[UCL 1/8] FC Barcelona vs AC Milan (Lượt về)

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận FC Barcelona - AC Milan

  • Valdes

    Bình chọn: 2 1.9%
  • Alves

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 3 2.9%
  • Pique

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Alba

    Bình chọn: 2 1.9%
  • Busquets

    Bình chọn: 7 6.7%
  • Xavi

    Bình chọn: 19 18.3%
  • Iniesta

    Bình chọn: 7 6.7%
  • Villa

    Bình chọn: 4 3.8%
  • Messi

    Bình chọn: 80 76.9%
  • Pedro

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Puyol

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Sanchez

    Bình chọn: 1 1.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 1 1.0%

  • Số thành viên bình chọn
    104
  • Poll closed .

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
hé hé 4-0 lúc 3-0 xem vẫn còn đau tim chán :"> may mà Alba làm trái quyết định :">
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Đã khá lâu rồi người hâm mộ mới lại thấy Người khổng lồ xứ Catalan đá một trận hay đến như thế: sắc sảo trong tấn công, lăn xả trong phòng ngự (kín kẽ thì vẫn chưa), linh hoạt trong điều chỉnh cự ly đội hình.
Đặc biệt là Messi đã có một trận đấu làm im bặt những tiếng chỉ trích, mặc dù chúng ta biết rằng những lời khen dành cho "Số 10" là hơi thừa.
Bàn thắng sớm ngay sau tình huống hút chết từ pha dứt điểm đập cột trong thế đối mặt của Niang đã giải tỏa được áp lực tâm lý đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ chủ sân Camp Nou và những bàn thắng tiếp theo cứ lần lượt đến.
Tuy nhiên, ngay sau bàn thắng thứ 3 của D.Villa, các culé trên sân đã phải trải qua những giây phút lo lắng do Milan ở thế không còn gì để mất đã vùng lên gây áp lực mạnh mẽ.
Hàng tiền vệ sau khi cháy hết mình đã có dấu hiệu đuối sức nên không thể pressing nhanh như trước đó và kết quả là đã bộc lộ khá nhiều khoảng trống bên phần sân nhà.
Rất may là trong một ngày thi đấu tập trung và lăn xả, hàng thủ Barca đã đứng vững để làm điểm tựa ghi thêm một bàn thắng nữa và đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực giành quyền đi tiếp của đội khách.

Barca đã lách được qua khe cửa hẹp nhưng phía trước còn một chặng đường rất gian nan và khó khăn đang chờ đón.
Hãy bình tĩnh và tiếp tục ủng hộ Barca.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483



Pep-smile.jpg
Messi.JPG
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Sao bao nhiêu chiến thuật, đội hình được đem ra bàn luận để giải bài toán Milan, thì không ngờ câu trả lời lại cực kỳ đơn giản như vậy. Chỉ cần tốc độ và thể lực thì tiki-taka đã hồi sinh và đạt đỉnh; thêm vào đó là các cú sút xa và một trong hai hậu vệ biên không dâng quá cao. Một Barca sung mãn sẽ thật sự là kẻ hủy diệt như thế này đây. Vận may đã bắt đầu đứng về phía chúng ta, khó khăn gần như lớn nhất đã được giải quyết. Bây giờ thì tiến về Wembley thôi!

Visca el Barça...
 

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
Quá đã, bây giờ vào tứ kết bốc thăm tránh Real là ngon, rất muốn năm nay lại đoạt cúp tại Wembley như năm 2011
 

Nhjmxu

Tiểu học xã
Đầu quân
5/4/12
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
46
Barça đồng
0
Và tôi đã nhìn thấy tinh thần của Barca dưới thời Pep năm nào,các cầu thủ thi đấu lăn xả,không để đối phương có thời gian quan sát.Ép sân và pressing triệt để với quy tắc 6 giây bất kể là vòng cấm địa đối phương.Thành quả hôm nay được tạo ra bởi bao nhiêu mồ hôi trên sân tập,máu trên mặt Puyol và bao thất bại cay đắng trước đó...Viva FC-Barcelona!!!
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Messi được nghỉ trận Depor nên trận này đá khác hẳn,đó đôi khi gặp mấy đội yếu trên sân nhà cứ cho Messi nghỉ có mất gì đâu
 

giomua

Tiểu học xã
Đầu quân
10/2/11
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Chơi như hôm nay mới là barca đích thực. Bàn thắng sớm, sự xuất sắc ở hàng công, bình tĩnh ở hàng thủ, cộng thêm những sai lầm nơi đội bạn đã giúp FCB có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Trận này vẫn thấy thất vọng về Pedro. Nếu tình huống cuối mà tay số 17 này nhận bóng thì chắc chắn tỉ số vẫn là 3-0. Hai trận thua trước RM lại là liều thuốc quý. Wembley thẳng tiến
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Quá đã, bây giờ vào tứ kết bốc thăm tránh Real là ngon, rất muốn năm nay lại đoạt cúp tại Wembley như năm 2011

Chính ra đá với Real chưa chắc đã khó hơn Bayern-Juve,không thể lấy 2 trận gần nhất Barca đang ở đáy phong độ và thể lực để so được

Ít nhất Barca cũng đã hiểu quá rõ Real rồi trong khi với Bayern-Juve thì lại cần đến sự nghiên cứu đối thủ,cần đến bộ óc trên băng ghế huấn luyện thì rõ ràng Barca bị bất lợi so với 2 đội kia
 

Floydian

Tiểu học xã
Đầu quân
30/1/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mình mạnh dạn đề nghị cho Fabregas ngồi dự bị vô thời hạn trong những trận cầu lớn, hãy đá 4-3-3 như chúng ta vẫn chơi. Chả biết các bạn nghĩ thế nào chứ mình thì bực ông Fab lắm rồi, chuyên gia phá hoại các trận lớn. Lúc nhìn đội hình ra sân không có Fab, mình mừng lắm. Nếu có sử dụng thì để anh ấy tập đá trụ thay Xavi ở mấy trận LaLiga đi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Tay Roura lại sắp được dịp nổ tung trời. Lão Rốt cũng lại được dịp cười hả hê ;)).

Hôm nay xem cặp Mascherano - Pique đá trung vệ thót tim đến chục quả. May là họ sút cột dọc. Từ đầu trận quả đập xà của ta thì đã sướng trong bụng là gặp may rồi. Đến khi họ đập cột thì biết thắng chắc. Milan cũng gặp may khi Barca không vùi dập. Hiệp 1 trọng tài đã bỏ qua 1 quả pen cho Barca. Nếu công bằng thì tỷ số từ hiệp 1 đã là 4-0 mất rồi :D.

3 bàn là quá đủ và bàn thứ 4 chỉ là đành phải ghi không khán giả người ta trách thế mà không thắng thêm nữa. Ngẫm lại thêm 1 bàn cho manita vẫn sướng hơn :D.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Quá đã, bây giờ vào tứ kết bốc thăm tránh Real là ngon, rất muốn năm nay lại đoạt cúp tại Wembley như năm 2011
Nếu đá quyết tâm và tận dụng tốt cơ hội như hôm nay thì Real cũng không phải là vấn đề lắm.
Nên nhớ mục tiêu của Barca là vô địch chứ không phải là vào sâu chừng nào hay chừng đó. :look_down:

[MENTION=2223]denpietrau[/MENTION]: cái gì mà :manita: nổ vừa thôi :aboom:
 

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Nếu bóng đá có điều kì diệu thì đêm nay mình đã được chứng kiến, bàn đầu mình hét ầm lên làm mọi người tỉnh ngủ, 2 bàn tiếp theo ko dám ăn mừng vì sợ nói trước bước ko qua, thầm nhủ nếu có bàn thứ 4 thì hò hét tẹt ga, cũng sau khi Villa ghi bàn, mình chỉ có ngồi nhìn đồng hồ mong thời gian trôi đi nhanh thôi vì mình tự nhiên nhớ tới trận đấu mà Barca đã vượt qua Chelsea bằng bàn thắng ở phút bù giờ, đời thì có luật nhân quả mà. Và phút cuối trận đấu khi Alba ghi bàn mình hò hét, nhảy loạn lên như một thằng điên. Trận này cảm xúc sung sướng ngang, thậm chí là hơn 2 trận chung kết và trận bán kết hạ Real 2-0. Một đêm ko thể quên và sẽ mãi nhớ về sau, mãi là dẫn chứng lịch sử về điều kì diệu trong bóng đá, về một cuộc lội ngược dòng lịch sử, nó càng ý nghĩa hơn khi Xavi đã nói trước trận đấu nhiều ngày qua, " Thế hệ này thiếu một cuộc lội ngược dòng lịch sử", ngay sau khi Xavi nói câu đó mình đã tin là Barca sẽ đi tiếp, dù cơ hội nhiều bạn cho rằng chỉ 1%, thậm chí sau khi thia Real 2 trận liên tiếp có ai đó nói chỉ còn 0.5%. Những mùa trước, rơi vào tình huống tương tự trước Inter và Chelsea, mình vẫn mong ngóng, chờ đợi một lịch sử thế này, và đêm nay điều đó đã đến, dù kết quả C1 năm nay thế nào đi nữa thì C1 năm nay cũng đã là một mùa giải đáng nhớ mãi về sau. Cảm xúc dâng trào quá ko ngủ đc, cứ gõ liên tục thôi. Cảm ơn tất cả, cảm ơn niềm tin, cảm ơn thượng đế đã mang may mắn tới cho Barca đêm nay. Visca el Barça và Messi là người châm ngòi cho chiến thắng lịch sử này, nhà Vua đã trở lại ...
 

SlashPrG

Trung học xã
Đầu quân
12/1/12
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Sướng nhất là bịt được mồm bọn Báo Bọng Đái, Vườn cải... và đám nấm dại.
Cảm ơn các cầu thủ của Xã, họ đã trả nghĩa người hâm mộ bằng tất cả những gì đc mọi người mong đợi. Xavi nói đội bóng nợ người hâm mộ 1 cuộc lội dòng vĩ đại và hôm nay chúng ta đã đc chứng kiến. Messi đã trở lại đúng là anh, cầu thủ của những trận cầu lớn, là đầu tầu một mình ghi 2 bàn, tạo đà tâm lí cho hiệp 2. Villa có pha thoát xuống dứt điểm đúng chất ... Villa, đỡ bóng chân phải, cứa lòng chân trái làm bất ngờ thủ môn, cái hay nó ở cái chân ko thuận, ekekeke. Mình từng sôi tiết vì ko thấy đc pha phản công nào sắc nét từ nửa cuối hiệp 2 khi Milan tăng cường tấn công. Cuối cùng niềm vui cũng đến, 1 pha phản công nhanh, chính xác, đẹp mắt. Đây là pha bóng mình chờ đợi nhiều nhất bao lâu nay, nó ko còn hiện diện nhiều từ khi lão Pep ra đi. Đối thủ phải thấy chịu đc áp lực tấn công của Barca đã mệt, chống phản công của Barca còn mệt hơn. Mong rằng đội bóng sẽ giữ đc phong độ này đến hết mùa.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
Mas để ý hay phạm sai lầm chết người nhỉ :( Pique hay lao lên quá :( hàng thủ của chúng ta vẫn còn bất ổn lắm :(
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Nghe đồn là sẽ có đồng chí nude nếu bà xã vượt qua Lan Già :sogood:
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Hôm nay bé con của Pique bị Messi tét mông 2 cái rõ đau, Villa thì chọc lét, còn Alba chỉ nựng má thôi :D Đã vậy sau trận ông bố Pique này còn lớn tiếng chê bai con của mình nữa chứ, hết nói nổi :D
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
825
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
233
sau trận lượt đi nhiều cules còn bảo Pique đổi tên cho con đi mà :)) may mà điều đấy hok xảy ra ;))

Sau trận lượt đi nhiều cules còn bảo Pique đổi tên cho con đi mà :)) May mà điều đấy không xảy ra ;))
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

tranquoctung

Juvenil B
Đầu quân
5/12/07
Bài viết
117
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bác xem đúng vào những trận thua và thiếu trận gặp Real ở siêu cúp và Celtic nữa là đủ bộ. Theo mình bác không cần kiêng khem gì cả vì Barca đã trên 113 tuổi và hạn trời không có sao nào chiếu được nữa trừ sao quả tạ trọng tài ;)).

Tý nữa thì nghe lời chú này. Rất may cuối cùng, vì tình yêu vĩ đại dành cho Barca nên ta quyết định đi ngủ. Tuy nhiên, cái cảm giác không ngủ được, đời time trôi qua để xem kết quả, nó quá khó chịu.

Sau đó, dậy bật laptop lên, việc đâu tiên là ngồi 1 lúc nghĩ xem nên vào trang nào xem kết quả cho nó "đỏ". Cuối cùng mình quyết định trọn "Thể thaovăn hoá". Và không tin vào mắt mình, cái cảm giác đó nó cũng "quá khó chịu".

Tóm lại một câu, trận này có khi Barca nhà ta thắng không phải do Messi, hay HLV mà là do mình cũng nên, kakaka.

P/S: anh em ai có link down full trận này, HD cang tốt thì "làm ơn làm phước" share cho mình với, nan nỉ luôn đấy :(((((((
 

giomua

Tiểu học xã
Đầu quân
10/2/11
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Rồi đây bon báo mạng lại tung hô Barca lên mây
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top