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đang quay lại trên vtv3 đó. Bàn thắng ngay phút thứ 5 của Messi là quan trọng nhất, một bàn thắng quá đẳng cấp quá nhanh đã giải tỏa mọi áp lực. Nếu tầm 30 phút đầu mà chưa ghi được bàn nào thì mọi chuyện có thể sẽ khác nhiều rồi. Một trận đấu quá nhiều cảm xúc, từ đầu đến cuối. Messi và các đồng đội đã không phụ lòng mong đợi của mọi người. Ngoài Messi thì Iniesta và Xavi cũng có một trận đấu xuất thần. Nên cho các chú này nghỉ ngơi và đá dự bị nhiều hơn trong những trận không quan trọng để dưỡng sức. Cả 3 đều được dự bị trận trước nên trận này đá như lên đồng. Quá tuyệt vời!
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình đã bảo Villa là một tiền đạo đẳng cấp mà!
Còn vấn đề sút xa mà mình mong mỏi bấy lâu nay cũng đã được đền đáp, và chúng ta thấy rằng các cầu thủ sút xa cũng khá tốt đó chứ!
Bây giờ để các cầu thủ trụ cột đá nghỉ ngơi cầm chừng tại La Liga và bung sức tại CL!
PS: Sanchez chỉ hợp với lối chơi phòng ngự phản công mà thôi!!!
 

bbdc111

Tiểu học xã
Đầu quân
4/3/13
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Sướng quá vì quá sướng, hôm nay đi làm mà cứ lâng lâng, mấy ông bạn thân nhắn tin chúc mừng :-D
Nhưng mà hôm qua anh Pique có mấy pha xử lý bóng ghê quá...như tiền đạo, nhưng lại ở trước mặt vòng 16m50 nhà mình...
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tôi chả thấy có gì buồn cười cả. Barca linh động 4 hậu vệ sang 2 rồi 3 ở hiệp 1. Nếu nói không sai thì đa số thời gian Barca đá 3-5-2. Thi thoảng nhìn ra 2-5-3 nữa cơ :D.

Đội hình hôm qua là chuẩn so với dự đoán của Sport và MD đấy, Alves đá tiền đạo phải, chỉ khác là Villa đá tiền đạo cắm thay Alexis. Chí Villa là người mở ra không gian (dù chỉ tầm 1m) vừa đuủ để cò pha dứt điểm mẫu mực của Messi. Sau khi dẫn 2 bàn lại quay trở lại 4-3-3 đẩy Villa dạt biên và có bàn thứ 3. Tuyệt với
 

hoangvandn

Tiểu học xã
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Giờ thì mọi việc ổn cả rồi,chỉ chờ bốc thăm gặp...Galatasaray,kaka
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Cuối cùng niềm vui cũng đến, 1 pha phản công nhanh, chính xác, đẹp mắt. Đây là pha bóng mình chờ đợi nhiều nhất bao lâu nay, nó ko còn hiện diện nhiều từ khi lão Pep ra đi. Đối thủ phải thấy chịu đc áp lực tấn công của Barca đã mệt, chống phản công của Barca còn mệt hơn
Đồng ý cả hai chân hai tay với quan điểm này. Nhiều lúc thấy ta có bóng, khoảng trống mênh mông, hậu vệ đội bạn chưa kịp lùi về mà các bác cứ tằng tằng, chờ cả làng về cho đông đủ xôm xụ rồi mới đá tiếp, sốt hết cả ruột. Chờ 1 pha phản công mẫu mực thế này không biết đã bao lâu rồi. Cứ gọi là sướng lâng lâng đi được í :beauty:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thẳng thắn mà thừa nhận thì từ khi cặp với Shakira thì Pique đã không còn đá đúng với phong độ của mình. (Chắc bị máy bay bòn rút sức lực dữ quá :sexy: :baffle:
Trước đây Barca vẫn thường tự hào có cặp trung vệ thuộc vào hàng chắc chắn nhất thế giới là 2P (Pique - Puyol) nhưng bây giờ đó chỉ là dĩ vãng.
Puyol vẫn thi đấu rất quyết tử nhưng "lực bất tòng tâm", hễ gặp tiền đạo nào tốc độ và lắt léo tí là rớt ngay.
Pique thì hay phán đoán và chọn sai vị trí.
Nếu không nhanh chóng bịt lỗ thủng này thì dù hàng công có cố gắng xây đến mấy thì cũng khó mà thành công ở một đấu trường khắc nghiệt như C1 được.
Rất may khi vòng Tứ kết diễn ra chắc là Tito đã có thể quay trở lại dẫn dắt. Nỗi lo trên băng ghế huấn luyện tạm thời qua đi.

Năm nay vòng Tứ Kết hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn vì tất cả các đội lọt vào đều có thực lực.
Hiện tại đã có 1 đội bóng của Ý (Juve), 1 của Thổ (Galatasaray), 1 của Đức (Dortmund), 1 của Pháp (PSG), 2 của TBN.
Cơ hội để TBN có 3 đại diện là trong tầm tay nhưng sợ rằng Malaga sẽ khó vượt qua được bức tường đẳng cấp khi đối thủ của họ là khách quen của C1 những năm qua, FC Porto.
99,9% là Anh sẽ không có một đại diện nào ở Tứ Kết và Bayern sẽ là một trong ba ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch (cùng với Barca và Real).
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
[FONT=&quot] Sau chiến thắng mọi thứ lại được tung hô nhưng đối với fan ruột của Barca thì vẫn còn đó nhiều nỗi lo lắng cho chặng đường vô cùng gian nan phía trước. Barca cần phải hoàn thiện những điểm sau để tránh không phải lặp lại một Inter hay Chealse:[/FONT]

[FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Cặp trung vệ: Pique-Mascherano. Puyol hạn chế về tốc độ và tuổi tác nên rất vất vả khi gặp những tiền đạo nhanh nhẹn và khéo léo. Real, Bayer hay Dortmund đều sở hữu những mẫu tiền đạo kiểu này. Đã đến lúc Puyol nhường lại sân khấu Champion Leage cho Mascherano. Mùa này Mascherano ít được thi đấu nên tâm lý không tốt, thỉnh thoảng vẫn làm cho cổ động viên nhà thót tim. Hãy tìm lại sự tự tin cho anh bằng cách để anh ra sân nhiều hơn ở Laliga.[/FONT]

[FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Alexis phối hợp với đồng đội kém, kỹ năng di chuyển không bóng không tốt, quấy phá hai biên bình thường, khi bố trí đá ở tiền đạo cánh không mang lại hiệu quả. Raura phạm một sai lầm nhưng may mắn không bị trả giá là khi thay Villa bằng Alexis, đẩy Messi lên đá trung phong. Kể từ đó bóng xuất hiện nhiều hơn bên phần sân Barca, nếu như đen đủi như trận lượt đi, bóng lập bập bật ra đúng chân tiền đạo Milan thì coi như tiêu luôn. Alexis sở hữu sức trẻ, tốc độ, kỹ thuật, khả năng độc lập tác chiến cao. Vì vậy nên để anh đá trung phong, giống như trận thắng Real 3-1 trên sân Becnabeu mùa trước. [/FONT]

[FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Phong độ của Pedro. Dễ dành nhận ra phong độ đi xuống trong thời gian gần đây. Đặc biệt trong hai trận gặp Milan, anh gần như mất hút trên sân, có thể vì vấn đề chiến thuật, anh đá xa khu vực 16m50’ quá nên không phát huy được điểm mạnh là nhanh nhẹn, dứt điểm đa dạng, chạy chổ tốt. [/FONT]

[FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]Tiki-Taka nhiều khi quá rập khuôn. Rất nhiều tình huống khi Barca đoạt được bóng ở khu vực biên. Xavi là người đứng ở gần khu vực giữa sân nhất, thay vì một động tác bỏ bóng, xoay người để đưa bóng ra phía biên đối diện thì lại đập nhà ở khu vực rất chật hẹp, quân số đối phương đông. Khi mất bóng thì rất nguy hiểm, ngược lại triển khai tấn công rất khó khăn vì bị giới hạn bởi không gian.[/FONT]

[FONT=&quot]5. [/FONT][FONT=&quot]Messi vẫn cần phải cải thiện, đó là lý do vì sao GOAL chỉ chấm điểm 4.5 trên thang điểm 5. Khi anh có bóng, bóng như dính chặt lấy chân nhưng nhiều tình huống anh quá lạm dụng khả năng đi bóng. Khi đã qua được 1 cầu thủ đối phương, nghĩa là khoảng trống đã xuất hiện thì nên chọc khe cho đồng đội là Alexis hay Iniesta thì anh lại cố gắng qua nốt cầu thủ thứ 2, rối thứ 3, ở Laliga thì ok nhưng Champion League lại khác, hậu vệ toàn đảng cấp.[/FONT]

[FONT=&quot]6. [/FONT][FONT=&quot]Tính đến phương án sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Song-Busquet giống như Alonso-Busquet ở TBN trong những trận cầu knock-out nặng về chiến thuật và chiến thắng. Khi đó người hy sinh sẽ là 1 trong 2 tiền đạo cánh. [/FONT]
 

traviresta

Trung học xã
Đầu quân
11/3/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Hôm qua sao TV không chiếu bản mặt của Balotelli cho xem nhỉ. Tay này lượt đi làm rùm beng lắm mà.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Những dấu ấn chiến thuật

Nhìn vào đội hình xuất phát, ắt hẳn nhiều người đã rất thất vọng vì không thấy có đột biến đáng kể nào trên hàng công. Nhưng đã có những cải thiện đáng kể về mặt lối chơi so với trận lượt đi.

Đầu tiên là việc áp dụng những quả tạt bổng từ cánh phải của Alves. Mặc dù hiệu quả của những đường tạt là không cao nhưng nó cũng gián tiếp làm hệ thống phòng ngự của Milan rối loạn. Tiêu biểu là pha bóng Iniesta sút bóng dội xà ngang ở hiệp 1.
Thứ hai là các cú sút từ xa trong đó có 2 bàn thắng của Messi và 1 cú sút nguy hiểm của Xavi. Các cú sút này đều có đặc điểm là ra chân rất nhanh và không cần nhiều đà. Trong một đêm xuất thần của Messi cả hai cơ hội sút xa của anh đều dẫn đến bàn thắng dù trong cả hai tình huống đó, trước mặt anh vẫn luôn có 2, 3 cầu thủ Milan theo rất sát.

Tiếp đến là việc khai thác triệt để những lỗ hổng lộ ra chỉ trong khoảnh khắc nơi hàng phòng ngự của Milan. Những lỗ hổng đó xuất hiện khi Milan phá bóng lên và Barca nhanh chóng đoạt được bóng và tổ chức tấn công ngay lập tức theo trục dọc. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3 – 0 xuất phát từ việc Iniesta cướp được bóng trong chân hai cầu thủ Milan đang lao lên phản công. Chỉ với 2 chạm bóng tới chân Villa sau pha phá bóng hụt của hậu vệ Milan.

Điểm nhấn cuối cùng là việc bẫy việt vị tiền đạo mũi nhọn của Milan. Khi Barca đang dẫn 3 – 0 mà Boateng bị thổi việt vị đến 3, 4 lần khi chỉ đứng sau vạch giữa sân khoảng 5 – 6m. Sử dụng con dao dù hai lưỡi này, Barca đã hóa giải được bài phản công của đối phương mà không cần thiết phải có sự tham gia của tiền vệ phòng ngự.

Thiên thời địa lợi nhân hòa

Trong đêm Camp Nou lịch sử, chúng ta có những cá nhân thi đấu xuất sắc là Messi, Iniesta, Xavi... Chúng ta còn cả Thiên thời khi cú sút của Niang dội vào cột dọc, có một thế trận hiệp 1 như ý muốn khi sự tự tin thái quá của Allegri khi ông ta bố trí đội hình hướng nhiều tới việc kiếm tìm một bàn thắng để đánh bại ý chí chiến đầu của Barca. Nếu Allegri chủ động lùi sâu đội hình và nhường hẳn quyền kiểm soát bóng cho Barca thì trận đấu rất có thể đã đi theo hướng khác. Tỷ lệ kiểm soát bóng hiệp 1 “chỉ” là 70/30. Báo chí đã tung hô Milan sau lượt đi, Allegri với tính cách tự phụ của mình đã thổi vào toàn đội Milan một thông điệp rằng chúng ta hoàn toàn có thể thi đấu ngang ngửa với Barca. Thực tế cho thấy chất lượng đội hình và chiều sâu của Milan chỉ ở mức thường thường bậc trung như chính phong độ của họ tại giải quốc nội.

Vẫn còn đó những lo lắng...


Những quả tạt từ cánh phải của Alves rất thiếu chính xác trong khi bên trong khu vực 16m50 chỉ là những chú lùn cao 1m7 thì liệu phương án lật cánh có đủ sức đe dọa gây xáo trộn đội hình đối phương không?

Những pha phối hợp nhanh như điện của Barca có đủ sức vượt qua sức ép và cả tiểu xảo trên toàn mặt sân như Real vẫn thường áp dụng khi đối đầu với Barca hay không?

Bẫy việt vị liệu có sập xuống không khi đối phương là những đội bóng phản công siêu hạng như Real, Bayern hay Dortmund với những cầu thủ tốc độ và sức mạnh như Ronaldo, Ribery?

Và cuối cùng, tại sao chỉ đến khi thua Milan 2 – 0, thua tiếp Real liền hai trận, Barca mới thể hiện được sự quyết tâm, tinh thần chiến đấu quật cường? Sau chiến thắng vang dội này, tinh thần ấy sẽ tiếp tục thăng hoa hay khi lòng tự trọng được xoa dịu thì khát khao chiến thắng lại theo đó mà mất đi?

Nhưng chúng ta cứ hân hoan với chiến thắng ngọt ngào này đi đã. Nếu bạn là Cule thì tôi tin sáng nay thức dậy có thể bạn không cần phải rửa mặt nữa. Các cầu thủ Barca đã làm giúp bạn việc đó rồi.

P/S: nhưng đánh răng thì vẫn cần nhé!
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Một cái tát vào mồm cho những kẻ dám khẳng định là Tiqui - Taca đã hết thời! Lan già lại một lần nữa là nạn nhân của những cuộc lội ngược dòng vĩ đại :D
 

Nancys

Tiểu học xã
Đầu quân
10/3/13
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
- Quá đẳng cấp! Balotelli chắc trận này trên khán đài ngồi khóc =)), trên twitter thì cập nhật:"Messi hơn tôi vạn lần" =)). Công nhận Barca đá thắng sướng thật


6. Tính đến phương án sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Song-Busquet giống như Alonso-Busquet ở TBN trong những trận cầu knock-out nặng về chiến thuật và chiến thắng. Khi đó người hy sinh sẽ là 1 trong 2 tiền đạo cánh.


- Nếu là một người hâm mộ CLB Barcelona thì không nên nói câu này! Đây là CLB Barcelona chứ không phải là Real Madrid, Inter Milan, Chelsea,...đá thủ hoặc chơi nhiều tiền vệ cơ bắp! Với Barcelona thì hầu như không có thực dụng! Tấn công bù thủ! Hi sinh 1 tiền đạo cánh thế hoá ra Barca đá tiki-taka ở mỗi sân nhà à?
 
Sửa lần cuối:

MyBarca1899

Trung học xã
Đầu quân
31/1/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Barca của ta nên mạnh dạn tung các cầu thủ trẻ trong những trận ở Laliga (giống như Arsenal) thì mới nhanh trưởng thành! Rất mong rằng các mầm non ở La Masia sẽ lớn!
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Rất may khi vòng Tứ kết diễn ra chắc là Tito đã có thể quay trở lại dẫn dắt. Nỗi lo trên băng ghế huấn luyện tạm thời qua đi.

Năm nay vòng Tứ Kết hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn vì tất cả các đội lọt vào đều có thực lực.
Hiện tại đã có 1 đội bóng của Ý (Juve), 1 của Thổ (Galatasaray), 1 của Đức (Dortmund), 1 của Pháp (PSG), 2 của TBN.
Cơ hội để TBN có 3 đại diện là trong tầm tay nhưng sợ rằng Malaga sẽ khó vượt qua được bức tường đẳng cấp khi đối thủ của họ là khách quen của C1 những năm qua, FC Porto.
99,9% là Anh sẽ không có một đại diện nào ở Tứ Kết và Bayern sẽ là một trong ba ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch (cùng với Barca và Real).

Trận lượt đi TK thì vào cuối tháng 3, lúc đó Tito vẫn còn ở bên Mỹ mà anh :D
Tối thứ 7 bốc thăm nhỉ
 

MyBarca1899

Trung học xã
Đầu quân
31/1/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Sau trân này, vấn đề đặt ra bây giờ là mình có nên xem những trận quan trong của Barca trong mùa giải này nữa không. Anh em cho ý kiến nhé: Có hoặc không? Vote nào :D
Có lẽ tốt nhất là không? Chúc bạn những đêm không xem nhưng trằn trọc mất ngủ!:flagvl8::flagvl8::flagvl8::flagvl8:
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Hy vọng chiều nay có link trận đấu này, bổ sung vào PC bộ sưu tập những trận đấu kinh điển của Barca
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
[video=youtube;zJBMHtX6GoU]http://www.youtube.com/watch?v=zJBMHtX6GoU[/video]
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top